Chồng giết hại vợ dã man ở Thạch Thất: Lời kể run rẩy của nhân chứng

H.Hải-H.Sơn |

Kể về vụ việc chồng giết hại vợ dã man gây xôn xao dư luận ở Thạch Thất, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi...

Nói về vụ án mạng đau lòng xảy ra tại nhà ông Khuất Duy Tích, trú tại thôn Minh Nghĩa (xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), khiến chị Nguyễn Thị Loan (SN 1980, là con dâu ông Tích) tử vong, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Đau xót hơn khi hung thủ của vụ án mạng này chính là Khuất Duy Tuấn (SN 1977), chồng nạn nhân, khi hai người mới có cuộc sống vợ chồng, đầu ấp, tay gối ngắn ngủi được hơn 3 tháng nay.

Ngay từ đầu làng mọi người đã bàn tán xôn xao về vụ án đau lòng này, chuyện từ xưa tới nay chưa hề xảy ra trên địa bàn. Vẫn chưa hết hoảng hốt, một người dân trung tuổi cho biết: “Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi chứng kiên vụ án mạng ghê rợn và đau lòng đến như vậy. Vì thế nhiều người dân hiếu kỳ ở ngoài xã cũng đến xem sự thể thế nào, nhưng cũng chỉ một vài người mới dám ngó nghiêng đến gần hiện trường, còn lại họ đều sợ…”.

Người dân hiếu kỳ kéo đến UBND xã Đại Đồng nghe ngóng thông tin về vụ việc

Người dân hiếu kỳ kéo đến UBND xã Đại Đồng nghe ngóng thông tin về vụ việc chồng giết hại vợ dã man gây xôn xao dư luận

Vẫn chưa hết sợ hãi về vụ việc vừa xảy ra, ông N.V.H. (xin giấu tên, trú tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án ngập ngừng cho biết:

“Lúc đó vào khoảng 8h20 phút, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh bên nhà ông Tích vọng ra: “Ới hàng xóm ơi cứu con tôi với, thằng Tuấn giết vợ nó rồi”. Thấy vậy tôi vội kéo cửa nhà chạy sang cùng với tốp thợ xây gần đó cũng vừa chạy tới. Khi sang tới nơi thì thấy ông Tích mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng sợ hãi.

Tôi cùng mọi người liền hỏi có chuyện gì thì ông ấy chỉ vào buồng, vừa bước vào tới bậc cửa thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Quá hoảng sợ tôi liền quay ra và phải chấn tĩnh ít phút sau mới quay lại. Khi vào buồng thì tôi thấy chị Loan đã tử vong.

Trên cổ chị Loan có một vết cứa ngang cổ sâu khoảng 6 – 7cm, cạnh đó là con dao các cụ thường dùng để bổ cau và chiếc gối dính máu. Trong phòng còn có một sợi dây điện và quần áo cũng bị đảo lộn.

Tôi vội bảo mọi người báo công an xã ngay đến giải quyết. Lúc đó ông Tích vẫn chưa tin con dâu mình mất, miệng vẫn cứ kêu rên: “Các chú ơi gọi xe cứu thương, cứu cháu nó với”.

Một lúc sau thì có một anh công viên đến, tôi phải nhờ đồng chí này giữ không cho ông Tích đi vào phòng nữa. Sau khi gây án thì thằng Tuấn bỏ đi bằng xe đạp của vợ theo hướng đường QL 32.

Người nhà nạn nhân đau buồn khi nghe tin dữ

Người nhà nạn nhân đau buồn khi nghe tin dữ

Lúc xảy ra sự việc tôi cũng như mọi người không hề nghe thấy tiếng cãi vã gì. Buổi sáng thì thấy hai vợ chồng nó giằng co quanh giếng ở đầu làng chắc vì chuyện tiền bạc, thằng Tuấn xin tiền vợ nhưng có lẽ vợ nó không cho nên hai vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn”.

Dừng lại ít phút, ông H. nói tiếp: “Có một điều thằng Tuấn giết người xong nhưng tỏ ra rất bình thản. Trước khi ông Tích kêu cứu tôi thấy nó vẫn đi xe đạp của vợ qua nhà tôi bình thường, thậm chí nó còn rửa tay chân sạch sẽ mới bỏ đi".

Ông H. cũng cho biết ông Tích là một người hiền lành, nhưng tính nết nghi phạm thì không nắm rõ được vì Tuấn bỏ đi nhiều năm, tới đầu năm nay mới về nhà. Khi về nhà Tuấn cũng không chịu lao động, ông Tích đã xin việc ở khắp nơi nhưng làm ở đâu cũng được mấy ngày lại nghỉ hoặc bị đuổi.

Mọi người nghĩ lấy vợ vào thì Tuấn sẽ tu chí làm ăn nên nhờ người mai mối cách đây hơn 3 tháng thì cưới chị Loan. Tưởng khi có gia đình sẽ tốt lên, nhưng nào ngờ Tuấn vẫn chứng nào tật nấy rồi gây ra chuyện động trời khiến người dân bàng hoàng.

 

Xem thêm clip làng xóm xôn xao sự việc đau lòng trên:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại