Đôi nam nữ lõa thể trên vũng máu: Quyết bỏ vợ, chồng để yêu nhau

Việt Văn |

(Soha.vn) - Từ bỏ gia đình theo tiếng gọi con tim để rồi mối tình ấy kết thúc là 1 người tử vong trên vũng máu, 1 người đi cấp cứu với nhiều vết thương.

Bỏ gia đình theo tiếng gọi “tình yêu”

Khi nói về cặp tình nhân sống trong căn nhà trọ của mình, bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng chép miệng khen: “Từ ngày hai đứa nó đến đây sống, khoảng tháng 6/2013, chúng nó chưa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau tiếng nào. Tôi thấy hai đứa yêu thương nhau lắm”.

Ngày về căn nhà trọ số 1/4A ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM sống chung đến nay, Nguyễn Quang (sinh năm 1971, thường trú tỉnh Đắk Lắk) và chị Lê Thị Kim Ánh (sinh năm 1981, thường trú tỉnh Đồng Nai, cùng tạm trú huyện Hóc Môn) cùng nhau làm ăn. Người “chồng hờ” vẫn theo nghề làm đèn Led quảng cáo, còn chị Ánh mở tiệm hớt tóc phía trước căn phòng trọ để kiếm thêm thu nhập.

“Cả dãy nhà trọ này, thấy 2 đứa nó sống hòa thuận yêu thương nhau, ai cũng ngưỡng mộ. Dù mọi người biết chúng nó đến với nhau theo kiểu “rổ rá cáp lại”’ nhưng chưa bao giờ nghe chúng nó lớn tiếng với nhau”, bà Phượng nói.

Được biết, trước khi hai người về sống chung, cả chị Ánh và Quang đều có con cái riêng và một gia đình hạnh phúc. Nhưng cách đây hơn một năm, tình cờ họ quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi hai người quyết định từ bỏ gia đình của mình để dọn về sống chung dưới mái nhà trọ.

Nhiều lần, gia đình chị Ánh khuyên hai người nên chấm dứt tình cảm để quay về chăm lo cho con cái. Bởi ai cũng từng có một mái ấm riêng. Quang từng có 4 đứa con với người vợ đầu, còn chị Ánh có đứa con gái nhỏ 4 tuổi nhưng họ vẫn cương quyết từ chối và tiếp tục chung sống với nhau.

Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Không ngờ gặp kẻ sát nhân

Thấy gia đình chị Ánh thường xuyên lui tới khu trọ, người “chồng hờ” của chị cũng hậm hực, bực mình.

“Nghe đâu thằng Quang tuyên bố với con Ánh, nếu dám quay lại với chồng cũ thì nó sẽ giết con Ánh rồi tự sát. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nó nóng giận, ai ngờ nó làm thiệt”, bà Phương cho biết.

Bà Phương nhớ lại: “Khoảng 0h30 khuya 1/4, tôi không ngủ được, đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh. Tưởng có đánh nhau, tôi gọi thêm đứa cháu ra xem thì phát hiện tiếng rên ú ớ trong phòng trọ của hai đứa nó”.

“Nghi có chuyện, tôi đập cửa hỏi thằng Quang thì nó trả lời, vợ chồng đánh nhau chứ không có chuyện gì đâu. Trong lòng hơi lo sợ, tôi gọi tiếp con Ánh nhưng không nghe thấy nó lên tiếng. Lúc này, có một người hàng xóm khác cũng đến xem tình hình, thấy có chuyện lạ nên mới gọi điện cấp báo công an”, bà Phương kể tiếp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại nhà trọ, yêu cầu Quang mở cửa phòng để kiểm tra, nhưng bị anh này từ chối rồi khoảng gần 15 phút không thấy mở cửa, nghi là có chuyện chẳng lành. Công an xã Nhị Bình gọi điện báo về Công an huyện Hóc Môn xuống.

Sau khi lực lượng công an phá cửa phòng vào được bên trong thì phát hiện chị Ánh nằm bất động trên vũng máu, anh Quang cũng thoi thóp, người dính đầy máu, cả 2 đều trong tình trạng lõa thể. Qua kiểm tra, cơ quan công an thấy chị Ánh đã tử vong với nhiều vết chém trên đỉnh đầu và có dấu hiệu bị siết cổ.

Còn Quang được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng có vết cắt ở cổ, gân tay và nhiều vết đâm trên người. Hiện Quang đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị.

Đến ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Hóc Môn cho biết đang phân công lực lượng canh giữ nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Quang để chờ lấy lời khai làm rõ về hành vi “Giết người”.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại