Lộ màn kịch làm người vợ "dũng cảm" đêm cuối năm

Đức Nguyên |

Sau khi thuê giang hồ dàn cảnh cướp tài sản của chồng, người vợ xuất hiện giải cứu để chồng cảm động mà quay về với mình.

Vụ bắt giữ người táo tợn đêm cuối năm

Theo hồ sơ điều tra, đêm 30 rạng sáng 31/12/2013, anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1982, ngụ TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến công an P. LinhTrung, Q. Thủ Đức trình báo về việc anh bị 1 nhóm đối tượng đánh đập, cướp tài sản.

Đáng lưu ý là các đối tượng trong nhóm đã sử dụng súng ngắn để uy hiếp anh Trung. Tại trụ sở Công an, với gương mặt đầy thương tích nạn nhân khai báo.

Khoảng 20h30 cùng ngày, anh Trung chạy xe máy từ nhà trọ của người bạn gái ở khu cư xá Việt Thắng (phường Linh Trung) thì bất ngờ xuất hiện 5 thanh niên chặn ngay đầu hẻm vắng người qua lại.

Đối tượng chủ mưu đã ra lệnh đồng bọn dùng 2 khúc gỗ đánh đập anh Trung và cướp chiếc xe máy, ĐTDĐ và chiếc bóp có tiền, giấy tờ tùy thân.

Chưa dừng lại đó, bọn cướp còn bắt nạn nhân lên chiếc xe taxi (màu vàng) chở về hướng TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi đến nơi, chúng tiếp tục đánh, lúc đó anh Trung phát hiện vị trí gần sát nhà của mình nên kêu la cầu cứu. Lúc này vợ của Trung là Trần Thụy Minh Thủy vội chạy ra van xin bọn cướp tha cho chồng mình nên chúng lên xe bỏ đi.


Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an Q. Thủ Đức mở cuộc điều tra. Đến chiều 31/12, bất ngờ có 1 người phụ nữ đến giao nộp xe Dream mà nhóm cướp đã lấy đi của anh Trung và khai báo thông tin liên quan.

Cùng thời điểm, tài xế taxi cũng đến công an trình báo việc chở nhóm 5 thanh niên trước, trong và sau thời điểm gây án.

Từ những thông tin khai thác được, công an Q. Thủ Đức bắt giữ 5 đối tượng gây án. Sau đó công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Thủy, vợ của nạn nhân Trung, từ đó bản chất vụ án đã được phanh phui.

Chân dung người vợ "dũng cảm"

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai là vợ của anh Trung và cả hai đã có một người con. Gần đây Thủy phát hiện anh Trung có mối quan hệ đáng ngờ với người phụ nữ tên N. ở cư xá Việt Thắng, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức.

Sau nỗ lực kéo chồng về bên mình nhưng không thành, Thủy lên kế hoạch dàn cảnh, ra tay nghĩa hiệp cứu chồng, qua đó làm chồng cảm động, quay về với mình.


Trần Thụy Minh Thủy – kẻ chủ mưu vụ đánh đập, cướp tài sản của chồng.

Trần Thụy Minh Thủy – kẻ chủ mưu vụ đánh đập, cướp tài sản của chồng.

Thực hiện kế hoạch, trưa 30/12/2013, Thủy gặp và thuê Bùi Đức Hiệp (SN 1994, quê Thái Bình) dựng cảnh đánh dằn mặt, cướp tài sản của anh Trung với giá 2,5 triệu đồng.

Thủy còn giao hẹn nếu cướp được xe máy của anh Trung thì sẽ cho Hiệp bán tiêu xài.

Sau khi tập hợp đồng bọn (gồm 4 tên), Hiệp cầm theo khẩu súng giả bằng nhựa. Cả bọn phục kích anh Trung tại khu trọ ở quận Thủ Đức (TP HCM).

Đêm 30/12, Hiệp hẹn nhóm bạn gồm: Vĩnh, Quân, Hoàn và Tình đến bàn bạc và thực hiện kế hoạch. Lúc này Hiệp lận lưng 1 khẩu súng giả bằng nhựa, sau đó phục kích anh Trung tại cư xá Việt Thắng, Q. Thủ Đức gây ra sự việc nói trên.

Chiều 28/9/2015, TAND TP HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án 6 năm tù về hai tội “Cướp tài sản”, “Bắt người trái pháp luật” đối với bị cáo Trần Thụy Minh Thủy (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương).

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức còn tuyên phạt Bùi Đức Hiệp (SN 1994) sáu năm tù và các đồng phạm khác với mức án từ ba năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù cùng về hai tội trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại