Cùng lúc, ông Tươi nghe tiếng rên khe khẽ, ông đến
gần thì thấy một cô gái khỏa thân đang bị vùi sâu dưới cát, hơi thở yếu
ớt. Ngay sau đó, ông Tươi cùng hàng xóm đưa cô gái đi cấp cứu, đồng thời
trình báo công an địa phương.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn
nhân là ATNM (21 tuổi, tạm trú ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh).
Ngày 18-1, M. mới hồi tỉnh. M. kể lại đêm đó đang trên đường về nhà thì
bị hai thanh niên lạ mặt khống chế, kéo vào khu đất trống thực hiện hành
vi đồi bại. Sau đó khi cả hai định chôn sống M. dưới cát nhằm phi tang
thì ông Tươi phát hiện. M còn nhận dạng được một trong hai kẻ thủ ác.
Từ những lời khai trên, Thiếu tá Bùi Thiện Thành, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bình Chánh, trực tiếp chỉ huy một tổ công tác khoanh vùng, truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã lần ra hai nghi can là Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh, cùng là công nhân Xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn ở thị trấn Tân Túc.
Tô Thành Hận (trái) và Trần Xuân Cảnh. Ảnh: HT
Ban đầu, cả hai tỏ ra lì lợm, không khai báo gì nhưng cuối cùng biết không thể chối tội, Hận và Cảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước đó, cả hai nhậu tại quán cháo vịt gần xưởng cân đến rạng sáng 17-1. Khi ngà ngà say, Hận rủ Cảnh tìm gái “giải sầu”. Cả hai ra đường phục kích khoảng 30 phút thì thấy M. đi bộ ngang qua. Hận liền tiến đến bịt miệng, khống chế kéo M. vào bãi cỏ ngay kế cận xưởng cân. Mặc dù M. cự tuyệt nhưng không thể chạy thoát.
Trong lúc cởi quần áo nạn nhân, Hận lấy luôn 150.000 đồng trong túi M. Sau khi hiếp dâm, Hận bàn với Cảnh giết nạn nhân để bịt miệng. Hận đánh M. ngất xỉu, nghĩ rằng M. đã chết, cả hai tìm nơi chôn xác nạn nhân, nửa chừng bị phát hiện nên cả hai hoảng sợ tháo chạy vào xưởng cân nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Công an huyện Bình Chánh đã bắt khẩn cấp Hận và Cảnh để điều tra, xử lý hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và giết người.
Theo Phapluattp.vn