Kì 1: Người tình hậu hôn nhân và chuyện ít biết của Ngọc Thúy

Sáng 2/12, TAND TP HCM tiến hành phiên đối chất thứ 2 về vụ tranh chấp số tài sản lên đến 288 tỷ đồng sau vụ ly hôn ồn ào của đại gia Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thuý.

Điều bất ngờ, chính mẹ ruột “chân dài” này đã quay ngoắt khi đứng về phía con rể, tố con gái ruột.

Bán tài sản đang tranh chấp để lấy tiền cứu “bạn”

Suốt nhiều năm qua, nội tình vụ ly hôn trăm tỷ của đại gia Việt kiều Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn luôn là điều tò mò với những ai quan tâm đến vụ việc. Gia đình chân dài này “đóng cửa” với giới truyền thông, ông An kín tiếng còn Ngọc Thúy hiếm khi về Việt Nam . Cho tới khi phiên đối chất thứ 2 diễn ra, những câu chuyện bí mật bên trong mới được PV TT&ĐS hé mở.

Làm quen 7 ngày, chớp mắt đến hôn nhân. Rồi gia đình ấy cũng chóng vánh tan đàn xẻ nghé sau 13 tháng mặn nồng. Khi đường ai nấy bước, trong tay Ngọc Thúy vẫn còn khối tài sản kết xù. Ở Việt Nam , Thúy vốn nổi danh là một chân dài kiêu sa, diễn viên ăn khách nên khi thông tin “gái hai con” chia tay chồng, khối người đã xốn xang.

Theo người nhà của Ngọc Thúy cho biết, trong số những người đàn ông “hậu hôn nhân” của nữ diễn viên phim “Đô la trắng”, không thể không nhắc tới N.H.N, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực chứng khoán. Chia tay ông An chưa lâu, người ta đã thấy cặp đôi này thường xuất hiện cùng nhau. Trong số những tài sản do Ngọc Thúy đứng tên còn đang tranh chấp, có một số căn hộ ở tòa nhà Avalon (Q.1, TPHCM). 

Chân dung siêu mẫu đình đám trong vụ kiện tranh chấp 288 tỷ đồng.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, Thúy cho N. cùng mẹ ruột (tức bà Trương Thị Bê – PV) ở tạm tại một trong số những căn hộ này. Mẹ Thúy lúc đó phản ứng vì ông N. có tiếng là một doanh nhân thành đạt nhưng lại ở nhờ trong chính căn hộ mà Thúy – An từng có thời gian sống cùng nhau trước đây. Hỏi ra, bà biết lý do là lúc này ông N. đang sửa nhà ở Q.2.

Sau đó, Thúy bán một lô bất động sản ở Thảo Điền (Q.2, nằm trong diện tranh chấp) với số tiền khoảng hơn 32 tỷ đồng và nhờ mẹ giữ hộ. Toàn bộ số tiền này đang nằm yên trong tài khoản do bà Bê đứng tên thì vào năm 2009, theo yêu cầu của Thúy, N. đã đến đón và chở bà Bê trực tiếp đến Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bến Thành (TPHCM) để thực hiện giao dịch chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cho N. 

Dù rất bị động và cũng không muốn chuyển cho một người đàn ông xa lạ nhưng bà Bê bất đắc dĩ phải làm theo ý của con gái. Bà giải thích, do chỉ là người giữ hộ số tiền trên nên con gái yêu cầu thì bà buộc phải thực hiện. Khi đã có tiền từ Ngọc Thúy, nhiều người thấy N. thường xuất hiện với một chiếc xe Mercedes E350 cáu cạnh màu mận chín và mạnh tay trong việc xây dựng ngôi biệt thự của mình.

Người nhà của Thúy cho biết, sở dĩ Thúy quen N. vì người đàn ông này có khoảng thời gian du học bên Mỹ, sau đó về TP.HCM công tác trong lĩnh vực chứng khoán. Trong khoảng thời gian chấm dứt hôn nhân với ông An, có lần Thúy đưa N. về nhà mình để dự tiệc sinh nhật đứa con gái đầu nhằm dò ý gia đình nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ những người thân.

Những năm 2009 – 2010, kinh tế khó khăn, chứng khoán tụt dốc thê thảm. Khi Thúy đang yên ổn bên Mỹ cùng bố mẹ ruột và 2 cô con gái thì đầu tháng 12/2010, N. từ Việt Nam bay sang tìm Thúy. Bà Bê biết được phát hiện trong nhà con gái mình có quần áo đàn ông. Cũng chính bà tận mắt thấy N. nhỏ to với con gái mình điều gì đấy không rõ. 

Siêu mẫu biết mẹ không thích N. nên cô cũng không nói gì nhiều về người đàn ông này. Như sau này thông qua lời tâm sự của Thúy, bà Bê mới biết đích thực việc N. qua là để van xin, thậm chí quỳ lạy Thúy về Việt Nam mua giúp chàng ta 5 tỷ cổ phiếu. Nếu Thúy không ra tay, N. sẽ gặp rắc rối, thậm chí vướng vào pháp luật. Điều đáng ngạc nhiên, toàn bộ chi phí vé máy bay và khách sạn trong thời gian N. ở Mỹ do Ngọc Thúy chi trả.

Thời mặn nồng của đại gia – chân dài.

Sau sự việc trên, N. về Việt Nam trước, Thúy đã có quyết định khá bất ngờ vào ngày 22/12/2010 khi cô đưa cả đại gia đình về lại Việt Nam . N. ra tận sân bay đón Thúy, còn vợ chồng bà Bê lủi thủi đi taxi về nhà. Ngay ngày hôm sau, Thúy yêu cầu mẹ ra ngân hàng rút toàn bộ tiền mặt còn lại trong tài khoản của bà Bê để thực hiện giao dịch mua lại số cổ phiếu “giá gốc” của N.

“Sau này tôi mới nghe Thúy nói là lấy tiền này đi mua cổ phiếu giá gốc, vài ba năm sẽ lời, cổ tức được chia 200 triệu đồng vào tháng 6 hàng năm. Cái này, có cô Tạ Kiều Thiên Thảo, kế toán công ty Nhà An là nắm rõ nhất”, bà Bê cho biết.

Sau lần “giải cứu” đó, mọi người không còn thấy N. xuất hiện trong cuộc đời Ngọc Thúy nữa…

Cãi lời cha mẹ, yêu luật sư tư vấn

Người nhà Ngọc Thúy cũng cho biết, người đàn ông thứ 2 có ảnh hưởng đến Thúy không ai khác chính là một luật sư gốc Việt có tên thường gọi là Tr. (tên gọi khác J.K). Tr. chính là luật sư tư vấn cho Ngọc Thúy trong vụ ly hôn, tranh chấp tài sản với ông An tại Mỹ. Theo lời bà Bê, họ tình cờ quen nhau tại một vũ trường.

Sau khi về Việt Nam giúp N., dù là gần đến Tết Âm lịch nhưng Thúy vẫn một mình quay lại Mỹ. Ngày 17/4/2011, bà Bê dẫn hai cháu gái đoàn tụ mẹ. Đến nơi, bà mới “tá hỏa” khi thấy con gái đang qua lại với luật sư Tr.

Tháng 7/2011, Thúy đưa Tr. về Việt Nam làm một số giấy tờ nhưng thực sự là để khoe sự giàu có. “Khi tận mắt chứng kiến các bất động sản, động sản của Thúy ở TPHCM, Phan Thiết… Tr mới áp vào yêu luôn con gái tôi chứ ban đầu chỉ yêu sơ sơ”, bà Bê kể lại. 

Chiếc xe Mercedes Benz S550, BKS: 52Z-8244 lúc đó đang gửi ở Phú Mỹ Hưng thì Thúy đã nhờ người bạn thân là cựu người mẫu V.B.N môi giới bán cho một người ở Hà Nội gần 2 tỷ đồng, thù lao môi giới là 5.000 USD. Tiền bán xe này, Thúy đưa cho Tr. Điều lạ lùng, luật sư này ghi người thụ hưởng là… cha ruột.

Khoảng thời gian này đến năm 2012, vợ chồng bà Bê nhiều lần qua Mỹ để ở với Ngọc Thúy. Cũng tại nơi đây, ông bà khẳng định con gái mình có quan hệ với Tr. trên mức luật sư tư vấn. Ban đầu là thường lui tới rồi người đàn ông này chuyển đến ở hẳn trong căn hộ mà Ngọc Thúy đang thuê ở với 2 con gái của ông An. Sau đó, Thúy có con trai với Tr. Từ đấy, bà Bê thấy Thúy lơ là trong việc chăm sóc hai con riêng của mình.

Có những câu chuyện đau lòng về việc Ngọc Thúy đối xử với cha mẹ, em ruột mà gia đình đã tâm sự với PV. Song, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không nêu rõ. Bởi, theo như lời bà Bê “con dại cái mang”. Dẫu có thế nào, Thúy trong mắt bà vẫn luôn là đứa con gái cưng, bao nhiêu lỗi lầm chăng nữa vẫn đáng thương hơn đáng trách.

Cuộc sống của Thúy từ khi có sự xuất hiện của vị luật sư khiến cha mẹ cô thật sự lo lắng. Trong mắt bà Bê, Tr. không xứng đáng là “con rể” của mình. Nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống và nhân cách của người đàn ông này khiến ông bà Bê không mấy an lòng khi xách valy trở về lại quê nhà trong sự buồn bã.

Ngoài hai người đàn ông có “ảnh hưởng” lớn đến việc tiêu thụ khối tài sản kết xù của Thúy là N. và Tr., trong vụ án tranh chấp này còn kể đến một Việt kiều khác có tên N.C.Đ (giám đốc một công ty truyền thông) và một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu V.B.N, siêu mẫu X.L, người mẫu B.L, người mẫu K.H, chuyên gia trang điểm A.K.

Những người đàn ông hậu hôn nhân của Thúy, mặc dù có người tốt người xấu, song họ lần lượt đến rồi đi đã để lại nhiều hệ lụy đối với siêu mẫu này, mà đặc biệt là hai con gái nhỏ Thúy đang nuôi dưỡng. Chính môi trường không tốt người mẹ này dành cho con, cộng với những hành động làm tan nát tấm lòng cha mẹ ruột đã tạo nên một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong vụ kiện.

Những thông tin trên do gia đình Ngọc Thúy cung cấp và đảm bảo sự thật. Bà Trương Thị Bê khẳng định, sẽ sẵn sàng đối chất với bất kì ai thắc mắc về những thông tin đã nêu trong bài viết.

(Kì sau: Vì sao mẹ ruột Ngọc Thúy quay lưng với con để bảo vệ con rể?) 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại