Gã chồng nhờ bạn cưỡng hiếp vẫn mạt sát vợ

Mão không những không thành khẩn khai nhận mà ngược lại còn đổ hết mọi tội lỗi cho Ngô Trí Dương và không ngừng mạt sát vợ mình.

Chỉ vì muốn ly hôn với người vợ mà không phải chia tài sản nên Nguyễn Đức Mạo, trú tại xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đã dựng nên kịch bản: Nhờ bạn thân hãm hiếp vợ mình - chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi) rồi bắt quả tang để có cớ đuổi ra khỏi nhà.

Nhờ bạn hiếp vợ rồi... tố cáo ngược

Trao đổi với PV chiều ngày 26/2, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ chị H.) nhớ lại: Vào rạng sáng ngày 29/6/2010, bà Phượng bị giật mình được Mạo thông báo là H lợi dụng lúc chồng vắng nhà đã “ngủ” với bạn thân của chồng là Ngô Trí Dương, 27 tuổi.

Bà Phượng kể tiếp: “Đêm khuya, nghe thằng Mạo nó gọi điện báo làm tôi hoảng lắm, khi chạy đến đã thấy cái H đang khóc lóc, bên cạnh là thằng Mạo liên tục mắng chửi những lời khó nghe, nó còn xúc phạm đến cả tôi”.

Quá đau đớn và tủi nhục vì bị hãm hiếp và càng xót xa hơn khi bị chồng và gia đình chồng thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, không cho chị có cơ hội giải thích, không còn cách nào khác, để làm sáng tỏ vụ việc, chị H lên Công an huyện Nam Đàn trình báo. Tuy nhiên, Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ảnh cưới của vợ chồng Mạo

Đến tháng 1/2013, Ngô Trí Dương bất ngờ đến cơ quan công an xin đầu thú. Từ đây chân tướng của gã chồng đang tâm dựng nên kịch bản để có cớ đuổi vợ ra khỏi nhà dần lộ diện. Nguyễn Đức Mạo bị cơ quan công an huyện Nam Đàn triệu tập lên để điều tra.

Tại cơ quan công an, Mạo không những không thành khẩn khai nhận mà ngược lại còn đổ hết mọi tội lỗi cho Ngô Trí Dương và không ngừng mạt sát vợ mình, cho rằng chị H là kẻ "gian phu dâm phụ", có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Mạo vẫn liên tục đổ lỗi cho Ngô Trí Dương và phủ nhận hết toàn bộ lời khai của Dương tại cơ quan điều tra.

Nhưng bằng những lập luận và chứng cứ xác thực, lực lượng chức năng khiến Mạo phải cúi đầu nhận tội. Mạo khai nhận: Sau đám cưới 2 tháng, Mạo bắt đầu "chán" vợ. Trong đầu Mão luôn có ý định bỏ vợ nhưng nếu ly hôn gã sợ phải chia một phần tài sản cho chị H. Bởi vậy, Mạo đã nghĩ ra kế hoạch để vừa bỏ được vợ, vừa không bị mất tài sản.

Nghĩ là làm, trong thời gian diễn ra Word Cup 2010, Mão thường xuyên mời bạn thân là Ngô Trí Dương đến nhà xem bóng đá và nhậu nhẹt rồi nhờ Dương hãm hiếp vợ mình để bắt quả tang vợ ngoại tình sau đó đuổi vợ ra khỏi nhà.

"Nay con tôi ngu ngơ như một đứa trẻ"

Sau khi xảy ra sự việc, bà Phượngng đã đưa con về nhà của mình để chăm sóc. Bà Phượng cho biết: “Từ hôm xảy ra chuyện, cái H nó chỉ khóc suốt, có khi đang khóc thì nó ôm đầu quay cuồng kêu đau. Thương con, tôi đã đón nó – chị H. về ở cùng một nhà với mình để tiện động viên, chăm sóc”,

“Những ngày đầu tiên đây, H đang ngủ thì tự nhiên bật dậy, chạy xuống nhà dưới rồi liên tục đập phá đồ đạc. Mọi người trong nhà tỉnh dậy thì H luôn miệng kêu oan và chạy ra đường", bà Phượng nghẹn ngào nói.

Những ngày sau đó, chị H lại có biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc khiến gia đình phải đưa chị đi bệnh viện tâm thần chữa trị.

Bà Phượng tâm sự: "Gần một tháng chăm con trong bệnh viện, tôi đau đớn khi ngày ngày chừng kiến cảnh con gái của mình vật vã với những lần lên cơn. Vợ chồng tôi và cả anh em trong gia đình ngày ngày phải thay nhau trông nom nó".

“Khi chưa lấy thằng Mão, H là đứa mạnh khỏe, chẳng có bệnh tật gì. Mọi công việc đồng áng trong nhà từ cày, bừa cho đến gieo cấy đều một tay nó gánh vác hết. Vậy mà nay con tôi ngu ngơ như một đứa trẻ, hàng ngày vẫn phải có người trông chừng”, bà Phượng nghẹn ngào nói và cho biết: “Từ ngày xảy ra chuyện với cái H, chưa đêm nào tôi được yên giấc. Bởi phải thức để canh chừng H nếu không nhỡ đang đêm mà nó phát bệnh thì lại quậy phá làm phiền đến bà con lối xóm”.

Một bà bán hàng gần nhà H chia sẻ: “Khổ thế đó, đang yên lại đổ ra bệnh tâm thần về lại làm khổ bố mẹ như vậy. Ban đầu khi mới nghe chuyện chúng tôi cũng nghĩ nó là đứa thế nào nên mới bị chồng bỏ, nhưng sau này hiểu tường tận lại thấy thương con H nhiều hơn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại