Chủ tiệm vàng nơm nớp sợ cướp

NHƯ PHÚ |

Các vụ cướp tiệm vàng táo tợn liên tiếp xảy ra thời gian gần đây ở Bình Dương, TP HCM đã thực sự khiến nghề kinh doanh vàng bạc trở thành nghề nguy hiểm.

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can Dương Thanh Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) để làm rõ các tình tiết trong vụ cướp tiệm vàng táo tợn vào đêm mùng 4 Tết (tức ngày 11-2).

Đây là vụ cướp tiệm vàng thứ hai xảy ra ở Bình Dương trong vòng nửa tháng qua. Trong khi đó, Công an TP HCM vẫn đang truy bắt một nghi can khác cầm búa xông vào tiệm vàng ở huyện Củ Chi đập tủ kiếng hốt vàng cũng vào mùng 4 Tết.

Thoát chết trong gang tấc

Sáng 15-2, anh Nguyễn Thanh Lâm (43 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Sơn ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết anh và vợ thoát chết là nhờ chút võ nghệ anh học được thời trai trẻ.

Vợ anh bị thương, khâu nhiều mũi ở tay và có một vết xước ở cổ do nghi can Dương Thanh Cảnh cầm dao tấn công.

Anh Lâm kể: “Nó cầm dao, tôi cầm ghế đánh nhau liên tục trong vòng 10 phút. Tôi quất không cho nó áp sát. Đến khi bị tôi đánh rớt dao thì nó chạy ra xe máy định lấy con dao thứ hai. Tôi liền rượt theo quất tiếp khiến nó phải bỏ xe lại chạy bộ”.


Nhờ biết võ, anh Nguyễn Thanh Lâm (chủ tiệm vàng Kim Sơn ở Bình Dương) cùng vợ thoát chết

Nhờ biết võ, anh Nguyễn Thanh Lâm (chủ tiệm vàng Kim Sơn ở Bình Dương) cùng vợ thoát chết

Khoảng 20 giờ mùng 4 Tết, một nam thanh niên (sau này mới biết là Cảnh) chạy xe máy dựng trước tiệm vàng Kim Sơn rồi bước vào hỏi mua sợi dây chuyền.

Cảnh liên tục bảo chủ tiệm cho xem nhiều mẫu mã để chọn sợi dây chuyền ưng ý. Chủ tiệm vàng Kim Sơn mang cả túi vàng ra để Cảnh xem.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn không ưng ý. Cuối cùng, Cảnh chọn sợi dây chuyền có giá 2.675.000 đồng.

Thừa lúc anh Lâm và chị Nở đang làm biên nhận tính tiền thì Cảnh móc con dao giắt sau thắt lưng ra và đi thẳng vào bên trong quầy để vàng, nơi anh Lâm và vợ đang tính tiền.

“Ban đầu, nó định đâm tôi trước nhưng khi tiến tới thì đụng vợ tôi nên nó đâm luôn. Tôi đoán là nó sẽ giết vợ chồng tôi sau đó lấy vàng, tiền và tẩu thoát. Tối hôm đó, khu vực này rất vắng” - anh Lâm nói.

Sau khi đánh không lại ông chủ tiệm vàng, Cảnh chạy bộ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cách tiệm vàng khoảng 3 km.

Đây đã là lần thứ hai anh Lâm đối mặt với cướp. Anh kể trước đây, một phụ nữ đóng vai khách hàng vào tiệm lấy nhiều sợi dây chuyền của tiệm đeo lên cổ rồi tháo chạy ra xe đồng bọn.

Anh phải phi thân qua tủ trưng bày vàng mới kịp chụp người phụ nữ này lại giao công an.

Nghề nguy hiểm!

“Nghề bán vàng giờ đây quá nguy hiểm. Dù vậy, nếu cướp có súng, tôi cũng nhào vô đánh vì biết đâu đó là súng giả, nó cầm để hù mình. Vàng bạc trong tiệm là mồ hôi công sức của vợ chồng tôi hơn 16 năm qua” - anh Lâm nói.

Chiều 15-2, trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đập tủ kiếng, cướp vàng ở tiệm Huỳnh Hoa (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Chiều cùng ngày, ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi, chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa) cho biết: “Sắp tới, tôi sẽ thay kiếng cường lực cho các tủ trưng bày vàng. Tôi cũng sẽ tăng cường người nhà trông coi bảo vệ tiệm”.

Trước đó, chiều 28-1, hai nam thanh niên thản nhiên đi vào tiệm Huỳnh Hoa móc búa đập tủ kiếng hốt hơn 13 lượng vàng rồi ra xe đồng bọn tháo chạy.

“Tôi cầm khúc cây chọi hai phát. Phát đầu trúng một tên. Cây rớt xuống, tôi nhặt cây chọi tiếp thì có một tên cầm búa định phang tôi.

Con gái tôi lúc đó hét lên: “Ba ơi, bỏ đi!”. Tôi thụt lại. Trước khi tẩu thoát, băng cướp chỉ về hướng tôi nói “bắn nó đi! bắn nó đi!”- ông Diệu kể.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, ông Diệu không truy đuổi tiếp.

Liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã khiến giới bán vàng hồi hộp. Chủ một tiệm vàng ở Thuận An nói: “Đừng nghĩ tụi tôi bán vàng là sướng.

Chúng tôi phải từng giờ từng phút nơm nớp canh phòng cướp. Giá vàng tăng, khách vào tiệm đông. Với lại hết Tết, người ta đổ vào Bình Dương tìm việc nhiều, sẽ có những người thất nghiệp làm liều”.

Trung tá Huỳnh Văn Thành khuyến cáo các chủ tiệm nên đề cao cảnh giác, nhất là đối với những vị khách vào tiệm nhưng đội nón lụp xụp, đeo khẩu trang, dựng xe máy trước tiệm nhưng quay đầu xe hướng ra đường...

“Các chủ tiệm vàng lớn nên thuê bảo vệ chuyên nghiệp. Tủ trưng bày vàng cần dùng kính cường lực. Đặc biệt, nên trang bị loại camera tốt, có độ phân giải cao.

Thực tế, có những vụ đối tượng gây án bị camera ghi hình nhưng hình ảnh mờ khiến việc truy bắt đối tượng khó khăn”- trung tá Thành nói.

Mẹ nghẹn ngào, cha phát bệnh

Dương Thanh Cảnh khai mục đích mình cướp vàng là để đổi đời. Cảnh kể rằng vợ y chê y nghèo nên vừa theo người đàn ông khác. Việc này đã khiến y quẫn trí làm liều.

Chiều 15-2, bà L.T.C (55 tuổi, mẹ Cảnh) cho biết Cảnh bị bắt tối mùng 4 Tết nhưng đến mùng 7 Tết, gia đình mới hay tin.

“Tôi lật đật đón xe từ An Giang lên Bình Dương. Còn cha nghe tin nên bị lên máu, xỉu lên xỉu xuống.

Tôi không hiểu vì sao con của tôi dám làm chuyện tày trời vậy”. Bà C. cho biết Cảnh mù chữ, vợ chồng bà không có ruộng đất, phải làm thuê làm mướn ở quê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại