Không quen biết nạn nhân vẫn ra tay giết người cho vừa lòng bạn

Đức Nguyên |

Hành vi phạm tội của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm, Rạng, Linh, Thịnh không có mâu thuẫn gì với bị hại vẫn ra tay hạ sát cho vừa lòng bạn.

Nguyên nhân xuất phát từ nhận nhầm bạn nhậu

Ngày 15/3, tại khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Huỳnh Rạng, Huỳnh Văn Giàu, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Thịnh về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tối 27-11-2015 sau khi uống rượu bia, Huỳnh Văn Giàu cùng Âu Ngọc Nhiều, Nguyễn Trường Duy, Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh đi ăn bún tại dãy E khu dân cư 586.

Giàu lấy xe gắn máy đi vệ sinh khi chạy ngang qua đường số 60 của khu dân cư này có nhóm thanh niên đang ngồi nhậu gồm: Huỳnh Tấn Phong, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Nhân, Huỳnh Văn Niên, Huỳnh Tấn Toàn, Lữ Công Nghiệp, Trần Phương Thanh.

Thấy Giàu, Toàn tưởng là bạn nên kêu “nhậu nè cù lũ ơi”, Giàu dừng xe lại nói “tụi mày muốn vui không, tao sẽ giúp vui” rồi trở lại quán bún kể cho những người đi chung nghe.

Cả nhóm rủ đến nơi Phong đang nhậu để “nói chuyện”, có hai người trong nhóm Giàu đi vào nói chuyện với nhóm bị hại rồi đi ra nói “có gì đâu, anh em mà, đi uống cà phê”.

Ngồi uống cà phê được một lát, Giàu vẫn bực tức với nhóm bị hại nên rủ cả nhóm đi đánh trả thù nhưng chỉ có Linh tham gia rồi rủ thêm Trần Huỳnh Rạng.

Giàu kêu Linh về nhà Giàu lấy cây dao tự chế đưa cho Rạng cất giữ. Trên đường đi, cả nhóm rủ thêm Nguyễn Văn Thịnh. Thịnh lấy thêm cây gậy sắt 3 khúc mang theo.

Giàu được phân công điều khiển xe mô tô chở Rạng ngồi sau cầm cây mã tấu tự chế, Linh điều khiển xe môtô chở Thịnh cầm gậy sắt.

Khi vừa thấy nhóm của Phong, Rạng và Thịnh nhảy xuống dùng mã tấu tự chế và gậy sắt đánh, chém nhóm anh Phong, còn Giàu và Linh nổ máy xe mô tô chờ sẵn để tẩu thoát.

Rạng lao vào dùng mã tấu tự chế chém 1 nhát vào cổ Phong và bị nhóm Phong đánh trả nên nhóm Giàu bỏ chạy.

Hậu quả Phong tử vong tại chỗ do đứt rời động mạch, tĩnh mạch cánh bên trái, mất máu cấp. Gây án xong, Linh và Rạng chạy về nhà người thân ngủ, sáng hôm sau ra đầu thú; còn Giàu và Thịnh bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Bị cáo phạm tội trong cơn say ma túy

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm, gây mất an ninh tại địa phương, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Các bị cáo Rạng, Linh, Thịnh không mâu thuẫn gì với bị hại vẫn ra tay hạ sát cho vừa lòng bạn.

Bị cáo Rạng khi phạm tội đang say ma túy đá nên khi vừa xuống xe là xách dao đi chém với lời khai “trúng ai thì trúng”. Thịnh cũng nghiện ma túy. Hành vi của hai bị cáo Rạng, Giàu là hết sức tàn ác, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.

Nhóm của bị hại dùng ván gỗ chống đỡ thuộc tình huống bất ngờ bị tấn công nên hành vi chống trả là chính đáng.

Nhận thấy Giàu là người chủ mưu, Rạng là người trực tiếp gây ra cái chết oan ức cho bị hại nên HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 2 bị cáo này án tử hình. Nguyễn Văn Thịnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Linh 12 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, cuối tháng 12-2012, Giàu bị TAND quận Cái Răng tuyên phạt 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Giữa tháng 4-2015, Giàu chấp hành xong hình phạt tù thì đến cuối năm 2015 lại phạm tội giết người.

Khi tòa vừa tuyên án tử hình, bị cáo Giàu gục xuống vành móng ngựa, bị cáo Rạng như lảo đảo, xung quanh rộ lên những tiếng khóc nấc của gia đình hai bị cáo vì thương xót con mình.


Cha của bị cáo Rạng khóc ngất khi nghe tòa phạt tử hình con mình. Ông luôn cho rằng mức án quá nặng vì con ông không phải là người cầm đầu. Ảnh: N.NAM/PLO.

Cha của bị cáo Rạng khóc ngất khi nghe tòa phạt tử hình con mình. Ông luôn cho rằng mức án quá nặng vì con ông không phải là người cầm đầu. Ảnh: N.NAM/PLO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại