Hiếp dâm, bóp cổ em gái người yêu chết, vẫn đến đám tang làm giúp

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau khi hiếp dâm, sợ bị bại lộ hung thủ đã bóp cổ em gái người yêu đến chết, cướp tài sản rồi dửng dưng quay lại hộ lo tang như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Vết hằn bí ẩn trên cổ thi thể bé gái

Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 26/10 tại ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân bị hiếp, giết là em N.T.D.P. 11 tuổi, đang học lớp 6. Trong khi mọi người nhận định nạn nhân tử vong là do bị cảm thì người thân lại phát hiện vết tím bí ẩn ở cổ và chiếc nhẫn, bông tai hàng ngày cháu vẫn đeo nay bỗng dưng biến mất.

Ngôi nhà nơi hung thủ Phi hiếp dâm. sát hại em P. cướp tài sản
Ngôi nhà nơi hung thủ Phi hiếp dâm. sát hại em P. cướp tài sản

Đêm 25/10 bố mẹ và chị gái đi cạo mủ cao su thuê từ nửa đêm, để P. ở nhà một mình, đến khoảng 5h sáng hôm sau, chị Hương (mẹ cháu P.) gọi điện về đánh thức con dậy chuẩn bị đi học. Nhưng chị gọi nhiều cuộc mà con gái không bắt máy, đang lo không biết có chuyện gì xảy ra thì có người nghe máy nhưng lại là giọng con trai chứ không phải tiếng con chị. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Hương gọi điện cho hàng xóm chạy qua nhà xem thì nhận tin báo lại vợ chồng về ngay nhà.

“Tôi về đến nhà thì thấy con gái đã chết, trên giường đầy nước, quạt treo trên tường vẫn quay, mọi người nhận định cháu bị chết vì cảm. Thương con, tôi ngồi bên cạnh nó, bỗng nhiễn thấy trên tay cháu không còn chiếc nhẫn, sau đó trên vành tai cũng không còn chiếc bông tai nữa. Vén tóc lên thì thấy có một vết lằn đỏ ở cổ nên nói với mọi người và nghi ngờ cháu không bị chết vì cảm". Chị Hương nghẹn ngào.

Nhiều người cho rằng cháu P. bị chết do cảm nhưng người thân lại phát hiện vết bầm bí ẩn trên cổ, chiếc nhẫn và bông tai bỗng nhiên biến mất.
Nhiều người cho rằng cháu P. bị chết do cảm nhưng người thân lại phát hiện vết bầm bí ẩn trên cổ, chiếc nhẫn và bông tai bỗng nhiên biến mất.

Sau khi bình tĩnh xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại chị thấy có bất thường đó là mọi hôm vợ chồng chị, con gái lớn Nguyễn Thị Diễm và Trần Anh Phi (người yêu Diễm) cùng đi cạo mủ. Thế nhưng trước hôm đó, Phi nói có việc nên về bên nhà mẹ đẻ.

Hung thủ dửng dưng quay lại hộ lo tang

Nhận tin báo, đội trọng án công an tỉnh Bình Dương lập tức có mặt bắt tay vào việc khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định pháp y. Qua xác định ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định cháu P. bị hiếp dâm rồi giết bịt đầu mối, cướp tài sản.

Vì nhà bên cạnh có đám cưới nên đàn ông tham gia làm giúp đêm hôm 25/10, được công an mời về trụ sở để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra. Trong lúc này, Trần Anh Phi vẫn xuất hiện ở nhà của người yêu hăng hái phụ giúp gia đình lo toan ma chay cho nạn nhân với thái độ dửng dưng như không biết chuyện gì xảy ra và luôn miệng hỏi chị Diễm về sự việc công an đã bắt được hung thủ chưa?.

Sau khi hiếp và giết em gái người yêu, hung thủ Trần anh Phi vẫn dửng dưng hộ gia đình nạn nhân lo tang như không biết chuyện gì.
Sau khi hiếp và giết em gái người yêu, hung thủ Trần anh Phi vẫn dửng dưng hộ gia đình nạn nhân lo tang như không biết chuyện gì.

Khi những người được công an mời lên làm việc đều có chứng cứ ngoại phạm. Tưởng chừng hung thủ đã cao chạy xa bay, vụ án đi vào ngõ cụt thì các điều tra viên được người dân cung cấp thông tin quý. Theo những người dân này, thì vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/10, họ đi cạo mủ cao su muộn nên thấy Trần Anh Phi đến nhà của nạn nhân một lúc rồi đi ra. Những người dân khác cũng phát hiện vào khoảng 4h sáng họ thấy Phi quay lại nhà người yêu sau đó đi ra.

Trần Anh Phi được mời lên cơ quan công an làm việc nhưng vẫn với thái độ bình thản và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên bằng những biện pháp nghiệp vụ và thông tin người dân cung cấp cho cơ quan công an, Trần Anh Phi buộc phải thừa nhận hành vi “hiếp dâm, giết người”.

Điều đáng nói, trước khi khai nhận với CQĐT, Phi còn gửi một tin nhắn tới người yêu là chị Diễm với nội dung “Diễm ơi, Diễm hại Phi rồi”.

Phi khai nhận do mâu thuẫn tình cảm mà nảy sinh ý định hiếp dâm, giết và cướp tài sản em gái của người yêu.
Phi khai nhận do mâu thuẫn tình cảm mà nảy sinh ý định hiếp dâm, giết và cướp tài sản em gái của người yêu.

Theo lời khai của hung thủ Trần Anh Phi trước cơ quan điều tra thì trước đó 2 ngày giữa hắn và chị Diễm xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên hắn bỏ về nhà mẹ đẻ, không đi làm cùng gia đình người yêu. Đêm gây án, Phi liên tục nhắn tin với chị Diễm. Tin nhắn gửi đi lúc 1 giờ 4 phút đêm ngày 26/10 nhưng không thấy người yêu trả lời nên hắn đến nhà và mở cửa vào.

Thấy một mình P. đang nằm ngủ nên hắn xuống bếp lấy con dao lên đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ P. sẽ về nói với gia đình mọi chuyện bại lộ nên Phi đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó Phi lấy nước đổ lên nệm và bật quạt để xóa dấu vết hiếp dâm. Trước khi đi Phi lấy của nạn nhân một chiếc điện thoại di động, một chiếc nhẫn vàng và bông tai.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để truy tố kẻ thủ ác Trần Anh Phi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại