Hành trình bắt kẻ chuyên đâm "vùng kín" nữ sinh xứ Huế

Quang Thành |

Đối tượng chuyên sử dụng vật nhọn đâm vào “vùng kín” nữ sinh đã bị bắt vào ngày 30/11, chấm dứt hơn hai tháng gây hoang mang, lo sợ cũng như sự phẫn nộ cho dư luận, người dân.

Cùng với đó, chân dung thư sinh của “kẻ biến thái” bị lật tẩy là điều mà nhiều người không thể ngờ tới… 

Vỏ bọc hoàn hảo trong dáng vẻ thư sinh

Đối tượng Trần Hữu Phúc (SN 1991, trú tại 45 Lê Duẩn, TP Huế) – kẻ gây ra hàng loạt vụ sử dụng vật nhọn đâm vào “vùng kín” phụ nữ trên địa bàn TP Huế trong thời gian vừa qua đã bị bắt.

Thượng tá Võ Văn Sáu – Phó trưởng CA TP Huế đã có những trao đổi với PV liên quan đến quá trình truy lùng và bắt giữ đối tượng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23 - 25/9, hàng ngàn sinh viên đang theo học tại một số trường đại học trên địa bàn TP Huế sống trong hoang mang, lo sợ.

Họ nhận được thông tin có một nam thanh niên chuyên trà trộn vào trường và sử dụng các vật nhọn đâm vào những vùng “nhạy cảm” của các nữ sinh.

Đặc biệt, quá trình tiếp cận, ra tay và chạy thoát của đối tượng diễn ra trong một thời gian rất ngắn.

Trong khoảng thời gian đó, đối tượng “biến thái” này đã trực tiếp gây ra ba vụ đâm vật nhọn vào “vùng kín” nữ sinh của Trường ĐHKH, ĐHSP (thuộc ĐH Huế).

Sau sự việc gây ra, hàng ngàn sinh viên, người dân đất Cố đô Huế luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, đặc biệt khi chưa xác định được động cơ, mục đích gây án của đối tượng.

Thậm chí, một số trường học trên địa bàn TP Huế đã phải dán thông báo rộng rãi để mọi người đề cao, cảnh giác.

Cùng với đó, những nạn nhân bị “đối tượng bí ẩn” đâm vật nhọn vào người cũng nhanh chóng được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm khi nỗi lo về việc đối tượng bị nhiễm HIV dâng cao trong khi hành tung của kẻ “bệnh hoạn” vẫn đang là một ẩn số.

Qua lời khai của các nạn nhân và những nhân chứng chứng kiến các vụ việc, “đối tượng bí ẩn” hiện lên là một nam thanh niên có vẻ mặt thư sinh, đeo kính cận, có chiều cao khoảng 1,6 - 1,65m và thường sử dụng “mác” thư sinh để làm vỏ bọc, đánh lừa sự chú ý, cảnh giác của người khác.

Liên tục gây án

Ngay khi có nhận dạng của đối tượng, lãnh đạo CA TP Huế đã quyết định thành lập chuyên án và tung lực lượng trinh sát vào truy bắt.

Bẵng đi một thời gian, như để “trêu ngươi” lực lượng truy bắt và để thỏa mãn “sở thích” biến thái của mình. Khoảng 20h ngày 24/10, y tiếp tục ra tay gây án.

Điều đặc biệt, đối tượng của y lúc này không phải là nữ sinh mà là người phụ nữ hơn 30 tuổi khi chị này đang đi thể dục với bạn trước khu vực chợ Trường An (phường Trường An, TP Huế).

“Khi tôi đang đi thể dục với bạn tại khu vực chợ Trường An thì thấy một nam thanh niên đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh đi theo phía sau.

Khi đến gần khu vực chợ, hắn bất ngờ chạy từ phía sau tới rồi dùng một vật nhọn để đâm “vùng kín” của tôi.

Rất may, do bị tấn công bất ngờ nên tôi bị ngã xuống đường và bị vật nhọn của y đâm trúng đùi.

Khi nghe tiếng kêu cứu của tôi, nhiều người chạy đến thì hắn nhanh chân bỏ chạy vào chợ Trường An rồi mất hút…” - nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tr. (36 tuổi, trú đường Chế Lan Viên, TP Huế) thuật lại sự việc với PV.

Trong lúc lực lượng CSĐT Công an TP Huế đang nỗ lực truy tìm thủ phạm thì chiều tối 28/11, đơn vị tiếp tục nhận được tin báo có kẻ đột nhập vào một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh (TP Huế), dùng vật nhọn đâm vào mông em N.N.L. (SN 1988, học sinh lớp 11) rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Tiếp đến, trưa ngày 30/11, đối tượng biến thái mặc áo mưa, mặt đeo khẩu trang và chạy xe Sirius đến các shop áo quần nằm trên đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương (TP Huế) để gây thêm 3 vụ đâm vùng kín những nữ nhân viên đang làm thêm tại các cửa hàng thời trang này.

Tuy nhiên, khi y đang trên đường tháo chạy thì đã bị lực lượng trinh sát CA TP Huế bắt giữ.

Đối tượng “biến thái” là kẻ nghiện phim đen

Chiều 30/11, tại CQĐT, đối tượng Trần Hữu Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của nam thanh niên này cho biết, ngoài những giờ lên lớp để học tập, những khi thời gian rãnh rỗi y thường lên mạng xem và tải các video phim người lớn của Nhật Bản.

Trong một lần tình cờ lên Youtube, Trần Hữu Phúc thấy ở Nhật có trò chơi của một số thanh niên chuyên dùng vật nhọn đâm vào các “vùng nhạy cảm” của phụ nữ khiến nam thanh niên này thích thú và học theo.

Trong khi đó, được biết nam thanh niên biến thái này hiện đã có người yêu xinh đẹp đang học tại một trường ĐH trên địa bàn TP Huế.

Thượng tá Võ Văn Sáu cho biết, mặc dù những vụ việc nam thanh niên Trần Hữu Phúc gây ra chưa gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể các nạn nhân tuy nhiên những hành động của y đã khiến dư luận, người dân Huế bất an trong một tời gian dài.

Hiện, các cơ quan chức năng TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hữu Phúc về tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại