Đi bán dâm, nữ sinh viên bị tống tiền

Trong những lần lang thang trên mạng internet, Nguyễn Tiến Cường vô tình gặp được nickname của một nữ sinh đại học, liền bắt chuyện làm quen. Khi biết nữ sinh này đang có nhu cầu bán dâm để lấy tiền trang trải học hành, Cường liền rủ cô gái vào nhà nghỉ để mua dâm. Sau khi "no xôi, chán chè", hắn bỗng nảy ý định, doạ sẽ tung clip sex để... tống tiền cô nữ sinh tội nghiệp.

Gã họ 'Sở' doạ tung clip sex tống tiền nữ sinh

Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Cường (SN 1989, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, đầu tháng 3/2012, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của hai cô gái tên là H. (SN 1992) và N. (SN 1990) về việc Cường đe doạ sẽ phát tán clip sex quay lại cảnh ái ân giữa Cường và H. để ép cô gái phải viết giấy nhận nợ.

Được biết, Nguyễn Thị H. quê ở tỉnh Hoà Bình, hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thỉnh thoảng H. lại đi bán dâm để lấy tiền đóng học phí và trả tiền thuê nhà trọ. Hiện, H. và cô bạn tên N. đang thuê trọ ở cùng nhau tại quận Đống Đa.

Trong một lần lên mạng internet, H. nhận được lời làm quen của Cường. Qua câu chuyện, H. và Cường cũng tâm sự rất nhiều về hoàn cảnh gia đình để cảm thông cho nhau. Cường cũng biết H. đang có nhu cầu bán dâm để lấy tiền trang trải việc học hành nên đã rủ H. đi nhà nghỉ để mua dâm. Giá bán dâm được hai người thoả thuận là 1 triệu đồng/lượt.

Tại nhà nghỉ, H. tâm sự với Cường, nhiều lần cô đi bán dâm gặp phải khách côn đồ hoặc đám bảo kê nên bị chúng quỵt tiền, thậm chí còn bị chúng cho ăn đòn. Nghe H. tâm sự như vậy, Cường tỏ ra rất thông cảm và động viên cô. Tuy nhiên, sau khi "mây mưa" với cô gái, Cường bỗng nảy ý định sẽ doạ H. để cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Tiến Cường tại cơ quan điều tra.

Để thực hiện ý đồ, Cường khoe rằng, hắn thân quen với rất nhiều đám bảo kê ở đất Hà thành. Vì thấy hoàn cảnh của H. cũng đáng thương nên từ nay Cường sẽ đứng ra bảo kê cho cô hành nghề bán dâm thoải mái. Cường cũng cho biết, trong lúc hai người quan hệ với nhau, Cường đã quay lại được tất cả những cảnh "nóng" đó.

Nếu H. không đòi tiền bán dâm thì Cường hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện H. đang là sinh viên mà lại đi làm thêm nghề bán thân. Ngược lại, nếu H. không nghe lời, Cường sẽ tung clip sex đó lên mạng và phát tán cho bạn bè trong trường của H. biết. Để chứng tỏ điều mình nói là thật, Cường bật một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai người trong lúc ân ái cho H. nghe thử.

Thấy cô nữ sinh lộ vẻ sợ hãi, Cường tiếp tục thể hiện bản chất lưu manh. Hắn yêu cầu H. phải đưa cho hắn 10 triệu đồng. Thấy thái độ của Cường rất lạnh lùng, H. sợ Cường sẽ tung clip sex lên mạng thì sẽ ê chề đủ đường nên cô đành chấp nhận đưa Cường về phòng trọ của mình để viết giấy vay nợ với nội dung: "Tôi vay của anh Cường 10 triệu đồng để trang trải sinh hoạt và đóng học phí, sau đúng 1 tháng phải hoàn trả".

Hôm đó, Cường ép H. phải đưa trước cho hắn 3 triệu đồng cùng CMND của cô. Hắn còn đe dọa, lúc nào hắn quay lại, H. phải đưa nốt tiền. Vì xấu hổ nên H. không dám kể chuyện đó với ai.

Sau đó, Cường đã 4 lần đến phòng trọ của H. để đòi tiền, nhưng H. không đáp ứng đủ, mỗi lần chỉ đưa được cho hắn một ít. Khoảng 21h ngày 19/2, khi Cường đến phòng trọ của H. lấy tiền thì gặp N., bạn cùng phòng trọ với H. nên hắn cũng hênh hoang, tự xưng là đầu gấu, bảo kê. Nếu N. muốn sống và hành nghề bán dâm thì phải nộp tiền cho hắn.

Cường ép N. viết giấy vay nợ với số tiền 20 triệu đồng. Sợ quá, N. đã đồng ý viết giấy vay nợ và đưa cho Cường chiếc điện thoại Iphone 4 cùng với chiếc xe máy của mình. Tuy nhiên, sau đó H. và N. đều cảm thấy rất ấm ức vì bị Cường cưỡng đoạt tài sản một cách trắng trợn nên đã làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Túng quá, làm liều

Tại cơ quan điều tra, Cường tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình. Hắn khai, trước đây hắn làm ở trung tâm điều hành của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, do thời gian gần đây, việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn nên hắn bị mất việc làm. Trong khi đó, vợ hắn cũng chẳng có công ăn việc làm, đứa con mới được 2 tuổi lại ốm đau triền miên.

Tiếp xúc với chúng tôi, Cường cúi đầu lí nhí: "Chỉ tại em túng quá mà làm liều! Em định lấy tiền của H. và N. để sắm bộ đồ làm nghề sửa điện nước, lấy tiền nuôi vợ con. Em cứ tưởng, H. và N. sẽ xấu hổ mà không dám nói với ai, không ngờ các cô ấy lại báo công an. Giờ em thấy ân hận lắm.

Em cũng biết, trước đó H. còn dành tình cảm cho em, vậy mà em lại làm cô ấy bị tổn thương. Em muốn nói lời xin lỗi với H. và N. Mong sao gia đình em sẽ sớm thu xếp để trả lại khoản tiền mà em đã cầm của hai cô ấy".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại