Hé lộ chân tướng vụ đâm chết người trên ô tô ở Phạm Văn Đồng

Liên quan đến vụ anh Kiều Hồng Thành bị đâm chết khi đang điều khiển xe ôtô Honda CRV trên đường Phạm Văn Đồng, Công an TP.Hà Nội cho biết đã tiến hành bắt 3 đối tượng.

Thuê 40 triệu đồng đi “dằn mặt”

Như Báo LĐ&ĐS đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 5.8, ngay trước số nhà 47 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) xảy ra một vụ án mạng. Thời điểm đó, nạn nhân là anh Kiều Hồng Thành (55 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lái xe ôtô Honda CRV 7 chỗ mang BKS 30X – 5090 đến đoạn đường trên đã bị hai thanh niên chặn đầu xe bắt dừng lại. Khi anh Thành mở cửa kính xe liền bị một đối tượng ngồi sau xe máy đâm một nhát vào cánh tay và một nhát vào tim khiến anh Thành tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ngay trong đêm 5.8, đối tượng Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận làm nghề chạy xe ôm ở khu vực đường Khuất Duy Tiến, Thuận được một người tên Tuấn (vừa ra tù) rủ đi dằn mặt ông Thành.

Theo kế hoạch đã định sẵn, sáng 5.8 Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn đến nhà ông Thành rồi bám theo xe ông Thành. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, Thuận điều khiển xe máy chạy lên trước tạo ra vụ va chạm giao thông, bắt ông Thành dừng xe để Tuấn xuống đâm ông Thành. Gây án xong, Thuận về nhà kể chuyện với bố, ngay trong đêm hôm đó, bố Thuận đã đưa con đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi Thuận đầu thú, sáng 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt thêm hai đối tượng khác gồm: Nguyễn Kim Bình (SN 1971, Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú Sóc Sơn, Hà Nội). Cả ba đối tượng Thuận, Bình, Tuấn đều đã có tiền án và tiền sự. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Kim Bình có quen biết với Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản. Trong những lần đi giải quyết nợ nần, ông Văn đều đưa Bình đi theo.

Ban đầu, Bình khai nhận là tự bỏ tiền thuê Tuấn đi dằn mặt ông Thành. Tuy nhiên, cơ quan công an đã điều tra làm rõ chính Văn mới là người trả 40 triệu đồng thuê Bình đi “dằn mặt”. Bình cất 10 triệu đồng rồi dùng 30 triệu đồng còn lại thuê Tuấn - một người bạn Bình quen trong tù đi dằn mặt ông Thành, sau đó Tuấn rủ Thuận đi cùng và hứa chia đôi số tiền 30 triệu đồng cho Thuận.

Ba đối tượng Thuận, Tuấn, Bình tại cơ quan điều tra.
Ba đối tượng Thuận, Tuấn, Bình tại cơ quan điều tra.

Phó Ban tổ chức quận uỷ giới thiệu xã hội đen

Liên quan đến cái chết của ông Kiều Hồng Thành, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối ông Nguyễn Quốc Văn để điều tra về “hành vi giết người” và ông Lê Trung Kiên (43 tuổi, trú quận Cầu Giấy) - Phó Trưởng ban tổ chức quận ủy Cầu Giấy về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hiếu - Chánh văn phòng quận uỷ Cầu Giấy cho biết, ông Kiên mới về nhận chức Phó Ban tổ chức quận uỷ được 5 tháng nay, trước đó ông Kiên làm Phó chủ tịch rồi lên Chủ tịch của một phường trên địa bàn. Hiện Quận uỷ Cầy Giấy đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Trung Kiên.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Kiên chơi rất thân với vợ chồng ông Văn, vợ ông Văn làm cùng cơ quan với ông Kiên. Khi biết mâu thuẫn giữa ông Văn và Thành, ông Kiên đã giới thiệu Bình cho ông Văn. Theo điều tra, Bình chơi thân với ông Kiên từ nhỏ, Bình là đối tượng nghiện ma tuý nặng và có nhiều tiền án, tiền sự.

“Bình nghiện ma tuý nhiều năm nay lại không nghề nghiệp gì, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn nên rất khó có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp bạn. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghi ngờ Bình không phải là kẻ chủ mưu mà chính là người đứng ra để chịu tội”, một người dân địa phương nói.

Được biết, ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, một số người đại diện cho gia đình ông Văn đã đến thắp hương và trao đổi về việc thanh toán nợ nần. “Hiện gia đình chúng tôi đang rất đau lòng nên chúng tôi chưa chấp nhận và sẽ chờ cơ quan công an điều tra giải quyết. Những ngày qua, gia đình tôi luôn sống trong thấp thỏm, lo âu vì có nhiều đối tượng lạ mặt đến hăm doạ và đòi lấy tài liệu”, một người thân trong gia đình ông Thành cho biết.

Cũng theo người nhà nạn nhân, trước và sau khi ông Thành bị sát hại, gia đình vẫn thường xuyên bị kẻ xấu ném “bom bẩn” vào nhà đe doạ. Người nhà nạn nhân cho rằng vì ông Thành làm ăn lâu dài với ông Văn nên biết ông Văn có nhiều sai phạm trong làm ăn, nhiều lần ông Thành đòi tố cáo ông Văn để lấy số tiền nợ gần 2 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại