Chồng sa lưới 141, vợ ôm con nhỏ bắt xe ôm bỏ chạy

Minh Ngọc |

Nghe tin chồng bị 141 bắt, vợ Hoàng bế đứa con 1 tuổi đến CA phường định xin nhưng biết công an đang điều tra tin nhắn mua ma túy, vợ đối tượng bắt xe ôm bỏ chạy.

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 26/12, tổ công tác Y5/141 (Công an TP Hà Nội) làm việc tại nút giao thông Hoàng Cầu – Xã Đàn, hướng đi ra Thái Hà.

Tại đây, các trinh sát phát hiện hai nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Wave Alpha không đeo BKS có biểu hiện nghi vấn nên báo cho CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngay khi vừa dừng xe lại, đối tượng điều khiển xe khai là Đỗ Duy Hoàng, sinh năm 1982, trú tại khu tập thể Đá Hoa An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Đối tượng Hoàng từng bị 01 tiền án về tội Cướp giật tài sản và bị đi tù 42 tháng, vào năm 2009.

Đối tượng Hoàng từng bị 01 tiền án về tội Cướp giật tài sản và bị đi tù 42 tháng, vào năm 2009.

Tuy nhiên, vì có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác kiên quyết yêu cầu đưa xe vào chốt.

Lúc này, đối tượng ngồi sau là Lê Đức Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại ngách 173/68 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, nhanh chóng xuống xe và ôm bụng bỏ chạy nhưng bị các trinh sát 141 truy đuổi bắt được đưa về chốt.

Đối tượng Quỳnh cũng cho biết thêm đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng đã ly thân.
Đối tượng Quỳnh cũng cho biết thêm đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng đã ly thân.

Tại thời điểm kiểm tra, trong người của Quỳnh có một bọc nilong, bên trong có một gói tinh thể màu trắng, kích thước 10x5cm. Quỳnh tự khai nhận đây là loại ma túy đá.

Đối tượng Quỳnh khai nhận, được Hoàng rủ đến khu vực phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình thì có một đối tượng khác đưa “cầm hộ”.

Để bắt được hai đối tượng này, các trinh sát 141 phải chạy bộ khoảng gần 1 km do trước đó khi bị phát hiện, đối tượng Quỳnh ôm túi ma túy chạy bộ lắt léo qua các con ngõ.

Hoàng đứng lại chốt vẫn ung dung như không có chuyện gì mà liên tục xin: "Con em mới 1 tuổi vừa sinh nhật xong, vợ em đang chờ về ăn cơm, các anh tha cho em".

Chiếc xe máy của 2 đối tượng sử dụng
Chiếc xe máy của 2 đối tượng sử dụng

Khi biết chồng bị bắt, vợ của Hoàng bế đứa con nhỏ 1 tuổi đến công an phường Ô Chợ Dừa để xin gặp chồng.

Tuy nhiên, biết rằng các trinh sát đang truy tìm tin nhắn của Hoàng với vợ về nội dung "mua luôn 1g về chia đôi", người phụ nữ này nhanh chóng ôm con ra bên ngoài bắt xe ôm bỏ chạy.

Vụ việc đã được tổ công tác Y5/141 bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để tiếp tục làm rõ.

Clip hai đối tượng khai nhận tại cơ quan công an

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại