13h30
ngày 17/10, chị Ngô Thị Mỹ Duyên (19 tuổi) chạy xe tay ga đến trước số
nhà 175 Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) bị hai
thanh niên ngoài 20 tuổi đi xe Exciter từ phía sau giật túi xách đeo
ngang vai.
Dù bất ngờ, thiếu nữ vẫn kịp giằng lại túi. Tên cướp quyết không buông tay.
Xe máy của hai tên cướp bỏ lại hiện trường. Ảnh:An Nhơn
Giằng co một lúc, tên ngồi sau đạp mạnh vào người Duyên khiến cả 2 xe loạng choạng rồi cùng lao vào đuôi taxi 7 chỗ đang chạy phía trước.
Hai tên cướp lồm cồm ngồi dậy cầm giỏ xách chạy bộ về đường Nguyễn Sơn, lẩn vào hẻm tẩu thoát. Cô gái bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viên cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi, trật cổ, trầy xước ở mặt.
Hai xe máy tông vào đuôi taxi. Ảnh:An Nhơn
"Đường vắng, thấy hai xe đâm vào taxi, chúng tôi cứ tưởng là tai nạn. Khi cô gái bảo bị cướp mọi người mới hay biết", một nhân chứng kể
Tại hiện trường, xe taxi bị vỡ kính sau. Hai xe máy của cô gái và tên cướp bị hư hỏng nặng, phụ tùng văng khắp nơi. Cạnh đó, chiếc dây đeo giỏ xách bị đứt còn nằm lại.
Taxi bị bể kính sau. Ảnh:An Nhơn
Trước đó, ngày 25/9, một cô gái đang chạy xe dưới cầu Sài Gòn (phường 22, quận Bình Thạnh) cũng bị hai tên cướp áp sát giật giỏ xách. Cô gái bị té ra giữa làn đường dành ôtô. Công an vẫn đang truy bắt cặp đôi này.