Đi tán gái, bị trai làng đánh, rút dao đâm chết người

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đi tán gái ở xã bên cạnh, bất ngờ bị trai làng vô cớ đánh, Cương đã rút dao đâm thấu ngực nạn nhân.

Hôm nay, ngày 2/7, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án giết người xảy ra cách đây 1 năm ở huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Cương (SN 1988, trú ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội).

Đâm thấu ngực trai làng vì… bị đánh

Theo hồ sơ vụ án, tối 3/7/2012, Nguyễn Văn Cương điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Hoàn (cùng ở xã Hồng Thái) đến nhà anh Nghiêm Thanh Bình (ở xã Minh Tân) chơi. Sau ít phút ngồi tại đây, Cương và anh Hoàn tiếp tục đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1994), ở gần đó để nói chuyện.

Tại nhà chị Lan lúc ấy đã có 3 trai làng ngồi chơi từ trước, trong đó có anh Vũ Văn Long. Thấy lạc lõng, Cương vội rút ra ngoài ngõ và gọi điện cho anh Bình tới. Khoảng 21h cùng ngày, khi Cương và anh Bình đang đứng nói chuyện với nhau thì anh Long chạy tới dùng chân tay đấm đá Cương.

Bị đánh bất ngờ, Cương bỏ chạy nhưng anh Long vẫn đuổi theo túm đánh. Cuộc ẩu đả diễn ra, Cương rút trong túi quần ra một con dao bấm và đâm trúng ngực anh Long. Bị đâm, anh Long bỏ chạy vào nhà bạn gái. Thấy anh Long đã bỏ chạy nhưng Cương vẫn hăng máu đuổi theo.

Gây án xong, Cương chạy đến nhà anh Bình trú nấp, nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Còn anh Long, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Cương khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tại phiên toà, Cương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời tỏ ra ân hận về hành vi giết người của mình. Trong lời nói sau cùng, Cương đã quay xuống phía người nhà cầm di ảnh nạn nhân xin lỗi về hành vi của mình, mong nhận được sự tha thứ từ gia đình anh Long.

Bị cáo Nguyễn Văn Cương trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Nguyễn Văn Cương trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Nỗi niềm người của cô mất cháu

Dù vụ việc đã xảy ra cách đây 1 năm nhưng nỗi buồn mất mát vẫn còn nguyên trên gương mặt từng thành viên trong gia đình anh Long. Tâm sự với chúng tôi trong giờ nghị án, cô Nguyễn T. H (cô ruột của anh Long) với vẻ mặt buồn rầu tâm sự:

“Là con thứ hai trong gia đình, Long ngoan lắm, không gây sự với ai bao giờ, ai nó cũng có thể chơi và rất tốt với bạn bè. Chiều hôm xảy ra vụ việc (chiều 3/7/2012 – PV), Long còn đi gặt giúp gia đình sau đó về nấu cơm. Đến tối, khi chưa kịp ăn cơm, có bạn đến rủ nó sang thôn bên cạnh chơi. Một lúc sau, gia đình nhận được tin cháu nó bị đâm mà rụng rời cả người liền tức tốc sang đưa đi cấp cứu. Nhưng không kịp, cháu nó đã mất ngay sau đó”.

Cô H cho biết thêm: “Nhà chị Lan và nhà Long cách nhau 2 km ở hai thôn khác nhau. Long và chị kia (chị Lan) không có quan hệ tình cảm gì cả mà tối hôm đó, nó chỉ đi cùng bạn đến nhà chị kia chơi thôi”.

Khi được hỏi về nội dung cáo trạng cho hay vì anh Long xông vào đánh Cương trước nên sau đó Cương mới rút dao đâm, cô H cho hay: “Giờ một người đã mất, một người còn nên không biết được lúc đó thế nào”.

Sau khi toà tuyên án, bố mẹ anh Long thẫn thờ cầm di ảnh con bước ra cửa cho ảnh vào túi nilon rồi thông báo cho những người thân ngồi hàng ghế ngoài phòng xử mức án của Cương. Nghe vậy, cô H xót xa: “Sao thấy người ta (đại diện Viện KSND TP. Hà Nội) đề nghị án từ 14-15 năm cơ mà giờ HĐXX chỉ tuyên có 12 năm. Khổ thân cháu tôi!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại