Hé lộ gia cảnh kẻ tẩm xăng định thiêu mình và con 4 tuổi

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Tại cơ quan công an, đối tượng Bàng Phi Trường (Hải Phòng) dùng 2 lít xăng có ý định đốt nhà, tự thiêu bản thân và con gái đã thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình.

Hành vi manh động của người bố nghiện ngập

Do mâu thuẫn với gia đình và bị ảo giác do sử dụng ma túy, 18h15’ ngày 7/4, Bàng Phi Trường (SN 1985) đã khóa cửa, tẩm xăng vào chăn màn, quần áo dọa sẽ đốt nhà tự thiêu. Trong nhà khi đó có cả đứa con gái nhỏ mới 4 tuổi.

Sự việc trên xảy ra tại số nhà 17, ngõ 2, đường Bến Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trực tiếp Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận và các lực lượng công an quận gồm: CS 113, đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an phường Thượng Lý đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường ngôi nhà Trường sau khi bị phá
Hiện trường ngôi nhà Trường sau khi bị phá

Trong căn phòng rộng chừng 15m2, đối tượng Bàng Phi Trường ôm con gái là Bàng H.P (SN 2011) ngồi trên đống quần áo tẩm đầy xăng.

Mặc cho tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của cô con gái nhỏ nhưng Trường vẫn không thay đổi hành vi của mình.

“Trường tay cầm bật lửa, miệng lải nhải chửi bố mẹ, anh chị và vợ, đòi đốt nhà, tự thiêu mình và con gái.

Với diện tích và vị trí căn phòng nếu xảy ra cháy rất khó khăn cho việc chữa cháy, dễ lan rộng ảnh hưởng không lường đến tài sản và tính mạng các hộ xung quanh.

Chúng tôi đã chỉ đạo bằng mọi giá phải ngăn chặn không để đối tượng bật lửa thiêu đốt bản thân và con gái” – đại tá Cường cho biết.

Cảnh bé H.P bị bố bắt ngồi trong nhà và dọa tâm xăng thiêu

Cảnh bé H.P bị bố bắt ngồi trong nhà và dọa tẩm xăng thiêu

Tuy nhiên, mặc dù công an phường Thượng Lý và gia đình đã kiên trì thuyết phục đối tượng trong suốt hơn 2h nhưng không hiệu quả.

Thậm chí, đối tượng Trường còn tỏ ra bị kích động hơn, miệng lớn tiếng chửi mắng, tay dùng dây điện cắm vào các chai đựng chất lỏng mà theo đối tượng tuyên bố còn dễ cháy nổ hơn xăng.

Đối tượng Trường đe dọa sẽ kích nổ ngay tức khắc.

Đến 20h, lệnh cưỡng chế được phát ra. Sau chưa đầy 1 phút, bằng các biện pháp ngắt điện, khống chế đối tượng, vô hiệu hóa các chất cháy nổ, cơ quan CA đã bảo vệ an toàn cho đối tượng, cháu bé và tài sản của những người dân xung quanh.

Đối tượng Bàng Phi Trường tại cơ quan điều tra (Ảnh do Công an quận Hồng Bàng cung cấp)
Đối tượng Bàng Phi Trường tại cơ quan điều tra (Ảnh do Công an quận Hồng Bàng cung cấp)

Đứa con nghiện ngập và những món nợ không tên

Khi chúng tôi tới nhà Trường, gần nửa ngày sau khi sự việc xảy ra, mùi xăng còn nồng nặc, khắp nhà vẫn ngổn ngang những mảnh vỡ do Trường đập phá, quần áo bị tẩm xăng được phơi khắp nơi.

“Nhìn cảnh cháu bị nhốt trong đó tôi hoảng sợ vô cùng. Nó còn nhỏ lại bị bệnh phổi từ khi mới sinh ra. Hơn 4 tuổi mà nặng có 13kg, da dẻ lúc nào cũng xanh xao.

Ngửi mùi xăng trong nhiều giờ đồng hồ, từ sáng tới nay, nó liên tục kêu mệt. Bình thường không bao giờ nó ngủ tới 6h, nhưng sáng nay 7 rưỡi tôi chưa thấy cháu dậy, phải lay mãi nó mới tỉnh.

Buổi chiều hôm đó, Trường đã rút khoảng 2l xăng từ bình xe máy của mình ra. Nó còn chửi mắng tôi thậm tệ.

Chúng tôi không dám báo tin cho vợ Trường hiện đang lao động tại nước ngoài vì sợ nó lại bỏ về lúc này, phá hợp đồng với họ, tiền lại không có...” – bà Vũ Thị Dương (mẹ Trường) tâm sự.

Được biết, Trường kết hôn với chị Trần Thị H. (SN 1990) từ năm 2010 và đến năm 2011 sinh cháu H.P.

Tháng 8/2014, do kinh tế khó khăn, Trường lại mắc bệnh phổi, chị H. xin đi lao động ở Ả rập.

Từ ngày 4 Tết Nguyên đán 2015, Trường có sử dụng trái phép chất ma túy với suy nghĩ sai lầm là ma túy có thể chữa bệnh phổi.

Cách hôm xảy ra sự việc 4 ngày, Trường cũng đã sử dụng ma túy đá.

Bố mẹ Trường đang thu dọn quần áo bị tâm xăng

Bố mẹ Trường đang thu dọn quần áo bị tẩm xăng

Ngày 26/01/2015, Trường có vay nợ số tiền hơn 19 triệu đồng và thống nhất sẽ trả góp vào mùng 9 hàng tháng số tiền gần 1,5 triệu đồng.

Trường khai tại cơ quan điều tra, số tiền vay trên, Trường đã tiêu xài hết. Do không có tiền trả, hạn trả tiền đã đến, muốn bố mẹ, vợ, anh chị quan tâm tới hoàn cảnh và bệnh tật của mình, cho tiền trả nợ nên Trường đã thực hiện hành vi tẩm xăng tự thiêu mình và con.

Tại công an quận Hồng Bàng, Trường đã thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình.

Hiện tại, Trường vẫn đang được công an quận Hồng Bàng tạm giam giữ để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý hành vi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại