Gã trai 9x mất tuổi trẻ vì đưa bạn gái vào nhà nghỉ

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lý Văn Hưng (SN 1991, ngụ tại Hoàng Xá, Mê Linh, Hà Nội) đã có một bản thành tích bất hảo.

Là đứa con út trong gia đình nên Hưng được bố mẹ chiều chuộng hơn các anh chị trong nhà. Cũng vì thế mà Hưng ăn chơi lêu lổng và sống lông bông. Học hết lớp 7 thì Hưng bỏ học, nói là ở nhà giúp đỡ bố mẹ nhưng thực chất là lười học và dành thời gian để đi chơi với bạn bè.

Kể lại bản thành tích khá dày các tiền án của mình Hưng chỉ biết tặc lưỡi rằng “lúc đó em không nghĩ được như bây giờ”, và giời đây khi đối diện với mức án 6 năm tù về tội giao cấu trẻ em, cộng với 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng trước đó khiến Hưng bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai.

Ngày 14/1/2012, Hưng bị TAND huyện Mê Linh xử phạt mức án 6 năm tù giam về tội giao cấu trẻ. Hưng có quan hệ yêu đương em với bé gái Lê Thị T. (SN 1998, khi đó đang học lớp 9 trường Hoàng Kim). Khi gia đình biết chuyện Hưng quan hệ tình dục với T. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Với mức án 6 năm tù của TAND huyện Mê Linh, gia đình Hưng đã làm đơn phúc thẩm lên TAND TP. Hà Nội, nhưng hôm nay, 5/7 phía bị cáo đã đơn phương rút đơn.

Khi được PV hỏi về mức án mà TAND huyện Mê Linh tuyên, Hưng chỉ nói rằng “đúng tội nhưng hơi nặng chị ạ…” và tiếp tục kể về mối tình với cô bé 13 tuổi này.

- Em với T. khi ấy quen nhau lâu chưa?

- Bọn em quen nhau từ tháng 6/2011, khi đó em mới ra tù vì bị phạt 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

- Biết em là người có nhiều tiền án nhưng T. vẫn yêu à?

- Vâng

- Thế bố mẹ T. có phản đối khi biết tụi em quen nhau không?

- Có chị ạ, bọn em đi chơi trộm.

- Hôm xảy ra sự việc trên, em đã đưa T. đi đâu?

- Hôm đó khoảng 10h sáng, biết T. sắp kết thúc môn học nên em ra trường đón T. rồi đưa cô ấy đi chơi ở Đồi 79, bọn em đi uống nước rồi em rủ T. vào nhà nghỉ. Bọn em quan hệ với nhau 2 lần đến 2h chiều thì về.

- Lúc em đưa T. vào nhà nghỉ em có ép buộc hay hăm dọa T. không?

- Không ạ, cô ấy tự nguyện và đồng ý. Cô ấy chỉ cười và nghịch điện thoại thôi.

- Thế trước khi quen T. em đã có bao nhiêu mối tình rồi?

- Ôi nhiều lắm em không nhớ được.

- Có vẻ em yêu sớm nhỉ?

- Không yêu sớm mà bị “bê đê” à (cười…)

- Em có biết việc yêu đương và quan hệ tình dục với trẻ em là phạm tội không?

- Em không biết, thấy T. phổng phao, cao ngang chị ấy (Hưng nói với PV), nên em không nghĩ là trẻ con… Nhưng thấy Pháp luật bảo là sai thì là sai ạ.

- Có vẻ T. lớn trước tuổi?

- Vâng, cô ấy học trường TD – TT mà chị.

- Thế từ ngày em bị bắt giam, T. có vào thăm em không?

- Vào thăm 1 lần, cô ấy động viên em cố gắng sống tốt… (mặt hơi buồn)

- Em bảo em và T. yêu nhau, thế sao T. lại nói với bố mẹ chuyện trong nhà nghỉ của bọn em?

- Không, T. không nói, mà tại hàng xóm thấy em với T. đi chơi với nhau nhiều nên nói.

- Sau vụ việc đấy gia đình nhà T. có yêu cầu em phải bồi thường gì không?

- Hình như 50 hay 90 triệu gì đó.

- Thế nhà em đã bồi thường xong chưa?

- Em chịu…

- Thấy em cũng có khá nhiều tiền án, em bị nghiện à?

- Em chỉ chơi bời thôi chứ không chơi ma túy, em cũng thử vài lần nhưng không bị nghiện… (cười).

- Từ ngày xảy ra sự việc trên đến nay cũng hơn 3 năm rồi nhỉ, thế giờ em có còn yêu T. không?

- Em không biết, giờ em chỉ cố gắng thi hành án để về.

- Em có muốn gửi lời gì tới T. không?

- … (cười), cố gắng học hành tốt và đừng quan tâm tới chuyện quá khứ nữa hãy quên đi…

- Sau khi mãn hạn tù, em đã có ý định gì cho tương lai chưa?

- Em về suối đi tắm… và giúp bố mẹ em làm công việc ở nhà.

- Em thấy mình có lỗi với bố mẹ không?

- Từ ngày vào tù em mới thấy thương bố mẹ chị ạ.

- Em có muốn chị gửi lời tới bố mẹ của em không?

- Em chỉ biết xin lỗi thôi, mong bố mẹ giữ sức khỏe chờ con trở về.

Từ trước đến giờ em đã đánh mất hết tuổi trẻ rồi giờ quay lại khó lắm chị ạ, lúc em ra tù đã là 30 tuổi rồi. Lúc đó em còn làm được gì nữa đâu, em nghĩ lúc đó sẽ ở nhà giúp đỡ bố mẹ, may mắn thì lấy được một cô vợ… (cười).

Hưng cứ nuối tiếc tuổi trẻ khi tôi hỏi “9 năm nữa em ra tù là 30 tuổi, ở tầm tuổi đó còn rất trẻ, em có thể sẽ bắt đầu lại từ đầu và chọn một công việc để làm”, Hưng nghĩ một lúc và nói “em tiếc cái quãng thời gian tuổi trẻ ấy, được sống vô tư thì em lại ở tù…”. Và giờ đây khi đã bắt đầu biết suy nghĩ thì Hưng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết, ăn chơi lêu lổng của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại