Giận chồng không cho đi làm, mẹ giết con 2 tuổi

Trúc Mai |

Xin đi làm nhưng bị chồng từ chối, giận chồng, Tú Anh đã nhẫn tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào người con gái 2 tuổi rồi uống thuốc sâu định tự tử.

Sáng ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể bé gái 2 tuổi cho gia đình bên nội đem về lo hậu sự.

Trước đó, chiều ngày 27/10 Trần Thị Tú Anh (24 tuổi) có nói với chồng là định đi làm công nhân ở Khu Công nghiệp An Nghiệp (TP. Sóc Trăng) nhưng anh Sơn Quốc Hưng (chồng Tú Anh) không cho với lý do ở nhà có nhiều ruộng lúa, có tiệm tập hóa và không ai giữ con. Anh Hưng cho rằng, Tú Anh chỉ ở nhà chăm con và phụ trong tiệm tập hóa là đủ… Tuy nhiên, Tú Anh không chịu nên đã xảy ra cự cãi.

Đến Thời điểm này, anh Sơn Quốc Hưng vẫn còn thất thần, anh không tin rằng vợ mình lại dại dột như vậy
Đến Thời điểm này, anh Sơn Quốc Hưng vẫn còn thất thần, anh không tin rằng vợ mình lại dại dột như vậy

Trong người có rượu, sợ khi nóng giận sẽ xảy ra chuyện không hay nên anh này đã bỏ đi ngủ chờ hết rượu rồi nói chuyện sau với vợ. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi anh Hưng chưa thức giấc thì người nhà hốt hoảng khi phát hiện Tú Anh đang nguy kịch vì đã uống thuốc trừ sâu, con gái vừa mới lên 2 tuổi của đôi vợ chồng trẻ này đã tử vong trước đó, trên người đầy vết dao đâm.

Vợ không chịu trả 300.000 đồng, chồng bị chém chết Vợ không chịu trả 300.000 đồng, chồng bị chém chết

Thiếu nợ người cùng xóm tiền chăn vịt 300.000 đồng, người chồng muốn trả nhưng vợ không đồng ý. Hậu quả người chồng bị đối tượng chăn vịt dùng dao phay chém chết.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu đối với những người có liên quan và tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé là do mất nhiều máu.

Theo nhận định của người nhà anh Hưng, có lẽ do giận chồng vì không cho đi làm nên Tú Anh đã làm chuyện dại dột và định kéo con chết theo.

Anh Hưng và Tú Anh vốn ngụ cùng địa phương, hai người tự đến với nhau hơn 2 năm. Do kinh tế gia đình anh Hưng tương đối khá giả nên sau ngày kết hôn, Tú Anh không phải chịu vất vả.

Tú Anh và anh Quốc Hưng hạnh phúc trong ngày cưới
Tú Anh và anh Quốc Hưng hạnh phúc trong ngày cưới

Thời gian gần đây, không biết vì sao người vợ trẻ này nhiều lần xin gia đình đi làm công nhân. Tuy nhiên, do thấy tiệm tập hóa của gia đình cần người quản lý cộng với việc con nhỏ không người chăm sóc nên anh Hưng không đồng ý…

Chiều 27/10, sau tiệc nhậu, Tú Anh lại đề cập với anh Hưng việc xin đi làm tại khu công nghiệp nên đã xảy ra cự cãi, sau đó anh Hưng bỏ vào buồng ngủ.

Đến 19 giờ tối cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên người mẹ trẻ này đã giữ dược tính mạng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại