Công an bóc mẽ "thần đồng" dựng kịch

Để bố mẹ khỏi la mắng, Hải dựng lên kịch bản mình bị bắt cóc rồi... học thuộc.

Chiều 2/6, CAX Quảng Sơn nhận được tin báo từ quần chúng về việc cháu Hoàng Đại Hải (2003, trú bon N'Doh, xã Quảng Sơn, H. Đắc Glong, Đắc Nông) vừa trốn về nhà sau 3 ngày bị bắt cóc. Cùng thời điểm, ông Hoàng Văn Hưng (1972, bố cháu Hải) đưa con đến trụ sở CAX trình báo.

Theo biên bản ghi lời khai do CAX Quảng Sơn lập: sáng 31-5, Hải đến nhà bạn tên Tuấn (trú cùng xã) chơi nhưng không có ai nên đi về. Lúc về, Hải ghé vào vườn thông đi tiểu, khi quay ra thì bị 2 người đàn ông bịt mặt, đeo găng tay, cầm tấm vải tẩm thuốc mê bịt vào miệng khiến Hải bị ngất. Hai đối tượng đưa Hải lên xe máy chở đến nhập hội với đồng bọn tại một điểm tập kết trong rừng sâu. "Điểm tập kết" của nhóm bắt cóc là chòi nhỏ, được căng bạt bên trên, phía dưới lót rơm. Nơi đây có tổng cộng 13 người, gồm 10 người đàn ông thuộc nhóm người bắt cóc, Hải và 2 cháu bé (nhỏ hơn Hải 2 tuổi) là nạn nhân. Nhóm bắt cóc xích chân các cháu, không cho ăn cơm, chỉ cho ăn mì tôm sống, tối đến bắt ngủ dưới đất.

Đến ngày 2-6, thấy kẻ xấu vô tình làm rơi chìa khóa, Hải lấy rồi mở khóa bỏ trốn. "Cháu chạy trốn lên đỉnh đồi. Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy nhóm người bắt cóc đã đưa 2 đứa trẻ lên ô-tô đi về hướng H. Đắc Song, Đắc Nông. Cháu tiếp tục chạy bộ thêm 2 tiếng nữa mới đến được vườn cao su rồi chạy ra đường cái về nhà" - biên bản lời khai ghi rõ. Theo CAX Quảng Sơn, quá trình lấy lời khai, Hải đọc rành rọt từ đầu đến cuối và kiểm tra thì chân, bụng Hải có nhiều vết trầy xước. Hải còn cho biết hai kẻ bắt cóc nước da đen, mũi to, có vết sẹo ở thái dương.

Nhận tin báo từ CAX Quảng Sơn, CAH Đắc Glong, xác định vụ việc nghiêm trọng, ngay trong ngày, CA tỉnh chỉ đạo lực lượng CAX Quảng Sơn, CA Đồn Quảng Sơn phụ trách ANTT tại 4 xã của H. Đắc Glong tiến hành điều tra. Lực lượng CA đưa Hải vào hiện trường, cách trụ sở CAX khoảng 10km. Hiện trường là bụi cây rậm nằm sâu trong rừng, muốn đến được phải băng qua rẫy cao su hẻo lánh. Hiện trường Hải chỉ không hề có dấu chân người, cũng không có rơm rạ, vỏ mì tôm, vỏ nước uống như Hải trình báo.

Từ đây, lực lượng CA nhận thấy vụ việc bắt cóc là không có và tất cả là do Hải dựng lên nên vừa truy vấn, vừa động viên để Hải phải nói ra sự thật. Đến đường bí quá, Hải mới thừa nhận sự thật. Theo Hải trình bày, chiều 31-5, Hải trốn bố mẹ đi tắm suối cùng bạn. Lúc định về thì thấy trời đã tối nên tiếp tục đi chơi, ở lại nhà người này rồi đến nhà bạn khác. Đến ngày thứ 3, Hải đói bụng nên tìm về nhà. Để bố mẹ khỏi la mắng, Hải dựng lên kịch bản mình bị bắt cóc. Hải lên kế hoạch chi tiết từ việc chọn địa điểm làm hiện trường, thời gian bị bắt, số lượng người bắt cóc... rồi nhẩm thuộc lòng. Hải cũng mang theo ổ khóa mà cu cậu nhặt được từ suối mang về để làm "bằng chứng". Để kế hoạch hoàn hảo hơn, Hải tự tạo vết lằn ở chân và bụng, xem đó là dấu vết bị bắt cóc.

Theo ông Hưng, vợ chồng ông có 2 con, Hải là út, tính tình nghịch ngợm, ham chơi. “Khi nó mất tích, vợ chồng tôi ngày đêm đi tìm nhưng không thấy. Khi trở về, tôi đưa cháu lên CAX trình báo với hy vọng để bắt kẻ gian nhằm ổn định ANTT. Ai ngờ thằng bé lừa tôi, lại dám lừa cả CA. Thật là lên máu với “thần đồng” dựng kịch!” - ông Hưng ngao ngán.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại