Không trả được tiền nhậu bị chế giễu, lái xe đâm chết bạn thân

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Không có tiền trả cuộc nhậu, Đạt bị bạn nói xấu và xảy ra xô xát. Sẵn có hơi men trong người, Đạt lái xe taxi đâm chết bạn thân.

Sáng ngày 17/3/2014, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Phúc Đạt về tội danh “Giết Người”. Nạn nhân của vụ án là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1984, trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), đồng nghiệp lái taxi với Đạt.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 15h30’ chiều ngày 14/10/2013 Nguyễn Ngọc Anh gọi điện rủ bạn là Nguyễn Văn Bình (1987, trú khối 2 phường Trung Đô) và Trần Anh Đức (1984, trú khối 9 phường bến thủy, TP Vinh - cả 2 đều là tài xế của hãng taxi Mai Linh) đến quán nhậu uống bia.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Trong lúc chờ đồ ăn, anh Bình đã gọi điện rủ thêm Trịnh Phúc Đạt tới cùng uống. 10 phút sau, Đạt chạy taxi mang BKS: 29A - 038.27 tới. Khi đã ngà ngà say, Bình và Đạt tranh luận xem ai vào làm ở hãng taxi Mai Linh trước rồi giao kèo: “Ai vào làm sau phải trả tiền nhậu hôm nay”. Nhưng sau đó, Đạt thua nên tuyên bố sẽ thanh toán tiền rồi tiếp tục uống.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, khi cuộc nhậu tàn, Đạt rút ra 50.000 đồng và nói: “Mình chỉ còn 50.000đ, lúc nãy lỡ mồm nên tuyên bố vậy, ai có lòng hảo tâm góp vào, sau mình trả”.

Nghe thấy thế, Đức lấy 100.000 đồng ra góp nhưng Nguyễn Ngọc Anh ngăn lại và nói: “Không phải góp, hắn thua thì hắn phải trả, loại nhà mi không lo được thì thôi, bữa sau đừng to mồm”. Bị bạn chế giễu, Đạt cự lại: “Chúng mày sống hiểu tao với, hát karaoke tiền triệu tao chi có tiếc đâu mà xé vé tao”.

Đạt khóc nức nở khi nghĩ về tội của mình đã gây ra cho bạn.

Sẵn có hơi men trong người, Anh buông tục, chửi thề và vớ ghế nhựa ném thẳng về phía Đạt nhưng không trúng. Bị Anh ném, Đạt sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi quán. Được đà, Anh tiếp tục nhặt 2 hòn đá đuổi theo ném Đạt nhưng không trúng.

Phát hiện sự việc trên, mọi người đã đuổi theo căn ngăn, rồi tất cả cùng nhau thanh toán tiền bia và ra về.

Trên đường về, vẫn cay cú vì chuyện vừa xảy ra, Anh rút điện thoại ra gọi và đe dọa Đạt: “Mày ở đâu, ra cầu Bến Thủy 2 nếu không ngày mai ra bãi tao giết”. Sợ lời nói đe dọa và muốn nói chuyện với Anh cho rõ ràng, ngay sau đó Đạt đã điều khiển taxi ra điểm hẹn.

Khi vừa thấy xe Đạt đi tới, Anh nhảy xuống xe và nhặt 2 hòn đá ném thẳng vào xe Đạt. Lúc này, Đạt đã hết nhẫn nhịn, sẵn có hơi men trong người nên Đạt cho xe về số, lùi lại rồi nhấn ga lao lên tông thẳng vào người Anh nhưng không trúng.

Bị Đạt tông xe, Anh tiếp tục nhặt hòn đá khác lao về phía xe Đạt để ném. Thấy vậy, Đạt tiếp tục nhấn mạnh ga tông thẳng vào người Anh. Cú đâm mạnh khiến Anh bị văng lên nắp ca pô rồi rơi xuống đường. Thấy Anh đang luống cuống bò dậy, Đạt tiếp tục vòng xe lại húc và cuốn cả người Anh xuống gầm xe.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đạt 15 năm tù giam.

Trong cơn “điên máu”, Đạt tiếp tục vòng xe lại chèn qua người Anh thêm một lần nữa rồi phóng xe bỏ chạy lên Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Nguyễn Ngọc Anh chết do: “Đa chấn thương, vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình Đạt mang 165 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Sáng ngày 17/3/2014, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Phúc Đạt về tội danh “Giết Người”. Khi được cho nói lời sau cùng, Đạt nức nở: “Con xin lỗi bố mẹ, ngàn lần xin gia đình bị hại tha thứ. Ngọc Anh là bạn thân, là đồng nghiệp của con nên ra tù, bị cáo xin được đến chăm sóc bố mẹ bạn chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời”.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt mức án 15 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại