Khuyên không được, anh chở em trai đi mua ma túy

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Đang đèo em trai đi mua ma túy, trên đường về thì 2 đối tượng bị tổ công tác 141 "sờ gáy".

Sáng 11/9, khi tổ công tác Y6/KH141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Hùng - Nam Trung Yên (đối diện Bảo tàng Hà Nội) đã phát hiện 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy Air Blade màu đen BKS 34C1 - 012.60, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong người của nam thanh niên ngồi sau, không đội mũ bảo hiểm có 2 gói giấy bạc nhỏ chứa chất bột nghi là ma túy tổng hợp (heroin).

Tang vật bị tổ công tác 141 thu giữ
Tang vật bị tổ công tác 141 thu giữ

Khai thác "nóng" thì người điều khiển xe là Vũ Đình Lâm (SN 1977, Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) còn thanh niên ngồi sau tên là Vũ Tùng Giang (SN 1983, trú tại Quảng Ninh), em trai Lâm.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Giang thừa nhận đó là heroin, y mua về để sử dụng. Đối tượng Giang cũng khai nhận đã từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị phạt 2 năm tù giam, ra tù năm 2006.

2 đối tượng Lâm (bên trái)  và Giang (áo kẻ, bên phải)
2 đối tượng Lâm (bên trái) và Giang (áo kẻ, bên phải)

Tại chốt 141, Vũ Đình Lâm trần tình: “Sau khi em trai ở tù về, tôi đã nhiều lần khuyên can nó từ bỏ chơi ma túy, nhưng nó đều không nghe lời”. Khi được hỏi rằng mình có nghiện ma túy không, Lâm nói: “Tôi không hề nghiện”.

Ngay sau đó, cả 2 đối tượng và tang vật đã được tổ 141 bàn giao về Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại