"Đại gia rởm" giết vợ chưa cưới, giấu xác phi tang

Văn Minh |

Khi cô “ca sĩ quán nhậu” đề nghị chia tay vì phát hiện người tình là “đại gia rởm” lại từng đi tù, Rạng đã sát hại nạn nhân dã man, giấu xác phi tang.

Trưa 21/4, HĐXX TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Rạng (50 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Ngoài tội danh này, Rạng bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2013, Rạng xin vào làm công cho chị ruột tại cơ sở mua bán mè ở quận Ô Môn. Thời gian này, Rạng thường xuyên đến quán nhậu trên địa bàn và quen biết với chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, nhân viên phục vụ.

Mê mẩn giọng ca của chị Huệ, Rạng tiêu xài rộng rãi và chiếm được tình cảm của nữ tiếp viên. Sau đó, 2 người có khoảng thời gian chung sống như vợ chồng.

Rạng lấy trộm lượng lớn mè của chị gái mang đi bán, để có tiền tiêu xài và tổ chức đám cưới với chị Huệ.

Ngày 12/7, Rạng và chị Huệ tổ chức lễ ăn hỏi tại khu vực Cái Sơn (phường Thới Long, quận Ô Môn). Sau đám tiệc, Rạng sống tại nhà chị Huệ, dự định tháng sau tổ chức đám cưới.

Khi Rạng đưa vợ sắp cưới về nhà mình ở xã Tân Thới, chị Huệ phát hiện Rạng không có việc làm, từng bị tòa án xử phạt 20 năm tù về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Cho rằng Rạng lừa dối mình, chị Huệ có ý định chia tay và bỏ lên TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Rạng đi tìm và nói có tình cảm thật, muốn chị Huệ quay về Cần Thơ. Rạng lừa chị Huệ về Cần Thơ, hứa sẽ đưa 20 triệu đồng cho chị Huệ trả tiền chiếc xe tay ga đã mua trả góp.

Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Rạng
Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Rạng

Chiều 11/9/2014, tại căn chòi lá ở xã Tân Thới, Rạng năn nỉ chị Huệ ở lại chung sống với mình. Rạng càng níu kéo, chị Huệ càng không đồng ý. Năn nỉ không được, Rạng chờ đến tối sẽ sát hại chị Huệ.

Tối hôm đó, Rạng dùng búa bổ củi đánh chết chị Huệ, giấu xác ngoài bụi sậy sau căn chòi lá. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Rạng bỏ lên TP Hồ Chí Minh mấy ngày rồi trở lại Cần Thơ.

Nhiều lần liên lạc không được, gia đình chị Huệ đi tìm và gọi cho Rạng. Qua điện thoại, Rạng trả lời chị Huệ đi Đồng Nai thăm bạn bè. Trong thời gian này, Rạng mượn xe môtô của một người bạn nói đi công chuyện rồi cầm cố lấy số tiền 2 triệu đồng.

Sáng ngày 1/10/2014, thi thể chị Huệ được phát hiện trong tình trạng đã bị phân hủy. Rạng bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại phường Thới An (quận Ô Môn). Kết luận pháp y, chị Huệ tử vong do vỡ xương sọ, chấn thương sọ não nặng do vật tày gây ra.

Tại phiên tòa sáng nay, Rạng thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Người đàn ông này cho rằng, do quá yêu chị Huệ và muốn sống chung nên đã trộm mè của chị gái bán được 230 triệu đồng.

Số tiền này, Rạng chia cho bạn bè và nhiều lần đưa cho chị Huệ tổng cộng 170 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bị chị Huệ phát hiện mình chỉ là kẻ làm thuê, phải sống trong căn chòi lá nên đòi chia tay, khiến Rạng ức chế đã sát hại nạn nhân.

“Đến giờ tôi vẫn còn yêu Huệ, dù tòa tử hình tôi vẫn chấp nhận”, Rạng nói tại phiên tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại