Chồng sát hại vợ vì lời phán "lấy chồng hai giàu có và đẹp trai"?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghe vợ thủ thỉ đi xem bói, thầy phán lấy “chồng hai” đẹp trai và giàu có nên Luận sinh ghen tuông, mâu thuẫn gia đình xảy ra, người chồng đã ra tay sát hại vợ.

 Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh Võ Văn Luận (29 tuổi) và chị Lê Thị B. (24 tuổi cùng quê An Giang) cùng lên Bình Dương với mong muốn tìm được việc làm để nuôi hai đứa con nhỏ ở quê.

Ngày 15/4, được sự giúp đỡ của người thân, vợ chồng anh Luận thuê được một căn phòng trọ nhỏ ở ngày ở khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Vừa có phòng, cả hai vợ chồng đã tất tả đi đến những công ty có nhu cầu tuyển dụng để nộp hồ sơ xin việc. Chị B. được một công ty gọi đến phỏng vấn nhưng Luận chưa kiếm được việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị B.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị B.

Trong lúc chờ đến ngày đi làm giữa Luận và vợ xảy ra mâu thuẫn. Đêm 17/4, nhiều người trong dãy phòng trọ nghe tiếng cãi vã nhưng không ai can thiệp vì vợ chồng Luận mới chuyển đến còn lạ. Sáng hôm sau, khi dãy trọ tỉnh giấc thì đã thấy phòng trọ đôi vợ chồng mới chuyển đến khóa cửa ngoài nên không ai để ý.

Sự việc chỉ được phát hiện khi anh Nguyễn Bá Văn (SN 1960, trú tại Vũng Tàu, anh họ của vợ chồng Luận), sang lấy ly về uống rượu. Anh Văn nhớ lại: “Sáng hôm đó khoảng 9h30 ngày 18/4/2014, tôi mua xị rượu về phòng uống, có mấy anh em nữa đến chơi thiếu ly nên tôi qua phòng vợ chồng cô chú mượn. Đến nơi thì thấy cửa khóa ngoài, chợt nhớ hôm trước vợ chồng cô chú lên chưa mua được khóa nên mượn khóa phòng mình nên tôi quay về lấy chìa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì tôi giật mình khi thấy cô B. nằm một nửa người ở ngoài, một nửa trong nhà tắm. Tôi chẳng biết chuyện gì nên gọi những người khác đến kiểm tra. Khi mọi người lại gần thì thấy cô đã tử vong, ở cổ có vết bầm khá rõ. Thấy vậy, tôi nói mọi người đi ra ngoài và báo công an”.

Nhận tin báo, công an thị xã Thuận An phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa và khám nghiện hiện trường. Khi phát hiện sự việc  Luận (chồng nạn nhân) không có mặt tại phòng và đã đi khỏi nơi ở trọ. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin ban đầu do người thân nạn nhân cung cấp,cơ quan điều tra xác định nghi can sát hại chị B. rất có thể chính là Luận.

Dãy trọ nới vợ chồng Luận thuê ở được 3 ngày thì xảy ra vụ việc

Dãy trọ nới vợ chồng Luận thuê ở được 3 ngày thì xảy ra vụ việc.

Trong khi công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra hung thủ thì chiều cùng ngày công an tỉnh An Giang thông báo Luận đã đến công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân đầu thú và thừa nhận hành vi giết vợ. Khi hung thủ vừa tra tay vào còng, thì hàng xóm đặt câu hỏi về nguyên nhân người chồng ra tay sát hại vợ. Dư luận thương xót cho số phận của nạn nhân và những đứa con của cặp vợ chồng trẻ này đã sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ, xa cha.

Bà Nguyễn Thị Nga (SN1965, mẹ nạn nhân) đau xót kể lại, Luận và B. cùng quê nên biết nhau từ nhỏ, khi lớn lên cả hai thương mến nhau, tình yêu này được đánh dấu bằng một đám cưới giản đơn. Sau đó, lần lượt hai đứa con chào đời (đứa 6 tuổi và đứa 20 tháng tuổi).

Bà Nga nói: "Cuộc sống gia đình đôi vợ chồng trẻ lục đục kể từ khi B. đi xem bói về. Cách đây mấy tháng, con B. tâm sự với tôi là cả hai vợ chồng làm quần quật mà cuộc sống vẫn khó khăn quá nên đi xem bói coi sau này thế nào. Chẳng biết thầy nói gì nhiều nhưng về nhà nó nói với chồng là “thầy phán chồng hai của em giàu có và đẹp trai”. Nghe vợ nói vậy, Luận trở nên cáu bẳn và thay đổi tính cách, hay ghen nên cuộc sống gia đình liên tục lục đục. Mấy ngày trước, chúng nói cuộc sống ở quê khốn khó nên hai vợ chồng gửi con ở quê rồi lên Bình Dương xin làm công nhân. Chúng mới đi được 3 ngày thì tôi nghe sự việc đau lòng xảy ra”.

Tại cơ quan điều tra bước đầu, Luận khai, rạng sáng 18/4, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn với vợ, đối tượng này không giữ được bình tĩnh nên xông vào bóp cổ vợ đến chết, sau đó hắn bỏ ra ngoài khóa cửa rồi trốn về quê.

> Xem thêm clip: Chồng giết vợ rồi tự sát 

(Nguồn: Tuổi trẻ)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại