Con gái hoảng sợ nhìn mẹ cầm dao đâm bố tới tấp

Minh Ngọc- Trang Anh |

Con gái nạn nhân cho biết, trong lúc đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của bố. Sau đó, cháu H. thấy bố nằm trong màn, mẹ cầm dao đâm liên tiếp vào người bố.

Thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ vợ cầm dao đâm chồng nhiều nhát đến nguy kịch mới xảy ra tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng.

Nạn nhân là anh Dương Văn Quảng, trú tại địa chỉ trên, bị vợ là Phạm Thị Đôi (SN 1967) đâm gần chục nhát dao vào khắp cơ thể phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ em dâu nạn nhân sống gần nhà cho biết, khi cả nhà đang ngủ thì chị nghe tiếng cháu H, con gái anh Quảng kêu cứu. Chị này tưởng 2 vợ chồng anh cãi vã nên định chạy sang can ngăn thì thấy Đôi đang cầm dao.

Sau khi đẩy Đôi ra ngoài mà vẫn không thấy anh Quảng phản ứng nên mọi người chạy vào nhà bật điện thì hốt hoảng phát hiện nạn nhân nằm trên vũng máu, người nhiều vết dao. Người dân vội báo công an và đưa anh Quảng đi cấp cứu.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trọng án
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trọng án

Con gái nạn nhân cho biết: “Khi cháu đang ngủ thì thấy bố cháu gọi 'H ơi cứu bố. Sau đó, cháu thấy bố cháu cuộn trong màn và mẹ cháu dùng dao đâm liên tiếp vào người bố cháu.”

Ngay sau khi nhân tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã vào cuộc điều tra, đối tượng tình nghi được xác định chính là Phạm Thị Đôi, vợ của nạn nhân.

Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã cử người đi tìm Phạm Thị Đôi vì sợ đối tượng này quẫn trí nên tự vẫn. Khi đến nhà thì người nhà cho biết sẽ vận động đối tượng ra đầu thú. Đến hơn 6h sáng hôm đó, Đôi ở trong nhà bước lên ô tô của cảnh sát đang đợi.

"Lúc đó, chị Đôi không hề tỏ ra run sợ, khóc lóc mà rất bình thản”, đại diện Công an xã Khởi Nghĩa cho biết.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại