Giở trò bỉ ổi với cháu họ 6 tuổi rồi xin...giữ kín chuyện

Hải Sơn - Hoàng Hải |

Sau khi giở trò bỉ ổi với cháu bé 6 tuổi, kẻ đồi bại xin giữ kín chuyện hiếp dâm nạn nhân nhưng đã bị gia đình bị hại từ chối vì không thể chấp nhận được...

Vụ việc đau lòng cháu Trần Thị Khánh Thi (SN 2008) bị kẻ đồi bại Trần Văn Dị (SN 1954, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) giở trò bỉ ổi khiến dư luận hết sức bất bình. Càng phẫn nộ hơn khi kẻ tà dâm này đã hãm hiếp chính người cháu họ hàng ngày vẫn gọi đối tượng là ông.

Theo mẹ cháu bé chị Đỗ Thị Lan (SN 1989, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), sau khi sự việc xảy ra, gia đình đối tượng Trần Văn Dị đã sang gia đình bị hại để xin giữ kín chuyện này. Tuy nhiên, việc làm mất hết nhân tính của kẻ đồi bại không được gia đình cháu bé chấp thuận.

Chị Trần Thị Lan trao đổi với báo chí

Chị Trần Thị Lan đau đớn kể lại sự việc với báo chí

“Mặc dù hai bên gia đình chúng tôi có quan hệ họ hàng, con tôi phải ông ta bằng ông… Nhưng gia đình chúng tôi không thể nhẫn nhịn, chấp nhận được việc làm đó, bởi nó không những làm tổn thương quá lớn cho con gái tôi mà còn gây nguy hiểm cho cả xã hội nữa. Gia đình chúng tôi nghĩ quá nhiều rồi… Vì thế, chúng tôi quyết định gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an để nhờ pháp luật can thiệp, lấy lại công bằng cho con tôi…” – chị Lan nói đứt quãng.

Dừng lại ít phút, chị Lan chia sẻ tiếp: “Lẽ ra chúng tôi không muốn làm to chuyện này, nhưng lúc gặng hỏi, con tôi bảo ông ta đã làm chuyện đó (xâm hại tình dục) lần này là lần thứ 2 rồi mà khi đó cháu mới chỉ 4 tuổi đầu. Không những thế khi mọi chuyện vỡ lở, ông ấy thừa nhận ngay, nhưng lại nói với gia đình chúng tôi “xin giữ kín chuyện này cho”, khiến mọi người trong nhà rất bức xúc.

Ông ta phải biết được mình đã làm cái việc trái với luân thường đạo lý của một con người có nhận thức, một người trưởng thành. Nhưng con người tà dâm ấy tiếp tục lợi dụng để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con tôi thêm một lần nữa thì xã hội có thể chấp nhận được không? Làm sao chúng tôi có thể coi không có chuyện được, còn danh dự, tương lai của cháu nữa chứ… (!?) Từ hôm xảy ra sự việc, đêm nào ngủ cháu cũng giật mình, rồi khóc gọi mẹ hoảng loạn tinh thần...”.

Phẫn nộ ông họ xâm hại tình dục cháu gái 6 tuổi Phẫn nộ ông họ xâm hại tình dục cháu gái 6 tuổi

Mặc dù có quan hệ họ hàng, nhưng người ông họ vẫn đang tâm xâm hại tình dục cháu gái 6 tuổi.

Nói về việc cháu Thi không nói với người lớn chuyện ông Dị xâm hại tình dục lần đầu tiên, cách đây 2 năm, chị Lan cho hay: “Khi ra trạm y tế xã khám về tôi tỉ tê, gặng hỏi mãi thì cháu bảo: “Ông đã làm “chuyện đó” xong cho cháu 2 nghìn đồng và nạt bảo “không được nói cho ai biết”. Vì cháu quá sợ ông ta nên không dám nói với mẹ. Chẳng ai ngờ được việc đấy, vì ông ta được rất nhiều con trẻ ở trong thôn quý, cứ gặp con trẻ là ông cháu lại trêu đùa vui vẻ với nhau…”.

Ngồi kế bên, ông Trần Văn T. (SN 1940, ông nội nạn nhân) tiếp lời: “Hai bên gia đình chúng tôi có cùng họ Trần, cháu tôi gọi ông ấy bằng ông, quan hệ họ hàng cành trên, cành dưới. Chúng tôi cũng không thể hình dung được vì sao ông ấy lại làm hại cháu tôi được nữa. Cháu tôi còn quá nhỏ, cứ nhìn thấy cháu là không ai không khỏi thương xót, căm phẫn. Khổ quá các chú à!”.

Ông nội cháu Thi bức xúc với hành vi đê hèn của đối tượng Trần Văn Dị

Ông nội cháu Thi bức xúc với hành vi đê hèn của đối tượng Trần Văn Dị

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng Trần Văn Dị ở địa phương là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình sống chủ yếu bằng nghề nông, các con ông Dị đều đã trưởng thành. Hồi tháng 5/2014, ông Dị bị bệnh hở van tim nên vừa phải phẫu thuật để loại bỏ đau đớn, giữ lại mạng sống. Hiện tại, hàng ngày đối tượng Dị vẫn phải uống thuốc điều trị tiếp khối tồn dư của bệnh tim còn để lại.

Khi được hỏi về vụ việc đau lòng trên, nhiều người dân trong thôn cũng không thể tin được Trần Văn Dị lại làm chuyện xấu mặt như vậy với cháu bé thường ngày vẫn gọi gã bệnh hoạn này bằng ông…!

“Sinh sống ở đây từ khi lọt lòng đến nay đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng tôi chưa từng thấy chuyện này xảy ra. Cứ nhìn thấy cháu bé là chúng tôi lại khiếp sợ hành vi thú tính của ông ta. Không thể chấp nhận được, ai lại làm cái chuyện thất đức như thế được chứ! Giờ thì làm khổ vợ, khổ con rồi…” – một người đàn ông trong thôn bức xúc nói.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại