Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc qua lời kể trinh sát

Minh Châu - Sỹ Lê |

Bị quỵt tiền, hai gã nghiện ma túy đã bắt cóc bé gái để gây áp lực đòi nợ. Sau đó, cháu Thanh bị nghi can đưa từ Đồng Nai xuống tận Cà Mau.

Kẻ nghiện ma túy bắt cóc trẻ em trước mặt người thân

Trải qua đoạn đường hàng trăm km từ Đồng Nai đi TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), tổ trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi khỏi tay những kẻ bắt cóc.

Hành trình giải cứu cháu bé được đại úy Ngô Võ Hoài Nhân - cán bộ trinh sát Công an TP Biên Hòa - kể lại khi kẻ gây án đã ra tòa lĩnh án.

“Chiều 20/11/2014, Công an Biên Hòa nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã An Hòa. Cháu Thanh (2 tuổi, con của anh Huỳnh Văn Sang) đã bị 2 người nghiện ma túy bắt cóc ngay trước mặt người thân”, viên đại úy kể.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an Biên Hòa chỉ đạo tổ trinh sát hình sự đến hiện trường xác minh vụ việc, kịp thời giải cứu nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, tổ trinh sát xác định, đây là một vụ bắt cóc trẻ em nhằm đòi tiền chuộc. Một phần nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc anh Sang đã “quỵt” tiền của nhóm bắt cóc.

Cụ thể, trước khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Minh Phân (25 tuổi) và Trì Nguyễn Duy Linh (38 tuổi, cùng quê Cà Mau) đến TP Biên Hòa chơi và đưa cho anh Sang 5,5 triệu đồng nhờ mua ma túy để sử dụng.

Sau khi cầm tiền, anh Sang không mua ma túy mà đem tiêu xài cá nhân.

Sáng 19/11/2014, Phân và Linh đã đến nhà anh Sang đòi tiền. Không gặp anh Sang, cả hai đã bắt cóc cháu Thanh để buộc anh này trả lại số tiền đã lấy.

Sau khi bắt cóc bé gái, Phân và Linh gọi điện cho anh Sang hẹn đến nhiều địa điểm khác nhau để giao tiền, nhận con.

Nhưng vì anh Sang không đáp ứng được yêu cầu Phân và Linh đưa ra nên cả hai đã đưa Thanh về TP Cà Mau. Hơn một ngày tìm con không được, vợ chồng anh Sang mới nhờ công an giải cứu.

Qua phân tích tình hình vụ việc, tổ trinh sát do thiếu tá Nguyễn Tiến Khởi (Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa) dẫn đầu, đã tức tốc đến TP Cà Mau để giải cứu con tin.

“Lúc đó, trời nhá nhem tối nhưng khi nhận được lệnh, chúng tôi đã lên đường ngay trong đêm. Đây là những chuyến công tác đột xuất mà người lính trinh sát như chúng tôi vẫn gặp thường xuyên”, đại úy Nhân nhớ lại.

Hồi hộp giây phút giải cứu cháu bé

Sau nhiều giờ ngồi gật gù trên xe, khoảng 4h ngày 21/11/2014, tổ trinh sát có mặt tại Cà Mau. Công việc đầu tiên của các trinh sát là liên hệ với công an địa phương để làm rõ lai lịch của Phân và Linh.

Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ biết được cả hai đều là thành phần bất hảo, đang được địa phương theo dõi.

Tuy nhiên, khi các trinh sát đến nơi thì Phân và Linh không có mặt ở nhà. Sau khi hội ý nhanh, tổ trinh sát quyết định rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn ở gần nhà của bộ đôi.

“Có thể nghi can sợ lộ hoặc sợ liên lụy đến gia đình nên không đưa con tin về nhà, mà thuê nhà nghỉ để tá túc”, một thành viên trong tổ nhận định.

Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, nhưng gần nửa ngày trôi qua, nhóm trinh sát vẫn chưa xác định được tung tích của hai nghi can. Lúc này, nguồn tin từ người nhà cháu Thanh cho biết, Phân và Linh đã hẹn giao tiền tại khu vực bến xe TP Cà Mau.

Biết đây là cơ hội để bắt giữ hai tên bắt cóc và giải cứu cháu bé, tổ trinh sát đã bố trí lực lượng mai phục tại bến xe. Nhưng bố trí xong lực lượng thì nghi can lại hẹn người nhà bé gái để gặp mặt ở một địa điểm khác.

Đó là một quán giải khát nằm ven quốc lộ 1A, cách trung tâm TP Cà Mau gần 10 km. Biết hai gã nghiện ma túy đang tìm kiếm địa điểm an toàn để ẩn náu, tổ trinh sát quyết định đeo bám theo thông tin này.

Chiều 21/11/2014, TP Cà Mau mưa lớn. Trên đường dọc tuyến quốc lộ 1A, các trinh sát liên tục rà soát các địa điểm tình nghi Linh và Phân có thể ẩn náu.

Khi xe của tổ trinh sát đang chạy thì một thành viên phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter giống với đặc điểm chiếc xe mà hai nghi can sử dụng, đang đậu phía trước một quán cà phê ven đường.

Ngay lập tức, chiếc xe du lịch chở nhóm công tác từ từ tấp vào quán cà phê. Khi ôtô dừng hẳn, anh “tài xế” bước nhanh vào quán mua vài chai nước. Quan sát thấy Linh và Phân đang ở trong quán cùng cháu Thanh, “tài xế” liền ra hiệu cho đồng đội.

Nhận được tín hiệu, một trinh sát đã nhanh chóng xuống xe tiếp cận và giải cứu Thanh khi cháu đang nằm ngủ trên người Phân. Không một phút chần chừ, các trinh sát còn lại cũng nhanh chóng lao đến khống chế Phân và Linh khi cả hai chưa kịp trở tay.

Đại úy Nhân nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt sợ hãi của bé gái khi được giải cứu. Chuyến xe từ TP Cà Mau trở về chật chội hơn, nhưng chúng tôi đã ngồi sát vào nhau để nhường phần ghế cho cháu nằm nghỉ vì lúc này bé đã rất mệt”.

* Tên bé gái đã thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại