Giấc mơ "kiều nữ lấy đại gia" và trái đắng bẽ bàng của thiếu nữ

Trang Anhh |

Luôn nuôi ý định kiếm được một "đại gia" sẵn sàng chu cấp cho cuộc sống của mình, thiếu nữ đã rơi vào tay của bọn buôn người nhưng may mắn thoát nạn vào phút chót.

Giấc mộng gặp gỡ "đại gia" của thiếu nữ

Lê Thị Yến (SN 1987, HKTT ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) làm nghề cắt tóc gội đầu. Năm 2010, trong một lần về quê ở Hưng Yên thì Yến có gặp người cô họ tên Lê Thị Hải (SN 1971, ở Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên).

Hải vốn là một thôn nữ hiền lành nhưng bị lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm từ những năm mười tám đôi mươi. Suốt nhiều năm lưu lạc, sống trong những ổ mại dâm, bị ép bán dâm đến kiệt sức, ngoài 30 tuổi, Hải trốn được về Việt Nam khi đã hết giá trị sử dụng.

Thoát khỏi địa ngục nhưng Hải không dám về quê vì cảm thấy xấu hổ lại nghiện ngập vì bị chủ chứa ép sử dụng ma túy để tiếp khách nên người đàn bà này trôi dạt về Hải Phòng, Hà Nội sống bằng việc bán dâm, ăn cắp vặt và sau đó là lừa bán người sang Trung Quốc.

Khi gặp Hải, Yến mới 23 tuổi nhưng nghe lời người cô họ dụ dỗ vào con đường buôn người, nữ quái này cũng đồng ý.

Người đầu tiên mà Yến nhắm tới chính là thiếu nữ 18 tuổi làm cùng tên Nguyễn Thị Thủy (SN 1992, quê Điện Biên). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ, Thủy được một phụ nữ người Hải Phòng đem về nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, khi Thủy bước vào tuổi trưởng thành thì người mẹ nuôi đi tù vì buôn ma túy. Mất chỗ nương tựa, Thủy phải làm đủ nghề để kiếm sống cho đến lúc làm nhân viên trong quán cắt tóc, gội đầu cùng với Yến.

Kiếm tiền bằng nghề cắt tóc gội đầu cũng chỉ đủ nuôi thân chứ không dư dả để có thể phụ cho bố mẹ ở quê.

Trong thời gian làm cùng Yến, Thủy luôn kể về mơ ước gặp một “đại gia” lắm tiền, nhiều của để mong được chu cấp về tiền bạc, được bao bọc cho cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Chính những chia sẻ, ham muốn được cuộc sống ăn sung mặc sướng của Thủy đã khiến thiếu nữ này rơi vào tầm ngắm của kẻ buôn người đang làm cùng.

Màn kịch dang dở và cú thoát nạn phút chót

Hiểu được ý định và mong muốn của nữ đồng nghiệp Yến đã bàn với bà cô để dựng lên màn kịch "đại gia" tán tỉnh người đẹp.

Yến thủ thỉ với Thủy rằng có một người đàn ông sinh năm 1965 là "đại gia" ở Hà Nội vì mải mê công việc nên chưa lập gia đình, nay muốn tìm một thiếu nữ tuổi đôi mươi để cùng xây dựng hạnh phúc.

Nghe thấy thế, Thủy rất mừng rỡ nghĩ cuộc đời mình sắp sửa sang trang mới nên đồng ý lên Hà Nội để gặp "bạch mã hoàng tử".

Ngày 4/7/2010, Thủy cùng Yến lên Hà Nội. Tại đây, thiếu nữ gặp Hải, người tình của ả là Nguyễn Văn Hùng (SN 1966) và một người đàn ông tự giới thiệu là "đại gia" tên Nguyễn Văn Hậu (SN 1965).


Đối tượng Lê Thị Yến (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Đối tượng Lê Thị Yến (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Ngay trong lần gặp đầu tiên, Hậu đã tỏ ra là người đàn ông lịch thiệp, tâm lý khi tặng Thủy 2 bộ quần áo rồi tất cả cùng nhau đi nhà hàng ăn uống.

Sau đó, Thủy cùng 4 đối tượng vào khách sạn thuê 2 phòng để nghỉ. Thủy và "đại gia" ngủ chung 1 phòng, còn 3 người khi ngủ phòng bên cạnh.

Vào phòng riêng, vị "đại gia" còn đưa cho Thủy 5 triệu đồng rồi nói rằng nhờ thiếu nữ mua chút quà cho gia đình.

Thấy người đàn ông mới gặp lần đầu đã rất hào phóng nên Thủy như ngất ngây trong hạnh phúc.

Đêm ấy, Thủy không lăn tăn ngủ cùng vị "đại gia" và mơ về một cuộc đời sang trang mới vào những ngày không xa.

Hôm sau, theo kịch bản, "đại gia" vờ sang Trung Quốc kí hợp đồng gấp rồi rủ mọi người đi cùng, Thủy không mảy may nghi ngờ đi theo các đối tượng.

Khi chiếc taxi chạy đến lối mòn đi vào rừng sâu sang Trung Quốc thuộc địa phận Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn thì chạm trán tổ trinh sát thuộc Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ đưa về cơ quan công an làm việc.

Đến đây thì “màn kịch” lừa bán người qua biên giới của Yến và đồng bọn bị lật tẩy. “Đại gia” tên Hậu lúc này được bóc mẽ chỉ là một kẻ vô công rồi nghề ở Hà Nội.

Còn bà cô “tốt bụng” của Yến cũng lộ nguyên “chân dung” khi lên cơn nghiền ma túy vật vã ngay tại cơ quan công an.

May mắn cho Thủy khi cô được tổ trinh sát giải cứu ngay sát biên giới. Nếu đêm đó thiếu một chút may mắn, có lẽ thiếu nữ này đã bị các đối tượng  bán vào động mại dâm bên Trung Quốc.

Vì hành vi buôn người đó, Hải bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 7 năm tù, Yến 6 năm tù còn hai "đại gia" chia nhau mỗi người bản án 5 năm tù.

Khi đang chịu án trong trại giam Phú Sơn, một nạn nhân từng bị Hải bán sang Trung Quốc đã trốn thoát trở về tiếp tục tố cáo tội ác mà đối tượng gây ra khiến Hải bị đưa ra xét xử và tăng thêm 8 năm tù giam nữa.

Hải quay lại trại giam Phú Sơn cải tạo trong sự khinh rẻ của bạn tù. Ngày ngày đi lao động, Hải cúi gằm mặt không dám nhìn ai, sợ chạm phải những ánh mắt coi thường của bạn tù. 

Gia đình Hải vì bặt tin con nên cũng không biết Hải đang ở tù. Suốt 3 năm khoác áo tù, Hải chưa một lần nhận được quà thăm nuôi của người thân. Nhắc đến gia đình, đến quá khứ, Hải rơm rớm nước mắt, những giọt lệ ân hận muộn mằn có pha lẫn cả sự nuối tiếc. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại