Kẻ giết vợ cạo trọc đầu, đi khắp các chùa sám hối rồi ra đầu thú

T.Long -H.Sơn |

Đối tượng Cao Xuân Quát sau khi giết vợ đã cạo trọc đầu tìm đến các chùa ăn năn, sám hối rồi về công an địa phương xin đầu thú.

Nguồn tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, tối 26-12, Cao Xuân Quát (SN 1990) trú tại phường Xuân Đỉnh, nghi can sát hại vợ đã từ Nam Định về Hà Nội đầu thú tại công an quận.

Theo lời khai ban đầu của Cao Xuân Quát tại cơ quan công an, sau khi sát hại vợ là chị  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi), đối tượng Quát đã bỏ trốn và rất ăn năn về hành vi phạm tội.

Đối tượng này lấy một số tiền của bố mẹ, sau đó tìm đến một tiệm cắt tóc cạo trọc đầu rồi bắt xe đến nhiều chùa từ Hà Nội vào đến TP Hồ Chí Minh để cầu khấn cho linh hồn vợ được siêu thoát.

Vào TP.HCM một thời gian ngắn, thấy nhiều điều bất ổn, Quát về nhà riêng của bố mẹ tại TP Nam Định. Tại đây, Quát được nhiều người anh em họ hàng và các cán bộ cảnh sát thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm vận động ra đầu thú.      

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi nạn nhân

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi nạn nhân

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19-12, chị Trang có cãi nhau với Quát. Chiều tối cùng ngày, người nhà phát hiện chị Trang đã tử vong trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu.

Tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, không thấy Cao Xuân Quát ở nhà. Trang và Quát cùng sống với bố mẹ chồng tại ngôi nhà 126 đường Xuân Đỉnh. Vào chiều xảy ra án mạng, bố mẹ chồng chị Trang đi vắng không có nhà.

Sau khi bỏ đi khỏi hiện trường, Quát lên facebook cá nhân của mình tỏ thái độ ăn năn về hành vi vô nhân tính của mình. Quát bị nhiều phản hồi lên án nhưng cũng nhận được nhiều lời động viên chia sẻ và bạn bè kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Quát mới tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin 1 trường ĐH nổi tiếng ở Hà Nội và còn chị Trang học ngành kế toán song cả 2 chưa có việc làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại