Dùng 5 lít xăng thiêu người tình để kết thúc mối tình tội lỗi

Đức Nguyên |

Sau 4 tháng chung sống, Giang hối hận muốn quay về với chồng nhưng Hạnh không chịu buông tha. Đối tượng đã dùng 5 lít xăng thiêu chết cả hai để kết thúc mối tình tội lỗi của mình.

Tán luôn vợ đồng nghiệp

Hung thủ đồng thời cũng là nạn nhân của sự việc đau lòng trên là Nguyễn Đức Hạnh (SN 1975, quê Hà Nam). Trước đây đối tượng và anh Hoàng Xuân Thắng (SN 1977, ở tổ 5 phường Long Biên) làm chung công ty.

Hạnh đã có vợ và hai con ở quê, 2 vợ chồng đang sống ly thân. Trong buổi liên hoan công ty cuối năm 2014, Hạnh có gặp vợ anh Thắng là chị Phạm Thị Thúy Giang (32 tuổi).

Do có cảm tình với người đồng nghiệp nhiệt tình, chu đáo, lại ở trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm nên Giang có ý định giới thiệu chị gái mình, cũng vừa chia tay chồng cho Hạnh.

Trong quá trình nhắn tin, gọi điện tán tỉnh với chị gái của Giang, nhưng không thành công, nhận thấy vợ chồng Giang có những mâu thuẫn, cãi vã trong cuộc sống hàng ngày, Hạnh quay sang tán luôn Giang.

Hạnh dùng lời lẽ đường mật, mua quà tặng khiến Giang xiêu lòng. Anh Thắng sau khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn đồng thời là đồng nghiệp của mình ra sức khuyên bảo nhưng cả hai như 2 con thiêu thân, lao vào nhau không rời.

Đôi tình nhân lén lút cặp kè nhiều tháng liền, tháng 4/2015, Giang đòi ly hôn, anh Thắng đồng ý, nhưng cả hai vẫn chưa ra tòa.

Giang ngang nhiên đưa tình nhân về nhà ngôi nhà tại tổ 5, thôn Tư Đình, Phường Long Biên, quận Long Biên, (đây vừa là nơi sinh sống, cũng vừa là cửa hàng may đo thời trang của Giang) chung sống.

Trước sức ép của Giang, anh Thắng phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, “nhường” cả nhà cả vợ cho bạn, 2 cháu bé con chung của 2 người phải gửi cho ông bà nội ngoại hai bên.

Không lâu sau, Hạnh nghỉ việc ở công ty, lộ bản chất lười biếng, thô bạo. Giang phải nai lưng làm việc nuôi “chồng hờ”. Kinh tế ngày càng khó khăn, tình cảm không còn mặn nồng như lúc mới cặp kè, cặp đôi bắt đầu to tiếng.

Hạnh nhiều lần đặt vấn đề kết hôn với Giang nhưng chị này không đồng ý. Đến lúc này Giang hối hận muốn quay về với chồng nhưng Hạnh không chịu buông tha.


Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Kết thúc mối tình tội lỗi bằng 5 lít xăng

Cách hôm xảy ra sự việc 10 ngày, Hạnh phát hiện Giang nhắn tin, gọi điện cho chồng xin được tha thứ nên tức giận tịch thu luôn điện thoại và đe dọa Giang.

Trưa ngày 6/9, dù nóng chảy mỡ nhưng Hạnh diện nguyên bộ complê, thắt cà-vạt, đi giày bóng loáng, bảnh bao như chú rể. Hạnh tìm đến nhà người tình với mục đích níu kéo tình cảm, trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm, Hạnh lấy ra một chiếc can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng rồi châm lửa đốt, quyết thiêu chết cả hai.

Khi sự việc xảy ra, cửa hàng của Giang bị khóa trái, bên trong có rất nhiều vải vóc nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh.

Nhận thấy khói và lửa bốc lên từ căn nhà, hàng chục người dân xung quanh chạy đến phá cửa và vội vàng đưa 2 người ra bên ngoài rồi gọi xe cấp cứu. Cả hai bị bỏng rất nặng, quần áo bị lửa thiêu cháy gần như toàn bộ.

Ngay lúc đó, người dân đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng đến giải quyết.

Trước đó, Hạnh đã nhiều lần nhắn tin cho một người bạn thân thiết của cả hai kể về mối tình ngang trái, và có những ý định tiêu cực, nhiều người cũng can ngăn nhưng bất thành.

Hạnh có nhắn tin cho tôi nói về những trắc trở trong chuyện tình cảm, và chuyện Giang muốn quay về với chồng cũ. Cậu ấy nhắn tin và tôi đã khuyên bảo hãy bình tĩnh, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh...”, chị Vũ Thanh Hằng chia sẻ.

Hạnh đã tử vong ngay sau đó, còn người đàn bà bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, mười ngày sau Giang cũng đã tử vong. Mối tình tội lỗi của cả hai đã kết thúc một cách oan nghiệt.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại