Đứa con tội nghiệp của nghi can giết người chặt xác

Con trai của nghi can số 1 trong vụ giết người chặt xác phờ phạc trở về sau ba ngày lang thang vì bị cha đuổi ra khỏi nhà.

Lúc 17g ngày 1-10, trở lại căn nhà trên đường Trần Đình Xu, mọi người vây quanh một cậu bé mặt phờ phạc, quần áo ướt đẫm, mắt đỏ hoe.

Cậu bé đó là Đặng Văn K. (13 tuổi, con trai của Đặng Văn Tuấn, nghi can số 1 trong vụ giết người chặt xác) trở về sau ba ngày lang thang vì bị cha đuổi ra khỏi nhà.

Tối nay K. lại tiếp tục ở nhà bà T. (52 tuổi), người ở sát vách nhà Tuấn. Bà T. là người nuôi bé K. từ lúc mới hơn một tháng tuổi.

Bà T. cho biết Tuấn từng sống chung với hai người phụ nữ và có hai con. K. là đứa con của người phụ nữ sau, mẹ K. bỏ đi khi đứa con còn đỏ hỏn.

Lời khai rợn gáy của hung thủ chặt xác, phi tang Lời khai rợn gáy của hung thủ chặt xác, phi tang

Hung thủ Đặng Văn Tuấn khai nhận chi tiết hành vi phạm tội. Ngoài ra nhiều thông tin hé lộ sự thật đến khó tin xung quanh vụ án gây xôn xao dư luận này.

Khi Tuấn đi tù vì tội mua bán ma túy, thương đứa nhỏ tội nghiệp, bà T. đem K. về nuôi và cho đi học. “Nó có cô, có chú thương nó nhưng đều nghèo, không lo được gì” - bà T. kể.

K. học đến lớp 6, Tuấn hoàn thành án phạt nên đòi lại con về nuôi. Nhưng được vài hôm, K. phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.

“Thương thằng nhỏ ham học, tui nhiều lần nói nhưng Tuấn không nghe, còn không cho thằng K. nói chuyện với tui. Bây giờ không còn ai, tui lại là người trông coi nó thôi. Nó thường đánh thằng nhỏ không bằng roi mà bằng ống sắt. Tui và nhiều người trong xóm thường xuyên bóp dầu cho nó sau khi bị Tuấn đánh” - bà T. tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại