Gã xe ôm cô đơn giết người yêu giấu trong phòng trọ

Phát hiện mùi lạ nồng nặc từ căn phòng cuối dãy, nhiều người thuê trọ tại khu nhà trọ trên đường 21 (khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM) nhờ chủ trọ can thiệp giải quyết mùi hôi lạ.

Cứ ngỡ con chuột cống nào đó dính bẫy chết hoang bốc mùi, nhưng vừa đạp cửa căn phòng xông vào, cả chục người hoảng hồn bởi phát hiện thi thể nữ sinh mặt mày biến dạng đã tắt thở từ bao giờ, bị trùm kín chăn nhiều ngày.

Gã xe ôm cô đơn giết người yêu giấu trong phòng trọ
Phòng trọ - nơi phát hiện xác nạn nhân

Xác nữ sinh trong phòng trọ

Ngày 13/7/2014, sau nhiều ngày khó thở bởi mùi lạ thi thoảng phảng phất theo gió vào phòng, những người thuê trọ tại khu nhà trọ của ông Trần Văn Được (SN 966, trú tại địa chỉ nêu trên) quyết lùng sục “thủ phạm” gây mùi. Ai cũng nghĩ rằng con chuột nào đó chết trong xó xỉnh nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Lần dò mãi, cuối cùng họ xác định mùi thối bốc ra từ căn phòng số 7 cuối dãy. Nhiều ngày qua mọi người cũng không thấy cặp trai gái sống tại đây ra vào. Qua khe cửa, nhìn thấy trên giường có người đang nằm, mọi người liền gọi cửa nhưng không ai đáp lại. Cảm thấy có điều bất an, mọi người liền thông báo sự việc với ông chủ nhà đề nghị can thiệp.

Cánh cửa vừa bật tung, hơn chục người bịt mũi bởi mùi lạ xộc ra nồng nặc. Lật bỏ tấm chăn, ai nấy hốt hoảng khi chứng kiến cảnh nạn nhân là một cô gái trẻ sống đã chết, thi thể đang có dấu hiệu bắt đầu phân huỷ. Những người chứng kiến sự việc kể lại, lúc được phát hiện, cơ thể nạn nhân đầy thương tích, bị trùm kín chăn.

Cơ quan điều tra Công an quận 2 cho biết nạn nhân bị chém nhiều nhát dao vào người, vùng cổ thâm tím do bị bóp chặt. Thời gian nạn nhân tử vong ước tính từ nhiều ngày trước đó. Theo nhận định ban đầu nạn nhân bị sát hại một cách bất ngờ bởi hai tay vẫn còn đeo bao tay chống nắng, áo quần nguyên vẹn.

Danh tính cô gái xấu số được xác định là Hồ Thanh Xuân (SN 1989, quê Đồng Tháp). Được biết Xuân đang theo học năm cuối tại một trường cao đẳng ở TP.HCM, vừa hoàn tất kì thi tốt nghiệp vài ngày.

Người đứng ra thuê phòng trọ số 7 là một thanh niên tên Phạm Xuân Sơn (SN 1979) hành nghề chạy xe ôm ngay đầu đường lớn, nhà Sơn cách khu trọ chừng 200m.

Theo thông tin những người thuê trọ cùng dãy cung cấp, tuy nhà ở con hẻm đối diện nhưng Sơn lại mướn phòng trọ ở cùng bạn gái. Hai người đã chung sống suốt hơn năm nay, thời gian gần đây cô sinh viên đem thêm một phụ nữ nữa về sống chung.

Theo người dân sống xung quanh dãy trọ, nạn nhân có khuôn mặt khá xinh xắn, là người yêu của chàng trai Sơn chạy xe ôm đầu đường lớn. Hơn một năm trước, Sơn đứng ra thuê phòng trọ này, sau đó đôi trai gái chuyển về sống chung.

Thời gian gần đây hàng xóm thường xuyên chứng kiến cảnh Sơn và người yêu lớn tiếng cãi vã. Nguyên nhân theo nhận định của nhiều người, do Sơn có tính hay ghen.

Hầu hết những người ở trọ tại đây đều tỏ ra vô cùng bất ngờ về sự việc. Bản thân họ không hề nghe thấy cô gái kêu cứu hay tiếng động lớn nào phát ra từ phòng nạn nhân.

Bí mật mãi mãi xuống mồ cùng cái chết của nghi phạm số 1

Cơ quan điều tra cho biết đối tượng Phạm Xuân Sơn chính là nghi phạm số 1 trong vụ án.

Mẹ nghi phạm cho hay biết rõ chuyện con trai mình yêu Xuân. Cô sinh viên miền Tây từng nhiều lần tới nhà thăm “mẹ chồng tương lai”. Tuy nhiên kể từ dịp Tết Nguyên Đán năm 2013, Xuân ít khi tới nhà chơi nữa.

Gã xe ôm cô đơn giết người yêu giấu trong phòng trọ
Phạm Xuân Sơn chính là nghi phạm số 1 trong vụ án đã chết

“Nửa năm nay hai đứa nó ít khi về đây lắm, lâu lâu mới ghé nhà chút xíu rồi lại đi. Thú thực tôi cũng chẳng hiểu con mình cho lắm, từ nhỏ nó sống với ông bà, mẹ con hiếm có cơ hội chuyện trò”, người mẹ già ngước mắt nhìn ra ngõ thở dài.

Sau khi phát hiện xác chết, người nhà S đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với Sơn.

Sáng ngày 16/7 (tức 3 ngày sau khi người yêu của Sơn bị phát hiện tử vong), nhân viên một khách sạn trên đường 3/2 (quận 11, TP.HCM) trong lúc mở cửa dọn phòng, phát hiện vị khách thuê trọ tại lầu 3 nằm chết giữa sàn nhà, xung quanh có nhiều vỉ, lọ thuốc được nghi là thuốc ngủ, thuốc an thần.

Qua khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính, nhận thấy nạn nhân chính là Phạm Xuân Sơn (SN 1979) đã rời khỏi địa phương nhiều ngày trước. Tại hiện trường vụ án, Sơn để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi gia đình, mong muốn mọi người bỏ qua tội lỗi của mình. Cũng trong thư, Sơn cho rằng mình đã bóp cổ người yêu là chị Hồ Thanh Xuân đến chết bởi ghen tuông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại