GĐ CA Đà Nẵng công bố vụ người Trung Quốc bị bắn chết

Bảo Ngọc |

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong làm ăn nên Feng Long Chun đã bắn chết nạn nhân ngay trước cửa nhà tại Đà Nẵng.

Lúc 15 giờ 30 ngày 30-12, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người Trung Quốc xảy ra tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông báo kết quả điều tra vụ án.

Nội dung vụ án là vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 26-11, tại kiệt 184 đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông) xảy ra vụ nổ súng làm anh Limuzi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) tử vong. Ngay sau đó, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra.

Tại cuộc họp báo, đại tá Lê Văn Tam cho biết sau hơn 1 tháng điều tra, ngày 27-12, Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận hung thủ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Hung thủ được xác định là Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc), tên thường gọi là A Lãng. Đối tượng này đã kết hôn với chị Vũ Thị Chu Hiền (quốc tịch Việt Nam) và thường xuyên vào Việt Nam từ 2013 đến nay.

Tháng 9-2015, hoạt động bán sim card của A Lãng tại Trung Quốc bị đình chỉ. Cho rằng Limuzi là người gây ra chuyện này nên A Lãng quyết định lên kế hoạch sang Việt Nam trả thù.

Để thực hiện kế hoạch giết người, A Lãng từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua 1 khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD. Sau đó, A Lãng đi sang Camphuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch và đón ô tô khách ra Đà Nẵng.

Không khí của buổi họp báo
Không khí của buổi họp báo

Tại Tam Kỳ, A Lãng mua 1 chiếc xe máy mang BKS 92L9 0594 và sử dụng chạy ra Đà Nẵng. Đến 7 giờ 45 phút, Limuzi dắt xe ra ngoài cổng nhà thì bị A Lãng sử dụng súng ngắn bắn một phát vào vùng bụng của Limuzi rồi giấu súng vào túi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, A Lãng vứt khẩu súng xuống sông Hàn, gần cầu Trần Thị Lý và bỏ xe máy trên đường Núi Thành (quận Hải Châu) rồi đón xe đi TP HCM lẩn trốn.


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng

Theo đại tá Tam, hung thủ A Lãng hết sức tinh vi khi thực hiện kế hoạch giết người. Tại Đà Nẵng, tên này không hề lưu trú bất cứ địa chỉ nào. Đêm trước khi gây án, A Lãng ngủ trên đỉnh đèo Hải Vân, đến sáng sớm thì xuống túc trực tại nhà Limuzi để gây án.

Trên đường lẩn trốn sang Campuchia, A Lãng liên tục đổi hành trình. Từ Đà Nẵng, hung thủ bắt xe vào Tam Kỳ, sau đó dừng xe và bắt xe khác vào Bình Định.

Đến đó, A Lãng lại tiếp tục đổi xe khách khác để đi Phú Yên. Đến Phú Yên thì hung thủ bắt xe vào TP HCM sau đó tiếp tục lên đường sang Campuchia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại