Giang hồ "xử" nhau và chuyện sắm áo giáp chống đạn để lấy "số"

Nguyễn Song |

Nếu giang hồ nhí dùng tên tuổi và những chiêu trò để lấy "số" thì các đối tượng giang hồ già lại ra tay hạ sát nhau ngay khi xảy ra mâu thuẫn.

Giang hồ "nhí" sắm áo giáp chống đạn

Câu chuyện về những nhóm các đối tượng côn đồ cộm cán tụ tập lại để xưng hùng xưng bá, gây dựng tên tuổi, tiếng tăm đã xảy ra từ rất lâu.

Bọn chúng đôi khi thực chất chỉ là những thằng nhóc lưu manh sống lang thang, ngổ ngáo nhưng lại thích học đòi tham gia các cuộc đâm chém để gây dựng tiếng tăm.

Ở Hải Phòng, có băng nhóm giang hồ do một đối tượng mới chỉ 20-21 tuổi cầm đầu tên Hoàng Đại Việt, tức Việt “cồ”, ở Chợ Hàng, quận Lê Chân.

Việt "cồ" có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Hắn thường tụ tập những thanh thiếu niên hư hỏng, hiếu chiến tại quán game trên đường Miếu Hai Xã để bàn tính chuyện...đại sự. Bọn chúng thường đi đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn hay thanh toán nợ nần bằng vũ khí để có tiền chi tiêu.

Nhóm của Việt thể hiện là những đối tượng rất hiếu chiến, ra tay tàn bạo trong giới giang hồ. Thậm chí, Hiếu còn sắm cả áo giáp chống đạn để phục vụ...sự nghiệp gây dựng tên tuổi.


Một số giang hồ nhí khi bị bắt (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Một số giang hồ nhí khi bị bắt (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Có những vụ việc bọn chúng mang theo vài ba người đi cùng, chỉ cần mang danh doạ nạt, không dùng hung khí, "hàng nóng" nhưng cũng nhận không dưới vài chục triệu đồng.

Trong những phi vụ được thuê đòi nợ, thanh toán mâu thuẫn hay bất cứ việc gì cần phải giải quyết bằng bạo lực, hung khí, vũ khí, giá mỗi lần tuỳ thuộc độ nghiêm trọng của vụ việc.

Bọn chúng sống bất cần đời, sẵn sàng đâm chém khi có lệnh của đại ca. Có lần, vì mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa, Việt “cồ” đã chỉ đạo đàn em mang hung khí đi chém rách vai Tiến “tony”, một giang hồ ở nhóm đối thủ.

Đặc biệt, chuyện đi tù với các đối tượng này được coi như "thành tích" tốt để nâng tầm giá trị của hắn trong giới giang hồ. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng may mắn, nếu gặp phải đối thủ đáng gờm hơn, bọn chúng sẽ có nguy cơ bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Gây dựng được danh tiếng trong giang hồ chính là điều mà các đối tượng luôn nhắm tới nên bọn chúng dùng đủ mọi chiêu trò để có thể "lấy số".

Nhưng dù có nhiều chiêu trò đền đâu, dù là những kẻ mới chập chững hay kẻ xưng danh là đàn anh, đàn chị, lớn mạnh đến cỡ nào đi nữa trong thế giới giang hồ thì sớm muộn, trước sau cũng là kẻ chết, kẻ phải tra tay vào còng.

Giang hồ tranh giành địa bàn, thanh toán lẫn nhau

Bên cạnh các giang hồ nhí với những chiêu dằn mặt, đâm chém, dọa dẫm để gây dựng thanh thế thì thế giới của những giang hồ già tàn khốc hơn nhiều. Bọn chúng sẵn sàng ra tay hạ sát đối thủ ngay trong những trận đâm chém kinh hoàng.

12 giờ 30 trưa ngày 4/12/2015, tại địa bàn ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ đâm chém kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân vốn là một đối tượng giang hồ cộm cán, hoạt động bảo kê, chuyên đòi nợ thuê tên Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi Hiền Miên), SN 1985, quốc tịch Campuchia, trú tại huyện xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.


Nhân viên y tế kiểm tra thi thể nạn nhân Hiền Miên (Ảnh: CA TPHCM)

Nhân viên y tế kiểm tra thi thể nạn nhân Hiền Miên (Ảnh: CA TPHCM)

Nguyên nhân được xác định so mâu thuẫn từ trước, Hiền Miên mang theo hung khí đi tìm Phạm Ngọc Phúc (tên thường gọi là Bột, SN 1988, ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc) để "xử".

Tuy nhiên, Hiền Miên bị Bột phục kích, dùng dao rựa chém tử vong tại chỗ.

Trước đó, tối 4/8/2015, Nguyễn Trung Hiếu (tức “Tý em”, SN 1982), đối tượng chuyên tụ tập lại đàn em để bảo kê cho các nhà hàng, karaoke cũng bị phục kích bắt ngay tại trận khi chưa kịp giấu "hàng nóng".

Với mục đích dằn mặt để tranh giành lãnh địa, Hiếu đã huy động 4 đàn em thân cận mang "hàng" gồm mã tấu, búa đẽo, dao nhọn để đi đâm chém với một băng nhóm giang hồ có số má khác nhưng bị Công an thị xã Thuận An phục kích, bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại