Dì ghẻ bị tố xỏ găng tay bóp cổ con chồng

Hải Sơn |

(Soha.vn) - "Cháu bị bố đánh đít, mẹ bóp cổ, vùi đầu xuống thùng nước, buộc tóc đập đầu vào tường mấy lần", bà Đinh sụt sùi kể lại.

Những ngày qua, dư luận xã An Sinh và Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn, Hải Dương) không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước những thông tin về việc cháu Nguyễn Minh Thương (SN 2007) bị chính bố đẻ là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1984) và mẹ kế Ngô Thị Huệ (SN 1984, xã Phạm Mệnh) thường xuyên bạo hành dã man với nhiều vết thương khắp cơ thể mình. Đặc biệt là việc cháu Thương bị bố đẻ nửa đêm chở ra nghĩa địa rồi bỏ mặc một mình ở đó.

Kể về sự việc cháu Nguyễn Minh Thương bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành, để lại nhiều thương tật trên người, cả hai bên nhà nội, ngoại cháu Thương ai nấy đều vô cùng bức xúc.


	Hình ảnh vết thương của cháu Thương (ảnh do gia đình cung cấp)

Hình ảnh vết thương của cháu Thương (ảnh do gia đình cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Đinh (67 tuổi, bà nội cháu Thương) cho biết, ngày 27/10, gia đình nghe được thông tin của người dân là cháu Thương bị bố mẹ cho vào bao tải vứt ra nghĩa trang thôn Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) nên mới biết.

“Khi sang nhà, cháu nó cứ lảng tránh chúng tôi, nhưng nhìn khuôn mặt thấy cháu sợ một điều gì đó. Tôi hỏi cô Huệ, cái Thương ốm đau thế nào? Thằng Thắng đi đâu thì Huệ bảo: “Thắng đi làm, nó có ốm đau gì đâu, ăn 4 - 5 bát cơm thì ốm đau gì”. Tôi bảo để đưa cháu tôi đi khám bệnh thì Huệ không cho đi với lý do “không bệnh gì mà phải đi khám”.

Khi hỏi về những vết thương ở mông của cháu, mẹ kế cháu Thương cho biết đó là do bố cháu đánh và một mực không cho bà đưa đi khám. 

Không những thế chị Huệ còn lớn tiếng: “Bây giờ ông bà không có quyền, chúng con đẻ cháu nuôi cháu muốn đánh, muốn giết thế nào là ở các con, ông bà không có quyền. Rất nhiều lần bà Đinh sang nhưng cháu nội cứ nhìn thấy bà là chạy vào trong nhà, vì cô Huệ dọa cháu không được nói chuyện gì với bà nếu không nghe lời sẽ bị ăn đòn ngay.

"Tại sao cô Huệ phải làm thế với đứa bé cơ chứ?” - bà Nguyễn Thị Đinh sụt sùi kể lại.

Bà Nguyễn Thị Đinh kể lại sự việc cho PV
Bà Nguyễn Thị Đinh kể lại sự việc cho PV

Đứt quãng câu chuyện, bà Đinh kể tiếp: “Mãi đến chiều ngày 27/10, tôi và bà ngoại cháu phải nhờ Công an xã Phạm Mệnh giúp đỡ thì mới đưa được cháu đi bệnh viện. Kết quả bước đầu cho thấy trên người cháu bị bầm dập, cổ có vết thương và bị gãy 1 xương sườn số 6. Khổ thế các chú ơi!”.

Theo bà Đinh, phải đến khi cho Thương đi khám và gặng hỏi thì bà mới biết chuyện cháu mình bị bố và mẹ kế hành hạ nhiều lần.

“Cháu nói chuyện với bà, chốc về dì Huệ đánh cháu chết, dì Huệ cấm không cho về. Cháu bị bố đánh đít, mẹ bóp cổ, vùi đầu xuống thùng nước, buộc tóc đập đầu vào tường mấy lần. Dì còn bảo cho vào bao tải vứt xuống ao. Hôm bố chở ra nghĩa địa bằng xe máy, có cậu Việt (em trai Huệ) ngồi ở đằng sau. Cháu sợ lắm!” - bà Đinh sụt sùi kể lại.

Ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu Thương)
Ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu Thương)

Tiếp lời bà Định, ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu Thương) cho hay:“Thứ 7 tuần trước xuống chơi với cháu, mẹ cháu giấu, chỉ bảo cháu bị ngã, không cho tôi gặp cháu. Gần 4 tháng nay, cháu chỉ được về ông bà chơi đúng một hôm. Bà xuống, cháu bị đe không dám gần bà. Đêm hôm có tiếng khóc ở nghĩa địa, nên người dân nói lại tôi mới biết sự việc.

Cháu Thương còn bảo, mẹ xỏ găng tay vào bóp cổ. Mới có 7 tuổi đầu đã bắt nấu cơm, lau nhà, bế em… trong khi con riêng của Huệ không phải làm gì. Rồi chẳng biết làm lễ bái cái gì mà cứ vào ngày rằm, đầu tháng là bắt cháu bé dậy 12h đêm, quỳ  làm lễ đến 2h30 sáng. Hôm sau đi học cháu viết được mấy chữ rồi ngủ gật. Thằng Thắng đi làm ăn, thấy vợ bảo thế thì đánh cháu thôi”.

Hỏi về nguyên nhân vì sao Thương bị bố mẹ đánh thì ông Tròn bảo: “Hỏi cháu thì cháu bảo bố mẹ đánh vì tội lười học, hay nghỉ học”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại