Hà Nội: Phát hiện xác chết nữ bị đâm thấu ngực trong nhà trọ

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Khi kéo chiếc chăn ra thì một cảnh tượng bàng hoàng trước mắt chị - người em chồng với chiếc áo dính đầy máu, trên ngực phải bị 1 vết kéo đâm thấu.

Khoảng 17h, ngày 18/3, người dân xóm 3 thôn Phú Đô, xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ khi người này phát hiện có người chết trong phòng trọ. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1983, trú tại 219 Nguyễn Viết Xuân, TP. Phủ Lý - tỉnh Hà Nam).

Theo một số người dân lân cận cho biết, khi chị dâu của nạn nhân Phạm thị Ánh Tuyết (nạn nhân ở trọ với chị dâu - PV) đi làm về thì thấy khóa cửa ngoài. Khi mở cửa ra chị phát hiện đồ đạc trong phòng lộn xộn, trên giường có người chùm chăm kín đầu giống như đang ngủ.

Đến khi kéo chiếc chăn ra thì một cảnh tượng bàng hoàng trước mắt chị - người em chồng với chiếc áo dính đầy máu, trên ngực phải bị 1 vết kéo đâm thấu.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến nghe ngóng ở lối vào hiện trường vụ việc.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến nghe ngóng ở lối vào hiện trường vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông sinh năm 1981, tên là Lê Đình Hải, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nhưng vì gia đình hai bên từ chối nên hai người ít qua lại với nhau. Được biết, Hải đã biến mất cùng chiếc xe máy và hai điện thoại di động của nạn nhân.

Một người dân cho biết: “Khoảng 3 ngày hôm nay, tôi vẫn thấy người con trai - người yêu của chị Viết Anh xuống chơi. Sáng nay (18/3), tôi còn thấy hai người chở nhau bằng xe máy đi đâu đó. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy. Không biết có phải người yêu cũ sát hại nó không nữa…”.

Đến 21h cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi mới bắt đầu triển khai. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại