Dục vọng thấp hèn của gã bạn thân

Đức Nguyên (T/H) |

Chỉ vì dục vọng thấp hèn, hung thủ đã ra tay sát hại người yêu của bạn thân, gây ra cái kết không có hậu cho một tình yêu đẹp của đôi nam nữ.

Yêu nhau 7 năm, gặp nhau được 2 lần

S.H.T., SN 1995, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, có bề ngoài dễ nhìn, tuy là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhưng T. có làn da trắng trẻo, ánh mắt hút người đối diện.

Cách đây 7 năm khi còn là nữ sinh học tại quê nhà, trong một lần đi mua điện thoại cũ, T. tình cờ thấy được số điện thoại của Lê Văn Lâm (SN 1988, quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), kể từ đó hai người làm quen với nhau.

Dần dần mối quan hệ bạn bè trở thành tình yêu bắt nguồn từ những tin nhắn, những cuộc tâm sự qua điện thoại.

Trong gần 7 năm quan hệ yêu đương, Lâm và T. mới chỉ 1 lần gặp nhau cách đây vài tháng, khi T. vào Quảng Nam xin việc làm trong thời gian chờ kết quả thi vào một trường trung cấp kinh tế ở Hà Nội.

T. có ý định nộp hồ sơ học ngoài Hà Nội một phần mong muốn được ở cạnh người yêu, có người chia sẻ, động viên, vì lúc này Lâm đang làm thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Khi nhận được tin báo trúng tuyển, T. rất vui mừng và mong chờ cái ngày được đoàn tụ với người mình yêu.

Thiếu nữ trẻ không ngờ rằng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", lần gặp gỡ thứ 2 cũng là lần gặp gỡ định mệnh của hai người.

Khi đón người yêu ra nhập học, Lâm thường đưa T. đi giới thiệu, tụ tập ăn nhậu với bạn bè quen biết.

Một trong những lần đó, vào đêm 9/10, Lâm đưa T. đi nhậu cùng người bạn đồng hương hiện đang sống ở xã An Khánh, đã có vợ và hai con.

Cả ba ngồi uống rượu tại khu vực sân vận động Mỹ Đình và xã An Khánh, rượu vào lời ra, cả Lâm và người bạn đồng hương uống cũng khá nhiều.

Lúc cuộc rượu gần tàn, Lâm chuếnh choáng đứng dậy, lên xe máy nói là đi mua thẻ điện thoại.

Nhưng do quá chén, đi được một đoạn Lâm đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ vạ vật ngoài đường lúc nào không biết.

Đến khi tỉnh dậy, đi tìm người yêu thì không thấy đâu. Lâm liên lạc điện thoại của T. thì tắt máy, anh ta gọi điện cho bạn thân hỏi thăm tình hình người yêu thì được trả lời là đã chở T. ra bến xe đi Ninh Bình thăm người quen.

Sáng hôm sau, Lâm bàng hoàng khi nhận tin người yêu bị sát hại trong khu đô thị.


Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Dục vọng thấp hèn của gã bạn thân

Ngay sau đó, Lâm đã đến cơ quan công an và cung cấp những thông tin quý báu về người bạn thân cùng nhậu với 2 người đêm hôm trước.

Từ đây chân dung hung thủ đã dần được hé lộ. Đó là Lê Quang Linh (SN 1988 trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) là bạn đồng hương của Lâm. Linh hiện đang sống ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức cùng gia đình nhà vợ và đã có 2 con.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã triệu tập Linh và trước những chứng cứ xác đáng, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, trong cuộc rượu Linh nghe cô gái quê Gia Lai này bày tỏ về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình, là người xa quê ra Hà Nội học, T. muốn kiếm thêm việc làm để phụ giúp cho mẹ.

Nghe câu chuyện, Linh bày tỏ sự cảm thông và hứa sẽ tìm cho T. này làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, nơi vợ chồng đối tượng đang sinh sống.

Khi Lâm rời bàn nhậu đi mua thẻ điện thoại, Lúc này, trên bàn nhậu chỉ còn mỗi Linh và T. Đợi mãi không thấy Lâm về, Linh bỗng nhắc lại chuyện xin cho T. vào làm thợ may .

Đối tượng bảo chở T. về nơi trọ thu xếp hành trang theo anh ta đến xã An Khánh. Cả tin ở người bạn thân của người yêu, thiếu nữ Gia Lai này về nhà trọ thu xếp, dọn dẹp và đi theo Linh.

Trước đó, trong đầu “người bạn thân” này đã nảy ra ý định đen tối. Linh chở T. đến khu vắng người qua lại ở dự án khu đô thị Nam An Khánh và bắt đầu giở trò và bị T. kháng cự, dẫn đến giằng co quyết liệt.

Biết âm mưu bại lộ, cộng với hơi men trong người, Linh dùng tay túm tóc đập đầu T. xuống nền xi măng, sau đó hắn ta giật đứt quai túi xách giả da của T. rồi vòng qua cổ siết mạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Gây án xong, Linh lục túi lấy chiếc điện thoại di động và phóng xe về nhà. Như vậy chỉ chưa đầy 24h sau khi gây án, hung thủ đã sa lưới, và sớm phải trả giá cho hành động tội ác của mình.

Chỉ vì dục vọng thấp hèn, hung thủ đã ra tay sát hại bạn người yêu của bạn thân mình, cái kết không có hậu cho một tình yêu đẹp của đôi nam nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại