Điên cuồng kẻ “ngáo đá” kề dao khống chế ba mẹ con, đòi ăn cháo gà mới thả người

ĐÌNH GIANG |

Lợi dụng quan hệ anh em gần gũi, kẻ “ngáo đá” đã đột nhập vào nhà chị Đinh Thị N, khống chế chị và định dở trò đồi bại. Bị chị N chống trả quyết liệt, hắn dùng dao đâm chị N bị thương và khống chế 2 đứa con của chị. Sau nhiều giờ vận động, bất chợt đối tượng ra điều kiện đòi được ăn cháo gà thì sẽ thả người.

Kẻ gây án là anh em người nhà

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 29.11, Đinh Văn L (SN 1989, thường trú tại phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) đến nhà anh Quách Văn H (thôn Lai Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) chơi.

Vì là anh em họ hàng trong gia đình nên anh H không đề phòng, khi anh H ra ngoài uống nước, đối tượng L liền khóa hết cửa nhà, đồng thời khống chế vợ và 2 con của anh H (chị Đinh Thị N, con trai 12 tuổi và con gái 5 tuổi).

Anh H cùng mọi thành viên trong gia đình đã hết lời động viên, năn nỉ L dừng tay nhưng đối tượng nhất quyết không nghe mà còn doạ "nếu ai vào sẽ giết chết cả 3 mẹ con".

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Hợp Thành, lực lượng Công an huyện Triệu Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt và triển khai lực lượng, bàn cách giải cứu các con con tin.

Xác định đối tượng L nhiều khả năng đang bị kích động, hoang tưởng vì là kẻ nghiện ma túy, mọi hành động dù chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân, vì thế, lực lượng chức năng đã tìm cách kéo dài thời gian, dùng mọi cách vận động, thuyết phục đối tượng thả con tin và đầu hàng.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ bao vây, kiên trì vận động, thuyết phục, đến gần 5h sáng 30.11, đối tượng Đinh Văn L đã chấp nhận thả cháu bé, giao nộp hung khí cho lực lượng công an.

Lực lượng công an đã khống chế đối tượng và thu giữ tại chỗ 1 dao lê tự chế dài gần 40cm là hung khí gây án của hung thủ. Do bị thương nặng, chị N đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 cháu nhỏ được giải cứu an toàn.

Đòi ăn cháo gà mới thả người

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Pho - Trưởng công an xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn - cho biết: Gia đình chị N có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng đi phụ hồ quanh năm, vợ ở nhà làm ruộng.

Tối hôm xảy ra sự việc, L đang ở nhà bà nội (gần nhà chị N) để chăm sóc cho bà, sau đó L lẻn sang nhà chị N, khống chế 3 mẹ con chị N. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị N, mọi người chạy đến khuyên giải đối tượng nhưng không được.

Ông Pho cho biết thêm, trong quá trình khống chế nạn nhân, đối tượng L còn giở trò đồi bại với chị N nhưng không thành. L đã dùng lưỡi lê đâm chị N 3 nhát, trong đó có một nhát vào nách khiến chị N bị thương nặng.

Dù bị thương nặng, máu chảy nhiều, nhưng chị N vẫn cố vùng chạy và mở cửa chạy ra ngoài. Sau đó, mọi người ập vào nhà cứu được cháu trai 12 tuổi và đưa chị Nguyệt đi cấp cứu.

Trong khi đó, L tiếp tục chạy vào trong buồng khóa trái cửa, cố thủ và khống chế cháu gái 5 tuổi.

Sau nhiều giờ vận động thuyết phục đối tượng bất thành, đến khoảng 3h sáng, lực lượng chức năng cũng như người nhà nạn nhân không khỏi bất ngờ khi đối tượng L bỗng đưa ra điều kiện: Nấu ăn cháo gà cho y ăn, y sẽ thả người.

Gia đình nạn nhân vội vã giết gà nấu cháo, bỏ thuốc ngủ và đưa vào. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không ngủ, đến khoảng gần 5h sáng hôm sau khi người nhà, bạn bè dưới thành phố Thanh Hoá về vận động, thuyết phục, đối tượng mới chịu thả cháu bé, cầm dao ra ngoài.

Chăm sóc vợ tại bệnh viện sau nhiều giờ mất ngủ, anh Quách Văn H vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy đến với vợ và các con: “Mỗi lần L lên thăm bà nội thường ghé qua nhà tôi chơi.

Anh em ngồi nói chuyện vui vẻ, không có mâu thuẫn gì, không ngờ nó lại dám làm chuyện động trời khiến vợ con tôi suýt chết”. Còn mẹ của hung thủ L không khỏi buồn phiền cho biết: “Học xong cấp 3, L đi làm lao động phổ thông, công việc không ổn định.

Thời gian gần đây, nó có nhiều biểu hiện không bình thường, lúc nào cũng nói lảm nhảm là có người đòi giết nó. Những lúc nghe âm thanh lớn là nó tìm cách lẩn trốn. Thấy con như vậy, chúng tôi đang định đưa cháu đi bệnh viện tâm thần khám xem thế nào thì xảy ra chuyện”.

Anh H cho biết, L là anh em họ nhà vợ anh, bố L và bố vợ anh là hai anh em ruột. Thời gian gần đây, vì bà nội ốm nên L và bố về quê chăm sóc cho bà. L vẫn hay qua nhà anh H chơi và ăn cơm bình thường, nhưng không ngờ sự việc đau lòng, tủi hổ trên lại xảy đến.

Trao đổi với PV về tình trạng sức khoẻ của chị N, thạc sỹ Trần Ngọc Minh - Phó khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “Chị Đinh Thị N trúng ba vết thương, trong đó nặng nhất là vết đâm vùng ngực phải thấu phổi gây tràn máu, tràn khí khoang phổi.

Sau khi được phẫu thuật khâu vết thương và dẫn lưu khoang màng phổi, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại