Giả vờ khóc thương lộ tội giết người trực chống bão

Trong đêm tối, Lê Hạnh đã đẩy cán bộ trực thủy lợi phòng chống bão số 14 (Haiyan) chết, rồi “nước mắt cá sấu” khóc thương.

Lê Hạnh là đối tượng từng có hai tiền án, đã bị bắt về tội giết người.

Người bị Lê Hạnh (SN 1975, ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) giết chết là anh Nguyễn Cảnh Bình (SN 1975, phó tổ trưởng tổ quản lý cống thủy lợi Bùi Xá, huyện Đức Thọ; trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ).

Khoảng 21g ngày 9-11, anh Bình đi kiểm tra cống thủy lợi Bùi Xá và dọc đê La Giang dọc sông Lam (Hà Tĩnh) để đảm bảo điều tiết nước phòng chống bão số 14 (Haiyan). Lúc đó Hạnh cũng điều khiển chiếc sà lan khai thác cát neo đậu tránh bão gần cống thủy lợi Bùi Xá.

Sau đó người dân và cán bộ, nhân viên cống thủy lợi Bùi Xá phát hiện thi thể anh Bình nổi lên dưới cống Bùi Xá.

Hạnh cũng gào khóc thảm thiết, thương “anh Bình - người cán bộ cần mẫn đã chết do bị trượt chân rơi xuống cống nước. Anh ra đi sớm quá để lại vợ và hai con nhỏ (đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) bơ vơ”.

Lúc đó, nhiều người cũng nghĩ rằng anh Bình đang tích cực đi kiểm tra mực nước để chống bão lụt nên bị trượt chân xuống cống, tử vong.

Tuy nhiên, thấy cái chết của anh Bình quá bất thường và Hạnh tỏ thái độ thương người, “nước mắt cá sấu” đến mức khó hiểu nên công an vào cuộc điều tra.

Hạnh là đối tượng chuyên khai thác cát trên sông Lam, sông La (Hà Tĩnh), từng vào tù ra tội. Anh Bình đã nhiều lần nhắc nhở Hạnh không được khai thác sát cống thủy lợi và bờ sông Lam gây xói lở…

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ điều tra, chứng minh Hạnh là kẻ lén đi sau rồi xô anh Bình xuống cống trong đêm 9-11 khiến anh Bình tử vong.

Ngày 21-12, đại tá Nguyễn Xuân Chính, trưởng Công an huyện Đức Thọ, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hạnh về tội giết người. Tại cơ quan công an, Hạnh đã cúi đầu nhận tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại