Chuyện tình của kiều nữ sát hại đại gia chè

Sau khi gây án, hai đối tượng đã bỏ trốn vào TP Vinh, Nghệ An. Tại đây, do biết mình không thể thoát nên cả hai đối tượng đã uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Giết hại người tình vì không cho mượn tiền

21h tối ngày 28/1, công an TP Vinh đã bắt giữ 2 đối tượng là Linh Thị Kiều (25 tuổi, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Thanh Tùng (27 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) là nghi can trong vụ giết hại ông Vũ Dương Bình, nguyên TGĐ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (TP Thái Nguyên).

Hai đối tượng Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng.

Ngay trong rạng sáng ngày 29/1, hai đối tượng đã được lực lượng chức năng di lý về Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Kiều khai nhận mình chính là người tình của ông Bình. Tháng trước, ông Bình đã hứa cho người tình vay 100 triệu đồng để làm ăn nhưng đã hẹn mấy lần mà vẫn chưa đưa tiền.

Bực tức với thái độ đó, Kiều đã rủ một người bạn trai khác của mình là Tùng lập kế hoạch trả thủ ông Bình.

Sáng ngày 25/1, Kiều và Tùng đã lấy chứng minh thư của một người tên Quang, quê ở Thanh Hóa để thuê phòng 508 khách sạn Mai Đan (Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) sau đó Kiều gọi điện rủ ông Bình đến khách sạn để gặp mình.

Tối ngày 26/1, sau khi ăn cơm cùng với gia đình, một mình ông Bình đã lái xe đến khách sạn để gặp Kiều. Tại đây, ông Bình cho Kiều biết mình chỉ đến gặp mà không mang theo số tiền 100 triệu đồng đã hứa cho Kiều mượn trước đó.

Khách sạn Mai Đan, nơi ông Vũ Dương Bình bị giết hại.

Lúc này Kiều đã bố trí Tùng đứng sau rèm cửa trong phòng, rồi ra hiệu cho Tùng lao ra đâm, chém nhiều nhát vào người ông Bình.

Biết ông Bình đã chết, cặp đôi kéo thi thể ông vào nhà vệ sinh, lục lấy điện thoại, ví tiền, thẻ ATM rồi đóng cửa phòng bỏ trốn.

Chân dung người tình của đại gia chè

Sau khi gây án, cả hai đối tượng Kiều và Tùng bắt xe vào Nghệ An tìm đến một nhà nghỉ trong hẻm nhỏ thuộc phường Bến Thủy, thành phố Vinh, thuê phòng ở tầng 3.

Khi vào nhà nghỉ, Tùng lấy khẩu trang bịt mặt, Kiều cũng dùng khăn che kín, chỉ để hở hai mắt. Lễ tân nhà nghỉ đề nghị hai người để lại chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân nhưng đều bị từ chối.

Lên phòng cất đồ được một lúc, Tùng và Kiều đi ra ngoài. Gần 12h, cả hai đi bộ về phòng. Khoảng 30 phút sau, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng nôn ọe và kêu cứu phát ra từ phòng của đôi nam nữ liền chạy lên xem. Phát hiện cả hai đang quằn quại trong phòng, những người ở đây đã gọi taxi đưa họ đi cấp cứu.

Trụ sở công ty Tân Cương Hoàng Bình đồng thời cũng là nhà riêng của ông Vũ Dương Bình.

Bác sĩ xác định cả hai đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau khi giữ được mạng sống của đôi nam nữ, không tìm thấy người nhà nên bác sĩ đã tìm giấy tờ tùy thân trong người họ. Phát hiện thẻ ATM mang tên ông Vũ Dương Bình ở Thái Nguyên, cán bộ y tế đã báo cảnh sát.

Đội trọng án hình sự Công an Nghệ An có mặt tại bệnh viện, xác định đôi trai gái này chính là nghi can giết người đang bị Công an Thái Nguyên truy tìm.

Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Kiều vốn quê ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh. Sau khi học xong trường cao đẳng sư phạm Uông Bí, Kiều lấy chồng và về thành phố Thái Nguyên sinh sống. Được một thời gian, Kiều li dị chồng và qua lại với Tùng theo kiểu vợ chồng “hờ”.

Nghi can Tùng có gương mặt khá xương xẩu, người dáng hơi thấp, tỏ ra hơi lì lợm. Còn nghi can nữ tên Kiều có ngoại hình khá đẹp. Qua khai thác nóng bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can nữ này đã có một đời chồng, có một thời gian sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên nhưng không phải là giáo viên hợp đồng như dư luận đồn thổi”.

Ông Lê Đăng Sơn - Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản liên quan đến cái chết bất thường của ông Bình để điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại