Kẻ đâm chết bạn thân ra đầu thú

H.Minh |

Đang lúc hành hạ vợ lại nghe bạn thân bênh vực, chửi mình thường đánh vợ, Lam vào nhà lấy dao đâm chết bạn rồi bỏ trốn về nhà nhưng được người nhà khuyên đi đầu thú.

Ngày 21-3, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cho biết thủ phạm Lê Văn Lam (SN 1982, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) dùng dao đâm chết bạn đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Lam đến đầu thú vào sáng 20-3. Với hành vi gây án, can phạm bị tạm giữ hình sự về tội giết người.

Như Báo Người Lao Động ngày 18-3 đưa tin, do cùng làm chung lò giết mổ heo trên địa bàn xã Phước Lý, anh Đỗ Văn Thành (SN 1979, ngụ phường 8, quận 8, TP HCM) rất thân với Lê Văn Lam.

Nhiều lần sang chơi, anh Thành thấy Lam thường la rầy và đánh vợ vô cớ nên khuyên can Lam; nhất là khi vợ Lam đang mang thai, đi lại khó khăn.

Chiều 18-3, thấy Lam lại hành hạ vợ, bực tức anh Thành chửi Lam, sau đó tát vào mặt Lam.

Đang cơn nóng giận, Lam ra sau lấy dao lên đâm 1 nhát trúng tim làm anh Thành chết ngay tại sân phòng trọ.

Biết mình gây án nghiêm trọng, Lam quăng dao rồi chạy trốn.

Về đến quê, Lam kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Sợ con thêm nặng tội, cha mẹ Lam khuyên đến cơ quan điều tra đầu thú để được khoan hồng.

“Cả đêm nó không ngủ được chút nào, sáng sớm đã dậy để về Long An thú tội”- người thân Lam kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại