Đáng sợ với đứa cháu "hổ báo" lấy điều khiển tivi đánh chết thím!

Hoàng Hải - Hải Sơn |

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh (SN 1978, trú tại phường Trường Thi, Tp. Nam Định), kẻ lấy điều khiển tivi đánh chết thím từng viết thư gọi chú về dạy vợ.

Hai vợ chồng cháu cùng lao vào đánh thím dâu

Vẫn chưa tin vào sự ra đi quá đột ngột của mẹ mình, chị Vũ Thị Hoa (SN 1990, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, con gái nạn nhân Vũ Thị Thanh, SN 1968) buồn rầu nhớ lại sự việc:

“Chiều hôm ấy em được nghỉ làm sớm nên mẹ em gọi điện bảo cho cháu sang chơi với bà và cụ vì có mình mẹ ở nhà. Đến khoảng 17h thì em và con sang chơi.

Lúc em sang thì mẹ mới đi chợ về. Sau đó hai mẹ con vào bếp nấu cơm. Hai mẹ con em ở trong bếp còn bà nội ở ngoài cứ chửi nhiếc suốt.

Nấu cơm xong đến gần 20h, khi em vừa đơm cơm ra cho mẹ và bà thì vợ chồng chị Oanh đến rồi lớn tiếng chửi mẹ em ngay từ ngoài cổng.

Con gái nạn nhân Vũ Thị Thanh buồn rầu kể lại sự việc

Con gái nạn nhân Vũ Thị Thanh buồn rầu kể lại sự việc

Mẹ em vừa bưng bát cơm lên thì chồng chị Oanh từ đâu chạy vào. Chưa kịp nói câu gì thì anh ta túm tóc mẹ em kéo ra ngoài. Thấy vậy em vội chạy ra can ngăn thì anh ấy liền đánh vào đầu và đạp vào chân em.

Lúc này chị Oanh bất ngờ chạy vào nhà lấy cái điều khiển tivi đánh vào đầu mẹ em. Em xô mạnh hai người và kêu mẹ chạy đi nhưng chạy được mấy bước ra đến đầu cổng thì mẹ em gục ngã.

Thấy vậy em hô hoán mọi người đưa mẹ em đi cấp cứu, nhưng do vết thương vào đúng chỗ hiểm nên mẹ em đã mất trên đường đi.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng chị Oanh đến hành hung mẹ em. Cách đây mấy tháng chị ấy còn viết thư “đe” bố mẹ em nữa”.

Viết thư "đe" chú về dạy vợ

Bức thư đối tượng Nguyễn Thị Oanh viết gửi chú ruột của là ông Vũ Văn Minh (chồng nạn nhân Thanh) đề ngày 10/8/2014 với nội dung bắt chú về nhà để...dạy vợ.

Toàn bộ nội dung bức thư đối tượng Nguyễn Thị Oanh viết gửi đe chú về dạy vợ
Toàn bộ nội dung bức thư đối tượng Nguyễn Thị Oanh viết gửi "đe" chú về dạy vợ

“Cháu Oanh gửi chú Minh

Chú ơi tối hôm qua cháu lên biếu bà đĩa xôi bà bảo với cháu là bà xuống nhà cháu chơi, ở nhà chúng nó lục đồ của bà và ăn cắp bốn viên than của bà.

Sáng nay cháu lên gặp chú để nói chuyện cho rõ ràng thì chú không có nhà nên cháu viết cho chú mấy chữ để chú về bảo với vợ chú.

Hôm nay bà lại bảo tối hôm qua nó làm đứt dây màn của bà trong lúc bà đã ngủ rồi. Chú Minh ơi nếu cứ như thế này vợ chú làm thế thì không bao giờ được với chúng cháu mà chúng cháu sẽ lên đánh nhau với vợ chú đấy.

Ừ chú không biết dạy vợ để nó hành hạ bà (mẹ chú đấy) mà chú để yên à. Chú Minh ơi, chú cứ để tình trạng này liên tiếp cháu sẽ lai bà ra công an và huyện Mỹ Lộc nhờ can thiệp để bà còn sống những ngày cuối đời cho thanh thản cùng con, cùng cháu.

Cháu hẹn chú hôm nào chú nghỉ cháu lên nói chuyện với chú”.

Từng định đánh thím bằng mũ bảo hiểm

Bà Nguyễn Thị D., một người hàng xóm cho biết, đây không phải lần đầu tiên đối tượng Oanh hành hung, chửi bới vợ chồng nạn nhân Thanh. Trước hôm xảy ra vụ việc vài ngày, 2 vợ chồng Oanh cũng đến nhà chửi bới, dọa nạt bà Thanh.

Hôm đó, Oanh còn cầm mũ bảo hiểm xông vào định đánh thím mình nhưng được hàng xóm can ngăn nên đã không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

"Ấy thế cả cái hôm xảy ra chuyện đau lòng, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào chạy sang, cô Thanh thì vẫn nằm vật dưới đất, vợ chồng con Oanh đứng cạnh, khi đó con Oanh còn bảo cô Thanh là “nó ăn vạ đấy”.

Nghe thấy nó nói thế mọi người chửi, nhưng hai vợ chồng nó vẫn điềm nhiên như không có việc gì.

Không thể hiểu sao lại có người vô lương tâm đến vậy?” – bà D. bất bình nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại