Cô gái bị người yêu cũ tung ảnh sex tiếp tục đối diện khủng hoảng

Phạm Công – Vân Anh |

Sau khi dũng cảm công khai toàn bộ những sự thật bị "gã họ Sở" khống chế làm "búp bê tình dục", cô gái quê Hải Dương tiếp tục gặp phải những khủng hoảng mới...

Khủng hoảng nối tiếp

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi quyết định đâm đơn tố cáo về hàng loạt những hành vi hèn hạ của người yêu cũ, chị N.T.M (SN 1988, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia từ bạn bè, người thân.

Cùng với với đó, các cơ quan chức năng và báo chí đã vào cuộc để bảo vệ lợi ích của chị. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi mới nhất với PV vào chiều 22/4, chị M. thừa nhận rằng có những điều ngay cả bản thân chị cũng không thể lường trước được.

"Nó thật sự khủng khiếp", chị M. buồn rầu nói.

Nạn nhân bị tung ảnh sex lên mạng trong một lần tiếp xúc với PV

Nạn nhân bị tung ảnh sex lên mạng trong một lần tiếp xúc với PV

Chị M. cho biết, sau khi báo chí phản ánh, chị không còn bị đối tượng hành hung, ép buộc quan hệ tình dục như trước. Những tin nhắn khủng bố, đe dọa tính mạng của chị và gia đình cũng từ đó chấm dứt.

Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để tinh thần chị bớt hoảng loạn, bởi kẻ phát tán những hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội vẫn chưa bị sự trừng phạt, trong khi đó bản thân chị lại tiếp tục phải đối diện với những nỗi sợ hãi mới.

“Ngày nào tôi phải đối mặt những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm to nhỏ của hàng xóm khiến tôi hổ thẹn không dám ra đường, cha mẹ tôi cũng vì thế mà phải nghe những lời dị nghị của những người xung quanh.

Tôi thương cha mẹ đến nát tan lòng dạ nhưng chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn. Tôi đã chuyển đến một nơi ở mới để tránh những lời xì xào to nhỏ về mình và cũng để bố mẹ tôi bớt phải nghe những lời dèm pha dị nghị”, cô gái 27 tuổi rưng rưng tâm sự.

Cũng theo lời chị M., nỗi lo sợ của chị chưa dừng lại ở đó. Nó còn đến từ công việc mưu sinh và những nhu cầu tình cảm thiết yếu của một người phụ nữ đã đến độ tuổi chín muồi để gây dựng gia đình.

Chị M. nói như trực khóc:

"Tôi vẫn chưa xin được việc làm và đang sống dựa vào sự trợ giúp của gia đình và bạn bè. Thật sự tôi không tự tin để cầm đơn đi xin việc, bởi tôi không dám chắc rằng các nhà tuyển dụng có còn nhận tôi không nếu biết tôi chính là nhân vật bị tung ảnh sex lên mạng.

Đấy là tôi còn chưa chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con sau này. Không biết có ai còn dám yêu thương một người như tôi nữa không?".

Mặc dù khi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên facebook chị M. đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những ý kiến trái chiều của dư luận, nhưng đến thời điểm hiện tại tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của một người con gái bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Chân dung đối tượng bị tố tung ảnh sex lên mạng (trái) và một bức ảnh nhạy cảm của chị M.

Chân dung đối tượng bị tố tung ảnh sex lên mạng (trái) và một bức ảnh nhạy cảm của chị M.

“Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, hung thủ thực sự bị trừng trị trước pháp luật thì tôi mới an tâm trở về nhà. Hiện giờ dù đã chuyển đi xa nơi ở cũ, nhưng tâm lý của tôi luôn bất an, đêm đến chẳng thể nào ngon giấc.

Lúc nào tôi cũng lo sợ đối tượng cùng đường, túng quẫn sẽ làm liều gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và gia đình mình”, chị M. nói.

Lo sợ vụ án bị "chìm xuồng" (?!)

Cũng theo cô gái quê Hải Dương, gần đây chị nhận được một số thông tin cho rằng hồ sơ vụ việc đã được chuyển xuống Công an huyện Kinh Môn, là nơi chị cư trú để thụ lý giải quyết. Thông tin này khiến chị càng thêm hoang mang lo sợ.

Chị M. nói: “Tôi vô cùng lo lắng khi hồ sơ của mình cứ bị chuyển từ nơi này sang nơi khác. Quá trình điều tra kéo dài thì sự cố gắng của tôi trong thời gian qua sẽ trở nên vô nghĩa”.

Nhừng dòng tin nhắn này theo chị M. tố cáo là do chính người yêu cũ gửi

Những dòng tin nhắn này theo chị M. tố cáo là do chính người yêu cũ gửi

Cũng theo lời chị M., chị đã được mời lên cơ quan công an để làm việc nhưng chưa được đối chất trực tiếp với đối tượng mà chị tố cáo.

Để tìm hiểu thêm về những gì chị M. cung cấp, PV đã thực hiện cuộc điện thoại trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Cù Ngọc Nam (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương)

“Về sự việc đơn thư của chị M., cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ, chưa thể cung cấp thông tin", ông Nam cho biết.

Khi PV chuyển tải thắc mắc của chị M. về việc có hay không hồ sơ vụ việc đã được chuyển xuống công an huyện Kinh Môn, vị Thượng tá tiếp tục từ chối trả lời và cho biết chưa có gì mới để thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Như đã đưa tin, trước đó ngày 17/2/2015, trên một trang facebook cá nhân đã liên tục đăng tải những hình ảnh giường chiếu của một đôi trai gái trong nhà nghỉ. Nhân vật chính trong bức ảnh được xác định là chị N.T.M.

Sau đó, trong lá đơn dài 5 trang giấy, cô gái quê Hải Dương đã tố cáo đối tượng P. (trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), liên tục trong một thời gian dài đã có những hành động ghê tởm với cá nhân chị.

Đối tượng P. quay lén được cảnh ái ân của 2 người, nên dùng đã nó để ép chị "phục vụ" nhu cầu sinh lý của hắn. Thậm chí, P. còn không ít lần cướp đoạt tài sản của chị hoặc đe dọa và đánh đập...

Ngay sau khi những hình ảnh nhạy cảm của chị M. bị lan truyền trên mạng xã hội chị M. đã nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại