Điểm mặt những tên tội phạm tuổi teen khiến dư luận kinh hoàng

Gia Huy |

(Soha.vn) - My sói, Lê Văn Luyện, Đào Văn Tài...là những cái tên tuổi teen nhưng tội ác mà chúng gây ra đến người lớn cũng phải ghê sợ.

Giết 3 mạng người, Lê Văn Luyện chịu án 18 năm tù

Ngày 10-11/1/2012, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích (thị trấn Sàn, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, rạng sáng 24/8/2011, Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, cắt hệ thống camera, chuông báo động, đâm chết vợ chồng chủ tiệm.

Con gái lớn của họ (bé Bích) bị chém đứt lìa tay phải, bé út bị giết. Luyện vơ vét 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng tây trong tủ trưng bày ở tầng 1, tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng.

Tại nhà Luyện, cảnh sát thu nhiều dao bầu được nghi là tang vật

Theo TAND Bắc Giang, hồ sơ vụ án, kết quả khám nghiệm cho thấy không có cơ sở xác định Luyện có đồng phạm.

Lời khai của Luyện về việc đột nhập tiệm vàng trùng với kết quả thực nghiệm hiện trường. Các vết chém trên người 4 nạn nhân khi khám nghiệm cũng khớp với lời khai hung thủ.

Lê Văn Luyện nói lời cuối cùng

Với những phân tích trên, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố Luyện về 3 tội danh là có cơ sở. Luyện bị phạt 18 năm về tội giết người, 18 năm cho tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, do bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày) nên tổng hợp các hình phạt là 18 năm tù.

Vĩnh Phúc: Mê game điện thoại, cậu HS lớp 12 giết người dã man

Đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Tam Đảo II, Đào Văn Tài (SN 1994, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại một tiệm internet trên địa bàn.

Hậu quả khiến chị Lương Thị Nguyệt (38 tuổi, chủ quán) trọng thương, Nguyễn Hoài Trung (SN 1996, con trai chị Nguyệt, học cùng trường với Tài) chết thảm vào ngày 11/4/2012.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Nguyên nhân cũng chỉ vì mê chơi trò chơi trên điện thoại nhưng lại không có điện thoại để dùng, vì vậy trên đường đi học nhóm về, Tài nảy sinh ý định cướp tài sản ở tiệm internet để sắm ĐTDĐ. Khi trong tiệm chỉ còn Trung và Tài ngồi chơi, Tài đã rút dao đâm thẳng vào đầu Trung.

Nghe tiếng con kêu cứu, chị Nguyệt chạy ra đã bị Tài túm tóc lôi vào bếp, lấy dao chém 2 nhát vào đầu và tay trái. Tiếp đó, Tài cầm dao chạy ra ngoài lao vào chém liên tiếp vào đầu, vào mặt khiến Trung gục ngã tại chỗ.

Đào Văn Tài được cho là Lê Văn Luyện thứ 2

Ngày 28/7, tại phiên xử, Đào Văn Tài đã khóc, tuy nhiên những giọt nước mắt đó là quá muộn màng và tội ác mà Tài đã gây ra là không thể dung thứ.

Kết thúc phiên tòa Đào Văn Tài đã bị tuyên phạt 18 năm tù với tội danh giết người.

My “Sói” lĩnh án 12 năm tù

Ngày 10/6/2011, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đào Thị Thu Hương (tức My “Sói”, 15 tuổi, trú tại phố Trương Định, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) 12 năm tù giam về tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản.

7 bị cáo đồng phạm cũng lĩnh mức án rất nặng. Trong đó, Trịnh Thăng Long, Lê Quang Vinh và Hoàng Trọng Đạt đều bị phạt 30 năm tù, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn cùng bị phạt 18 năm tù về cả 3 tội: hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản.


My sói tại tòa
 

HĐXX nhận định, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ (My “Sói” khi thực hiện hành vi phạm tội chỉ mới 14 tuổi 2 tháng, 6 trên 8 bị cáo trong độ tuổi thành niên) nhưng các bị cáo đã có những hành vi thủ đoạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vòng chưa đầy một tuần lễ, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, gây hoang mang dư luận.

Do vậy, dù đã xem xét đến các yếu tố giảm nhẹ nhưng cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe giáo dục chung.

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 giết thai phụ dã man

Do nợ tiền chơi lô đề, 1 học sinh lớp 11 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã ra tay sát hại chị Lê Thị Giang (SN 1985), đang mang thai tháng thứ 5, để lấy tiền trả nợ.

Người dân xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa chưa hết bàng hoàng trước việc thai phụ Lê Thị Giang bị sát hại dã man tại nhà riêng thì thông tin hung thủ gây án là 1 học sinh lớp 11 càng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đó là đối tượng Trần Quang Đức (SN 1995), hàng xóm chị Giang. Đức hiện đang là học sinh cấp 3, 1 trường THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận: Do nợ nần tiền chơi lô đề nên sáng 2/8/2012, Đức đã lẻn vào nhà chị Giang với ý đồ trộm cắp tài sản.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng rạng sáng 2/8.

Khi đột nhập vào nhà bằng cổng phụ, Đức bị chị Giang phát hiện và tri hô. Hắn đã nhanh chóng lấy luôn con dao chị Giang đang làm thịt gà chém liên tiếp vào người thai phụ này 27 nhát.

Những nhát dao dã man đã khiến người phụ nữ này tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Đức quay ra chợ ngồi bán hàng với mẹ như không có chuyện gì xảy ra.

Hung thủ Đức và tang vật gây án

Theo những người hàng xóm, gia đình Đức có hoàn cảnh tương đối khá giả và hung thủ này được cho ăn học cẩn thận. Tuy nhiên, Đức lại ham chơi lười học, thường xuyên ăn cắp vặt ở trong thôn xóm để lấy tiền chơi bời.

Sáng ngày 3/8, đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT, Công an huyện Triệu Sơn bắt khẩn cấp, di lý về công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Điều 74 Bộ luật Hình sự: Tù có thời hạn

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại