Giây phút kinh hoàng của chủ tiệm bánh mì bị đánh hội đồng

DOÃN HÒA |

“Lúc đó tôi chỉ biết dùng tay đỡ lấy đầu vì nhóm thanh niên đó đánh tới tấp, họ còn xé rách áo tôi ngay giữa đường” - chị Chung nhớ lại.

Sáng 30-10, chị Nguyễn Thị Chung (25 tuổi, tạm trú tại phường Quán Bánh, TP Vinh, Nghệ An) - nạn nhân trong vụ bị đánh hội đồng vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút tìm cách né tránh những nắm đấm, tát, cú đạp…của nhóm thanh niên hung hãn đánh mình ngay tại tiệm bánh mì của gia đình.

Chị Chung kể lại, khoảng 16g40 chiều 26-10, chị đang đứng mời khách mua bánh mì tại cửa hàng. Lúc này, trước tiệm bánh mì xuất hiện bốn thanh niên đi hai xe máy đang chặn đầu một chiếc xe khách để gây sự với nhà xe.

Thấy nhóm thanh niên ồn ào làm mất trật tự và chắn hết lối đi vào tiệm bánh mì nên chị Chung nhắc nhở họ đi chỗ khác.

“Tôi vừa dứt lời xong thì bốn người lao đến đánh tôi tới tấp vào đầu, mặt. Do quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh đòn…”, chị Chung kể.

Chị Chung vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại vụ việc - Ảnh: Doãn Hòa
Chị Chung vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại vụ việc - Ảnh: Doãn Hòa

Trong tiệm bánh mì của chị Chung có 4 nhân viên khác thấy vậy chạy ra can ngăn thì bị nhóm nam thanh niên này đánh tiếp.

Ít phút sau, một người trong nhóm thanh niên này cầm một khẩu súng ngắn (nghi là súng hoa cải tự chế) chĩa vào chị Chung và những nhân viên khác dọa bắn. Tuy nhiên, một nam thanh niên khác cũng ở nhóm này chạy đến tước khẩu súng rồi đem cất giấu chỗ khác.

“Tôi tiếp tục bị họ túm tóc kéo ra ngoài đường và đánh tiếp. Họ xé áo tôi với mục đích làm nhục, sợi dây chuyền trên cổ tôi cũng bị giật đứt rơi xuống đất. Lúc đó tôi tối tăm mặt mũi, chỉ biết dùng tay đỡ đầu của mình…” - chị Chung hoảng sợ nhớ lại.

Anh T. - nhân viên tiệm bánh mì kể, khi tôi vào can ngăn không cho nhóm thanh niên này đánh chị Chung thì một người nhảy lên đạp thẳng vào người tôi. “Người này đưa khẩu súng ra đe dọa nên tôi phải bỏ chạy vào trong nhà cố thủ…”, anh T. nói.

Sự việc nhóm thanh niên hành hung chị Chung ngay giữa quốc lộ 1A nhưng những người dân xung quanh và người tham gia giao thông không một ai dám căn ngăn bởi thấy nhóm người này xăm trổ đầy mình và mang theo dao, súng bên người.

Anh Nguyễn Duy Tuấn (32 tuổi, chồng chị Chung) cho biết: “Hơn 17g chiều 26-10, khi tôi đón con đi học về thì thấy cảnh hỗn loạn ngay trước cửa hàng mình.

Tôi phải gửi con sang nhà hàng xóm để tránh vạ lây. Khi tôi quay trở lại thì thấy nhóm thanh niên này đang chửi bới, đe dọa nhân viên trong quán rồi lên xe máy bỏ đi”.

Chị Chung phải nhập viện điều trị sau khi bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh: Gia đình cung cấp
Chị Chung phải nhập viện điều trị sau khi bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh: Gia đình cung cấp

Toàn bộ sự việc nhóm thanh niên đánh đập chị Chung được camera từ cửa hàng gia đình ghi lại. Sau ba ngày nhập viện điều trị do chấn thương ở vùng đầu, mặt, chị Chung xuất viện trở về nhà.

Mặc dù sức khỏe chị Chung đã ổn định nhưng gia đình chị vẫn đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trước sự liều lĩnh và manh động của nhóm thanh niên.

Ngày 29-10, anh Chung đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Vinh và cung cấp đoạn clip cho công an để truy tìm nhóm thanh niên gây án.

Anh Tuấn và chị Chung quê ở Vĩnh Phúc vào TP Vinh mở tiệm bánh mì lập nghiệp ổn định được hơn 3 năm nay và có hai con nhỏ.

Theo anh Tuấn, từ trước đến nay gia đình anh không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nên việc nhóm thanh niên hành hung vợ mình là rất bất ngờ và có thể là do mâu thuẫn bột phát.

Tiệm bánh mì Mỹ Duyên - nơi xảy ra sự việc nhóm thanh niên hành hung chị Chung - Ảnh: Doãn Hòa
Tiệm bánh mì Mỹ Duyên - nơi xảy ra sự việc nhóm thanh niên hành hung chị Chung - Ảnh: Doãn Hòa

Sau khi thông tin vụ việc được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm thanh niên là coi thường pháp luật.

Sáng 30-10, nguồn tin từ Công an TP Vinh cho biết ngay trong chiều 29-10 sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Tuấn, cán bộ điều tra đã lấy lời khai của bị hại, các nhân chứng để truy tìm nhóm thanh niên đánh chị Chung.

 

Nhóm côn đồ lao vào đánh dã man, rút súng đe dọa một phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại