Đâm chết hàng xóm vì bị chê nghe nhạc dở còn mở loa to

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị hàng xóm đi ngang qua chế giễu đã nghe nhạc dở lại còn mở loa to nên Hậu bực tức lao vào cãi lộn, trong lúc xô xát thì xảy ra án mạng.

Ngày 27/5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên 7 năm tù đối với bị cáo Võ Hùng Hậu (sinh năm 1986, ngụ TP.HCM) về tội “giết người”.

Ngày 17/1/2013, Hậu cùng bạn đang ngồi trước của nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) vừa nghe nhạc vừa giăng tấm bạt và làm tủ treo mắt kính. Đúng lúc này hai người hàng xóm là anh Nguyễn Đông Phương cùng Lâm Văn Tài đi ngang qua chế giếu, chê Hậu và bạn đã nghe nhạc dở lại còn mở loa to. Bị chế giếu Hậu bực tức lên tiếng dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Bị hàng xóm chế giễu đã nghe nhạc dở lại còn mở loa to nên Hậu bực tức dẫn đến xô sát và xảy ra án mạng

Bị hàng xóm chế giễu đã nghe nhạc dở lại còn mở loa to nên Hậu bực tức dẫn đến án mạng

Thấy đối thủ cầm dao trên tay nên Hậu liền chộp lấy 1 cây kéo đang để dưới đất và đâm 2 nhát nhưng anh Phương tránh được. Sau đó Hậu bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại, Phương đuổi theo và đẩy cửa ra truy sát tới cùng. Hết đường chạy, Hậu quay ra thì bị Phương cầm dao đâm 1 nhát nhưng chỉ bị thương phần mềm. Phương tiếp tục đâm nhát thứ hai vào tay Hậu gây thương tích. Hậu cầm kéo đâm liên tiếp 5 nhát vào người Phương khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong.

Anh Võ Thanh Hùng (hàng xóm) chạy vào can ngăn cũng bị Hậu đâm bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Hậu đã bỏ trốn và ra đầu thú một tuần sau đó.

Tại tòa, bị cáo Hậu cho rằng cầm kéo chỉ để phòng thân vì lúc đó nạn nhân đang cầm con dao. Đến khi bị nạn nhân tấn công hoảng quá bị cáo mới đâm. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hậu 7 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại