Kẻ đánh chết bé 4 tuổi, bé 10 tuổi nguy kịch còn đập cả mẹ vợ

Ngọc Tú |

Sau khi cầm gậy đánh 2 cháu là con em trai vợ nguy kịch, Mùi cầm chiếc gậy tre dài 80cm lao ra đánh vào người mẹ vợ nhưng được người dân can ngăn kịp thời.

Cháu bé 4 tuổi tử vong, bé 10 tuổi vỡ xương sọ sau khi bị dượng đánh

Tối 31/7, gần 1 ngày sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi), một trong hai nạn nhân bị bác rể (dượng) Võ Văn Mùi dùng gậy tre đánh đập vào trưa cùng ngày vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu, cháu Chiến vào nhập viện vào chiều 31/7 trong tình trạng hôn mê sâu, não bị dập 1 vùng lớn; vỡ xương thái dương; dập não vùng cứng thái dương; tụ máu vùng thái dương.

Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được cấp cứ tại bệnh viện đa khoa Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.
Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được cấp cứ tại bệnh viện đa khoa Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Hiện tại các bác sĩ đang cho truyền dịch, hỗ trợ thở máy và tiến hành chụp chiếu, làm các xét nghiệm để tiếp tục cấp cứu điều trị cho cháu Chiến.

Các bác sĩ đang nghi cổ cháu bé bị đánh mạnh vào nên gãy, tuy nhiên các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để có chẩn đoán chuẩn xác nhất.

Cháu bé lúc vào nhập viện mất rất nhiều máu, phải truyền tới 6 đơn vị máu. Những vết thương này rất nặng và đe dọa tử vong. Hiện các bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức để cấp cứu cho cháu bé”, 1 bác sĩ nói.

Được biết, cháu Chiến là con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1982, trú xóm 4, xã Thanh Đức) và chị Thái Thị Mười (SN 1985). Ngoài 2 anh em Chiến và Nguyễn Ngọc Trung, vợ chồng anh Hiển còn có 1 cháu nhỏ mới 1 tuổi.

Trên người, tay chân cháu Chiến vẫn còn dính rất nhiều máu. Lúc vào viện, các bác sĩ đã phải chuyền đến 6 đơn vị máu để cấp cứu.
Trên người, tay chân cháu Chiến vẫn còn dính rất nhiều máu. Lúc vào viện, các bác sĩ đã phải chuyền đến 6 đơn vị máu để cấp cứu.

Đánh 2 cháu gục trên vũng máu rồi lao ra đánh mẹ vợ

Ngồi thấp thỏm ngóng tin người cháu của mình đang giành giật sự sống trên giường bệnh, ông Trần Văn Sử (44 tuổi; chồng chị gái anh Hiển) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tưởng kinh hoàng trên.

Lúc đó khoảng 11h hơn, tôi đang ở nhà thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại báo sang nhà mẹ vợ gấp vì 2 cháu Trung và Chiến bị đánh bị thương rất nặng.

Sang đến nơi, lúc này 2 cháu đã được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Tôi chạy vào trong nhà thì thấy nhà đầy máu với 5 vũng lớn. Phía trong gian nhà có 1 cây gậy tre dài dính đầy máu”, ông Sử kể.

Ông Trần Văn Sử (dượng lấy o cháu Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc cho PV nghe.
Ông Trần Văn Sử (dượng lấy o cháu Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc cho PV nghe.

Sau khi bình tĩnh, ông Sự nghe mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (gần 70 tuổi) kể lại sự việc mới biết chính người em “cọc chèo” (dượng lấy em gái vợ ông Sự) đã gây ra án mạng đau lòng trên.

Theo đó, khoảng 10h sáng 31/7, Võ Văn Mùi (SN 1979) đến nhà mẹ vợ là bà Xuân ở xóm 4 (Thanh Đức) để chơi. Lúc này, khi thấy con rể đến, bà Xuân liền nói với con vào nhà chơi để bà ra vườn làm nốt vạt đất để trồng khoai.

Cũng thời điểm này, 2 cháu Nguyễn Ngọc Chiến và Nguyễn Ngọc Trung đã xin mẹ (nhà cạnh đó) để sang nhà bà Xuân chơi.

Sau khi bà Xuân ra làm vườn được ít phút, ở trong nhà, Mùi bất ngờ lấy 1 chiếc gậy tre (vẫn còn có mắt tre chìa ra) đánh liên tiếp vào đầu, thái dương 2 cháu Chiến và Trung. Bị đánh bất ngờ và không thể chống cự, cả 2 cháu gục giữa nền nhà, người bê bết máu.

Sau khi đánh 2 cháu mình gục, nghĩ đã chết nên Mùi tiếp tục cầm gậy tre lao ra vườn đánh mạnh vào người bà Xuân.

Đúng lúc này bà Xuân kịp phát hiện né được rồi hô hoán cầu cứu nên Mùi hoảng sợ, vùng bỏ chạy lên ngọn núi sau nhà.

Nhiều người dân, họ hàng cùng đến bệnh viện để chăm cháu Chiến vẫn hoảng hốt khi nhớ lại hình ảnh thương tâm của 2 cháu Chiến và Trung tại hiện trường với người bê bết máu.

Nhiều người dân, họ hàng cùng đến bệnh viện để chăm cháu Chiến. Họ vẫn chưa hết hoảng hốt khi nhớ lại hình ảnh thương tâm của 2 cháu Chiến và Trung tại hiện trường với người bê bết máu.

Nghe tiếng hô hoán của bà Xuân, người dân xung quanh liền chạy đến rất đông đưa 2 cháu nhỏ ra trạm y tế xã rồi đưa thẳng xuống bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương để cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương đầu quá nặng, cháu Trung đã tử vong trước đó.

Riêng cháu Chiến lập tức được người dân chuyển xuống bệnh viện đa khoa Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu trong trình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Nói về người dượng nhẫn tâm đánh 2 cháu mình, khóe mắt ông Sử nhói lên sự phẫn nộ, tức giận.

Theo ông Sử, Dương vốn là 1 người có tính cục cằn, khó chịu và hay ghen bóng ghen gió. Tuy chưa bao giờ Mùi gây chuyện, đánh đập ai hàng xóm nhưng với vợ thì những trận đòn roi cũng thường xuyên, liên tục.

Cũng chính vì hay ghen bóng ghen gió và khó tính nên từ lâu nay, giữa Mùi và vợ là Nguyễn Thị Hiền luôn khúc mắc tình cảm và sống ly thân được gần 2 năm nay.

Nhiều lần 2 người tính đến chuyện ly hôn, tuy nhiên do vướng mắc nhiều chuyện nên chưa được giải quyết.

Ông Sử: "Nó vốn tính cục cằn, khó tính nên chẳng ai ưa. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi sao nó lại nhẫn tâm đánh cả 2 cháu mình như thế".

Không phải nói gì nhưng có lẽ ở xã chẳng ai sống được với Mùi vì khó tính, không ai ưa. Dù nó rất ít khi uống rượu, không hút thuốc nhưng không hiểu sao tính tình nó như vậy.

Nó cũng hay đánh vợ vì ghen, nhưng là ghen vớ vẫn. Vợ nó đi làm nhà máy chè về khuya quá nó cũng kiếm cớ để đánh đập bằng được.

Lâu nay, con Hiền nó chuyển về ở bên gia đình nhà ngoại để tiện việc đi làm và nuôi 1 người con nhỏ. Còn Mùi ở bên gia đình nội để nuôi đứa con đầu gần 6 tuổi. Không hiểu lúc đó nó nghĩ gì mà ra tay đánh 2 cháu nhỏ như vậy nữa”, ông Sử cho biết.

Được biết, sau khi gây án, Mùi đã bỏ lên núi sau nhà để trốn. Nhận được tin báo, công an huyện Thanh Chương phối hợp lực lượng chức năng tỏa ra nhiều hướng để truy bắt Mùi, tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại