Kẻ giết người yêu rồi đến nhà... xin lỗi khai gì?

Việt Văn |

(Soha.vn) - Khi biết người yêu đã chết, Nhân tự vẫn không thành, hắn đã nằm ôm thi thể chị Bích T. ngủ suốt từ rạng sáng 30/4 đến chiều tối cùng ngày.

>>> Giết người yêu rồi ngủ chung với xác chết
>>> Giết người yêu rồi đến nhà... xin lỗi gia đình nạn nhân
>>> Hốt hoảng phát hiện thi thể cô gái trong phòng trọ, cổ có vết bầm

Nổi máu ghen rồi sát hại bạn gái...

Tại cơ quan điều tra, Nhân cho biết mình và chị Huỳnh Thị Bích T. (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm từ hơn 4 năm trước. Quen nhau được 2 năm, cả hai thuê phòng trọ trong con hẻm 7/72A đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp để chung sống với nhau.

Sau khi ra trường, trong khi chờ đợi xin việc làm, chị Bích T. đã cùng Nhân đi làm nhân viên cho một cửa hàng bán giày, dép ở chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp).

Tên Nhân khai, trong khoảng nữa tháng trở lại đây, giữa hắn và chị Bích T. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau nhiều lần. Chị Bích T. nhất quyết đòi chấm dứt mối quan hệ với Nhân nhưng tên này không đồng ý.

Căn phòng số 8, nơi xảy ra án mạng
Căn phòng số 8, nơi xảy ra án mạng

Sau đó, tên Nhân đã cố gắng tìm cách tác động đến chị Bích T. để chị đồng ý nối lại tình cảm. Cuối cùng, đêm 29/4, Nhân trở lại phòng trọ chị Bích T. và chị này đã đồng ý nhưng yêu cầu Nhân phải lo làm ăn, không được chơi bời như trước nữa để lo cho tương lai hai người sau này.

Đêm đó, hai người ở trong phòng trọ. Đến khoảng 1h sáng ngày 30/4, Nhân vô tình đọc được tin nhắn trong chiếc điện thoại chị Bích T. Với nội dung tin nhắn đọc được, tên này cương quyết cho rằng đó tin nhắn của một người thanh niên khác hẹn hò chị Bích T. đi chơi trong dịp lễ.

Hai người có lời qua tiếng lại, sau đó chị Bích T. bỏ đi ngủ. Còn tên Nhân thì hậm hực ghen tuông. Chờ người yêu ngủ say, Nhân lao vào bóp cổ. Chị T. cố gắng chống cự nhưng do bị động nên chỉ vài phút sau, chị đã tắt thở.

Tên Nhân còn khai, sau khi biết người yêu chết, hắn có ý định chết theo. Hắn dùng dây thắt lưng, ống quần dài để treo cổ nhưng cũng không thành.

Ôm xác người yêu ngủ sau khi gây án

Khi biết người yêu đã chết, Nhân tự vẫn không thành, hắn đã nằm ôm thi thể chị Bích T. ngủ suốt từ rạng sáng 30/4 đến chiều tối cùng ngày.

Sau đó, tên Nhân đã lấy điện thoại của mình và của chị Bích T. vứt vào thùng rác trong phòng rồi tiếp tục lấy chiếc xe máy của chị Bích T. đi ra ngoài mua thuốc về uống để tự vẫn nhưng cũng không chết.

Nhiều người cùng dãy phòng trọ đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng giết người yêu

Nhiều người cùng dãy phòng trọ đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng giết người yêu

Cuối cùng, tên này chạy xe máy xuống nhà chị Bích T. ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để gặp gia đình xin lỗi và thú tội. Nhưng không nhớ đường nên tên này quay xe về lại Sài Gòn.

Trước đó, em gái chị Bích T. là chị Băng C. không liên lạc được với chị mình suốt 2 ngày liền nên chiều 1/5 chị Băng C lên đến tận phòng trọ để tìm chị. Thấy cửa khóa ngoài, chị Băng C. gọi hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện chị mình tử vong, chăn trùm kín người.

Sau đó, mọi người gọi trình báo cho công an vào cuộc điều tra, ngay từ bước đầu điều tra, công an đã đưa Nguyễn Trọng Nhân vào diện tình nghi số 1 nên đã tiến hành điều tra, truy xét.

Hiện tại, công an quận Gò Vấp đang cũng cố hồ sơ, chuyển giao Nguyễn Trọng Nhân cho phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại