“Cuỗm” 5 lượng vàng còn nhờ chủ nhà chở ra bắt xe bỏ trốn

Lâm Phương |

Được mời đến nhà chơi, người phụ nữ tìm cách trộm gần 5 lượng vàng của gia chủ rồi còn nhờ chở ra bến xe để bắt xe về Sài Gòn.

Ngày 6/7, công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng  Lê Anh Thuần Việt (SN 1971, ngụ Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng cùng ngày những người lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn chạy qua quận 1, thấy đôi vợ chồng trẻ đang tìm cách giữ một phụ nữ.

Khi người này định bỏ chạy thì đôi vợ chồng truy hô nên người dân gọi điện báo công an.

Tại công an phường Nguyễn Cư Trinh hai vợ chồng trẻ cho biết, người phụ nữ tên Việt, đã trộm số tài sản gần 5 lượng vàng của mẹ mình là bà Mai Thị Thu Hà (SN 1969, ngụ  Khánh Hòa).

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai nơi Việt định bỏ chạy thì đôi vợ chồng trẻ truy hô người dân dữ lại.

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai nơi Việt định bỏ chạy thì đôi vợ chồng trẻ truy hô người dân dữ lại.

Người phụ nữ này được cho là quen biết với bà Hà từ một bệnh viện ở Nha Trang. Trong quá trình đi lại, tình cảm hai bên ngày càng khăng khít nên Việt nhiều lần đến nhà bà Hà ngủ lại qua đêm.

Đến ngày 5/7, sau khi đến nhà bà Hà chơi và được cho một số quần áo, Việt nói sẽ về TP.HCM.

Bà Hà chở người bạn ra bắt xe mà không hề nghi ngờ. Đến khi về nhà, bà Hà kiểm tra lại thì thấy tài sản bị mất trị giá gần 5 lượng vàng.

Nghi ngờ Việt là kẻ trộm nên bà Hà đã gọi điện cho con gái đang sống tại TP.HCM ra đón chiếc xe khách chạy từ Nha Trang vào để theo dõi Việt.

Biết có người theo dõi nên Việt thuê xe ôm định bỏ chạy thì bị công an giữ lại. Tại cơ quan công an Việt khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khám trong túi xách của Việt mang theo công an phát hiện 2 lượng vàng SJC, 2 chiếc lắc, 5 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Khi vào đến TP.HCM Việt vẫn đang mặc chiếc áo mà bà Hà cho tối hôm trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại