Lộ mặt trộm vì không biết giá

X.S |

Với việc bán một chiếc ĐTDĐ Iphone 5 với giá 1,1 triệu đồng, Phúc đã bị những người xung quanh nghi ngờ nên bí mật gọi điện báo CAP Hà Huy Tập.

7 giờ ngày 27-1, tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có nam thanh niên vào cửa hàng cầm đồ thuộc khối Yên Toàn, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An bán chiếc ĐTDĐ Iphone 5 có nhiều biểu hiện nghi vấn, CAP Hà Huy Tập khẩn trương có mặt.

Qua kiểm tra hành chính, nam thanh niên này không thể lý giải được nguồn gốc chiếc điện thoại Iphone 5 đem bán với giá rẻ này.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng CAP phát hiện trong người nam thanh niên này có thêm... 15 chiếc Iphone 5 khác. Ngay sau đó, CAP đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại đây, thanh niên khai tên Nguyễn Văn Phúc (1994, trú xóm Tây Yên, xã Long Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) và thừa nhận do không có tiền về quê tiêu Tết nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối 26-1, Phúc đi bộ từ khu vực Bến xe Vinh xuống Trường ĐH Vinh để “đánh quả”. Đến 0 giờ 20 ngày 27-1, khi đi bộ qua cửa hàng bán ĐTDĐ trên đường Lê Duẩn, P. Trường Thi, quan sát thấy cửa hàng khóa cửa ngoài nên Phúc đoán biết không có người trông coi.

Lợi dụng đêm tối, không có ai trông coi, Phúc trèo lên một cây cao trước cửa hàng rồi leo lên mái nhà.

Tấm ngói pờ-rô-xi-măng được Phúc đốc lên, luồn người vào cửa hàng. “Lọt” vào trong, Phúc lấy tuốc-nơ-vít cạy phá tủ kính, chọn lấy 16 chiếc ĐTDĐ Iphone 5 mới coóng (có tổng trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng) rồi cho vào một chiếc tú ni-lông.

Có được “chiến lợi phẩm”, Phúc luồn ra bằng đường cũ, đi lang thang đến sáng để tìm nơi tiêu thụ.

7 giờ cùng ngày, Phúc “cuốc bộ” xuống khu vực Trường ĐH Kinh tế (thuộc khối Yên Toàn, P. Hà Huy Tập, TP Vinh), thấy một cửa hiệu cầm đồ đã mở cửa nên lấy một chiếc điện thoại ra chào bán.

Tuy nhiên, do không biết giá trị của điện thoại nên Phúc giao quyền ra giá cho chủ tiệm: “Củ một (1,1 triệu đồng-P.V) thì anh lấy” - chủ tiệm ra giá thì Phúc gật đầu.

Với việc bán một chiếc ĐTDĐ Iphone 5 với giá 1,1 triệu đồng, Phúc đã bị những người xung quanh nghi ngờ nên bí mật gọi điện báo CAP Hà Huy Tập và Phúc bị phát hiện như đã nói.

Được biết, Nguyễn Văn Phúc sớm bỏ học, chơi bời lêu lổng, lang thang từ Nam chí Bắc. Đầu năm 2015 Phúc trở về TP Vinh rồi xin vào làm thuê cho một Cty xây dựng nhưng chỉ được thời gian ngắn thì bỏ.

Vài tháng trở lại đây, vì không có công ăn việc làm, chiếc xe máy cũng đã “gửi” vào tiệm cầm đồ nên nghĩ cách đi trộm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại