Hành vi tinh quái của "mẹ mìn" bắt cóc bé gái 4 tuổi

Thế Long - Hải Sơn |

“Tôi viết bằng tay trái, không phải là tay thuận của tôi” – lời khai của nghi can Vũ Thị Thúy Liễu.

Công an huyện Thanh Trì vừa tiến hành bắt giữ nghi can Vũ Thị Thúy Liễu (SN 1970, trú tại Phúc Lâm, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã bắt cóc bé gái 4 tuổi xảy ra tại Thanh Trì, hôm 13/12.

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 9h, ngày 13/12, Vũ Thị Thúy Liễu đến gặp chị Lê Thị Hồng (tức Nhung, ở Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để mượn xe máy.

Khi mượn xe máy, Liễu nói để chở hàng quần áo đi bán ở chợ Lủ (Kim Giang – Thanh Xuân) nhằm che giấu không cho chị Hồng biết mượn xe để làm gì.

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu (giữa) được dẫn giải đến cơ quan công an

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu (giữa) được dẫn giải đến cơ quan công an

Liễu đi xe máy tới khu vực Nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) thì phát hiện cháu Nguyễn Thanh Hằng (SN 2011) đang chơi ở đây (cháu Hằng được gửi ở Nhà văn hóa thôn Hữu Trung).

Thấy chỉ mấy cháu nhỏ đang chơi, Liễu nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hằng để đòi tiền chuộc từ gia đình cháu bé.

Sau một hồi quan sát, không phát hiện thấy có người lớn trông coi, Liễu tìm cách tiếp cận cháu Hằng là người đứng gần đối tượng nhất.

Xuống xe, Liễu nhanh tay bế luôn cháu Hằng ngồi ở đằng trước xe và phóng thẳng về nhà chị Đỗ Thị Thuyết (SN 1985, ở Kiến Hưng, Hà Đông) để gửi.

Tang vật mà đối tượng dùng để phạm tội

Tang vật mà đối tượng dùng để phạm tội

Để tránh bị phát hiện, Liễu nói với chị Thuyết đó là con gái nhà cháu Liễu, do gia đình bận việc nhờ y trông coi giúp. Sau khi gửi cháu Hằng, Liễu đưa xe máy đi trả cho chị Hồng.

Thấy bất thường, chị Hồng thắc mắc hỏi Liễu: “Vì sao đi nhanh thế?” thì Vũ Thị Thúy Liễu trả lời: “Gặp được người nên bán hết được hàng”.

Trên đường quay về nhà chị Thuyết, Liễu đã mua một sim điện thoại rác để liên lạc với gia đình cháu Hằng.

Đến khoảng 17h, ngày 14/12, Liễu đi xe ôm tới đoạn đường thôn Thượng Phúc (Tả Thanh Oai) ngồi tại một quán nước để nghe ngóng thông tin gia đình cháu Hằng.

“Trong lúc đưa cháu Hằng đi, tôi biết được nhà cháu Hằng ở thôn Thượng Phúc, nhưng không biết rõ nhà cháu ở đâu.

Sau đó, tôi quay về nhà chị Thuyết một mình và lấy một tờ giấy của con chị Thuyết để viết bức thư đe dọa gửi cho gia đình cháu Hằng với nội dung:

“Ông bà muốn biết tin của con ông thì hãy gọi vào số máy này 01683422195. Tuyệt đối không được nói cho ai biết nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”.

Tôi định gửi cho gia đình cháu Hằng để tống tiền với số tiền 30 triệu đồng. Tôi chưa kịp gửi thì bị công an bắt giữ” – đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu khai nhận.

Bức thư tống tiền của đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu

Bức thư tống tiền của đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu

Hỏi về lý do bắt cóc cháu Hằng, nghi can Vũ Thị Thúy Liễu khai nhận: Do làm ăn thua lỗ, nhiều lần bị chủ nợ thúc ép, xiết nợ nên tôi nảy ra ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền”.

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu còn tỏ ra khá tinh quái khi viết bức thư để tống tiền gia đình cháu Hằng để chuẩn bị cho hành vi thực hiện phạm tội.

“Tôi viết bằng tay trái, không phải là tay thuận của tôi” – lời khai của nghi can Vũ Thị Thúy Liễu.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Thúy Liễu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra, cũng thu giữ quần áo và khẩu trang là tang vật mà Liễu dùng để phạm tội ở nơi trọ của y tại phường Phúc La, Hà Đông.

Công an huyện Thanh Trì đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Liễu.

"Mẹ mìn" Thúy Liễu khóc lóc tại cơ quan điều tra.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại